đi ăn thử xôi xiêm. Mình thấy nhiều ng lại mua chè 3 màu hơn, mà do mình ăn xôi xiêm no r nên k kiu hêm chè nữa. Đợt sau sẽ ghé lại ăn thử chè 3 màu xem sao
Kiu xôi xiêm thì phải đợi tầm 5' để dì hâm xôi lại cho nóng, hình như đễ nguội cái n khô lại lắm.
Do hâm Xôi lai nên ăn mềm mềm k có bị khô, bên trên hình như lớp trứng hay s đó, mình ăn béo béo lạ lạ k biết lớp đó là lớp j????, r lớp mỏng sầu riêng nữa. Tại mình ăn nghe thơm mùi sầu riêng, nước cốt dừa vừa đủ, k nhiều cg k ít.
Món chè ngọt thanh, không ngán, không gắt cổ họng. Đang thèm che có thể ghé làm 1 chén, có nước trà uốn giải khát những giá hơi mắc 25k/chén, món xôi Xiêm ngon vị béo những Không ngậy
????CHÈ BA MÀU - XÔI XIÊM
????157 Dương Tử Giang Q.5
????Xôi - chè đồng giá 25k/ bé
????????Nghe bảo chỗ này lâu đời lắm dồi mà giờ mình mới ăn lần đầu tiên. Nghe tên ‘xôi xiêm’ nó cứ là lạ, ko hình dung được như thế nào nên cũng hứng thú tới ăn cho biết ????
Xôi xiêm được phủ một lớp cadé và chan thêm nước dừa. Ta nói nó béo và ngậy rồi ăn kèm xôi trắng dô, nóng hổi, hoà quyện lại siêu ngonnnnn.
Còn chè ba màu thì gồm đậu đỏ, một tí rau câu sắt nhỏ, một cục cadé với đá bào. Ăn cũng là lạ nhưng mình thấy xôi ngon hơn hehehehe
Mình ăn ở đây từ hồi sinh viên lận ! Quán này lâu lắm rồi! Xôi dẽo thêm lớp cadé rồi nước cốt dừa lên nữa mới ngon làm sao!
Chè 3 màu an cũng ngon! Mình mỗi lần ghé chủ yếu là chỉ ăn xôi thôi!
Tình cờ tìm được quán này nên đi ăn thử. Bạn mình ăn chè 3 màu còn xôi xiêm của mình. Phần trứng chưng ăn với nước dừa sầu riêng thơm thơm béo béo, nói chung là ngon, còn lớp xôi ở dưới thì bình thường, hơi cứng.
Lần sau sẽ ghé lại để ăn trứng chưng :3
Rất lâu rồi mới quay lại khu nhà cũ để thưởng thức món này. Quán bán lâu năm mà vẫn giữ được hương vị đậm đà, béo và thơm của món xôi. Mình ăn liền một lúc 2 phần xôi mà vẫn thấy rất ngon, y như lúc mình còn nhỏ.
Quán bây giờ sạch sẽ và cải tiến nhiều hơn so với mười lăm năm trước đây. Bạn nào mê xôi mà bỏ qua quán này thì thật là uổng đó ????
Được người nhà dẫn đi ăn, tuy bụng lúc đó đã no nhưng thật sự món xôi chè rất ngon. Xôi dẻo, lớp phía trên không biết gọi tên thế nào rất giống bánh flan nhưng đặc hơn, thơm lừng mùi trứng và sầu riêng cùng 1 lớp nước dừa béo ngậy. Chè ba màu thì cũng bình thường và theo mình thấy thì khá là ngọt