Chè chảnh ????????????
Cơ mà vẫn thích ăn ở đây vì thích đậu, đậu ở đây hầm mềm rất rất ngon. Ai không thích bực mình khi mua trực tiếp thì cứ book dịch vụ giao cho chắc, tránh có chè ngon mà ăn hông thấy ngon hihihi
Biết quán này lâu lắm rồi nhưng giờ mình mới mua ăn nè do sợ béo ????????????
Mình order qua Now thôi chứ làm biếng chạy đi mua. Chè này order về nhà, cho công ty bạn cho công ty mình ai cũng khen ngon. Đậu mềm, chè không có quá ngọt, giá bình dân. Mình thích ăn đậu nữa nên chè ở đây mình thích á
Quán chè quen thuộc của mình. Ăn từ thời sinh viên, tới giờ mới ăn lại vẫn hương bị cũ, vẫn ko làm kình thất vọng chút nào
Quán chỉ có 2 loại chè thôi nha, chè 3 màu và chè đậu. Món nào cũng ngon hết
Mỗi ly này 15k thui
Thì quán cũng bình thường, không to không nhỏ. Được cái sạch sẽ. Mình ăn tại quán. Phục vụ cũng bình thường ạ. Chè có vị bình thường ạ. Không thực sự quá đặc biệt ạ. Có chè thập cẩm, sương sa, sương sáo,v.v. Ngồi ăn tại quán thì nóng thực sự ùi ah. Các bạn nên order hoặc mua mang về ạ. Quán dễ kiếm lắm. Thấy cũng khá đông, giá tiền thì mình gọi chè thập cẩm hết 15k, cũng không mắc lắm. Chắc sẽ còn quay lại những lần khác để thử thêm mấy loại khác nữa. Mọi người đến ủng hộ quán hennnnn
Chè ngon nhưng chú bán hàng chảnh quá, mình mua đem về, có bầu, đứng chờ nắng mà gọi ko thèm ừ hử vì chú mắc ngậm điếu thuốc, ko trả lời lại còn lườm. Thôi bye!
Mình ăn ở đây nhiều lần công nhận chè rất ngon nhưng thái độ buôn bán của 2 vợ chồng chủ quán thiệt nuốt không vô. Cả vợ lẫn chồng đều khó chịu khó ưa như nhau, mặt mày hầm hầm, hỏi không thèm trả lời còn liếc xoáy khách nữa, bán chè mà chảnh như bán vàng kiểu không cần khách. Có lần buổi tối mình đi ngang lúc xe chè đã dọn về rồi thấy đằng sau bức tường chỗ xe hay đậu có ai ghi chữ "chè chảnh chó" ))), mình thấy đúng ghê nơi!
Về chè thì mình mê xe chè này lắm luôn :)) mà mình mê chỉ đúng 1 món là chè đậu đen bánh lọt thôi :))) chè ngọt vừa mà có mùi nước dừa ngon ơi là ngon.
Giá cả thì hình như tất cả các ly đều đồng giá 15k thì phải ????????????
Thái độ bán hàng khỏi bàn cãi là khó ưa thật sự. Mình đi mua thì có lần mua thì ng chồng bán (hầu như là ng chồng bán), còn có ít lần ng vợ bán. Phải nói 2 vc này chảnh như nhau ý :))) hỏi bao nhiêu tiền hỏi mấy lần mới trả lời, mà trả lời lí nhí lí nhí khó chịu thật sự :)) có khi khách còn phải trả lời dùm ????????????. Mà mình tới mua thì thường chỉ mua 1-2 ly, mà xui xui đi xếp hàng sau mấy khách mua cả chục ly thì cũng phải đợi mòn mỏi, chứ ngta k có bán nhảy nên đến lúc đông khách thôi thì về luôn cho rồi ))
Nhưng bù lại thì chè ngon, mua riết quen thái độ ng bán nên thôi vì ngon nên mình cũng chả để mắt tới thái độ làm gì nữa :)) với lại xe chè này đắt khách lắm :)) ng chửi thì chửi thế thôi chứ ngta chiều nào cũng mua rầm rầm :))