Dạo này sài gòn nắng nóng gay gắt nên k muốn ăn cơm nhà, thế là lại ghé vô quán ăn cho nhanh gọn mà lại no. Phải nói là ăn hoài k biết ngán. Bánh canh xương 25k/1 tô nước dùng ngọt cộng với ít hành phi thơm ngon điểm thêm cái bông cà rốt nhìn rất xinh. Yaourt, bánh flan thì quá tuyệt vời. Trước khi ra về chắc chắn phải thương thức món rau câu flan được làm từ cacao, lá dứa, cốt dừa cafe kết hợp với cái bánh flan tạo nên món ăn quá hoàn hảo.
Mình và bạn rất mê chổ này, món ăn từ mặn đến ngọt đều ngon. Mình thích nhất là bánh chuối hấp, không quá ngọt, nước dừa siêu béo siêu ngon ăn là ghiền ngay, thêm mè rang bên trên ngon kinh khủng. bánh canh xương nước súp ngọt xương như nhà nấu. Bánh bèo chén bột dai, thịt bằm nhiều hành phi thơm phức. Gỏi cuốn tôm thịt ngon.v.v... Các bạn cứ đến ăn thử không uổng công đâu.
Biết được quán qua foody nên lọ mọ tìm ăn thử. Đến quán lúc gần 5h chiều. Cũng đông lắm luôn. Để xe trên lề đối diện.
Mình order 1 lèo luôn, ăn nhiều loại để biết với người ta. Mình order xong thì có bánh bò trước: bánh bò ngon, nước dừa đặc, béo có thêm mè ở trên nữa nên thơm lắm.
Tiếp theo là chuối hấp, nhiều chuối, bột vừa phải ăn không bị ngán, nước dừa giống của bánh bò.
Bột chiên 2 trứng: bột mềm chứ không giòn nhé, 2 trứng nên nhiều lắm, nước chấm cũng bình thường không đặc biệt lắm.
Mình còn ăn sâm bổ lượng nữa nhưng quên chụp mất rồi, sâm bổ lượng thì hơi ngọt, nhưng hạt sen, củ năng, củ sen...thì rất mềm, ngon lắm.
Mình ngồi tí là người ta vào đông lắm. Mà phục vụ cũng nhanh, đa số là người nhà thì phải. Thấy mọi người vào hay gọi nui và bánh canh, chắc là đặc sản của quán nên quyết tâm sẽ quay lại thử
Các món ở đây ngon, giá hơi cao hơn so với mặt bằng quán vỉa hè 1 xíu, nhưng ăn cảm giác chất lượng, sạch sẽ.
Do đông nên ông chú tính tiền không được friendly cho lắm, cả mấy bạn nhân viên cũng vậy, quán cải thiện được vấn đề này thì ok quá.
Mới dọn tới nên nghe họ hàng sống gần kêu có quán chè ngon nên xuống đây ăn thử
Chè thì bth ko j đặt biệt mà hết 22k???
Kêu ba ly nước ko thèm trả lời??
Kêu chú cho thêm dĩa bánh flan mà nhìn thấy r đi ko nói j
Nói thật quán này phục vụ như vậy chỉ có ai mà thân thiết vs quán mới tới đây chứ nếu có quán khác gần chả ai thèm tới quán này.
Mình tới mua chè khoai môn mang về, thấy trên menu ghi là 7k, lúc đưa ra thấy bằng ngoài chợ mua có 5k, nhưng nghĩ mình mua ở quán nên mắc hơn ngoài chợ 1 xíu cũng bt, ai dè chú kêu mình là 12k, hết hồn, hỏi chứ sao menu ghi 7k mà lấy mình 12k, chú biểu tại mua về nhiều hơn ăn tại chỗ???? xong quay đi. Vậy thì phải ghi rõ giá mua về chứ. Mà mình chỉ tự hỏi mua về 12k mà có nhiêu này, ko hiểu ăn tại chỗ thì được nhiêu ta?
chủ nóng tính nói chuyện cộc lốc với phụ nữ và người lon tuoi
Hôm nay mấy dì chú nhà mình với mấy đứa em họ ghé chơi , nên dẫn đây ăn xế
Không biết ông chủ béo bị gì mà quát tháo nhân viên như cún , mấy dì mình đặt món mà bị la bảo phải đợi đi, mua đem về mà cũng bị hỏi trổng cộc lốc. Món thì cũng khá nhưng Ăn mà ức chế quá mất cả ngon.
Từ nay là 8 người nhà này và những người nhà này không bao giờ ghé nữa, dù nhà chỉ cách vài bước chân
500 anh em nào đã ghé ăn thấy như mình thì chia sẻ để quán cải tiến chất lượng phục vụ