-chè ở đây vừa ngon vừa rẻ. Nay mình ăn thử sữa chua hoa quả thấy khá ổn , sữa chu nếp cẩm cũng vậy.
-mùa hè nên qusn đông , khách ngồi kín toàn là sinh viên neu thôi
Nay mk sang thăm con e mk bên neu, nó dẫn mk ra quán này ăn vì nó bảo ngon????Công nhận ngon thật. Nó gọi 1 cốc sữa chua hoa quả , còn mk gọi chè hoa quả cốt dừa thì phải. Cốc của mk có ổi, dừa khô, thanh long, nho, dưa hấu tươi đc cắt miếng vuông nhỏ ăn khá ngon. 1 cốc có 10k thui, rẻ hều????
Quán ngay chỗ ktx ktqd .Quán có chỗ ngồi đủ cho tầm 6 bàn ngồi. Chị múc chè là vợ anh chủ thì thân thiện lắm nha.????????
Lâu lâu cũng thèm thứ gì đó mát mát béo béo như chè Anh đẹp trai.
Anh chủ đúng là đẹp trai thật, tay thì thoăn thoắt múc chè , phục vụ rất nhanh dù quá khá là đông .
Mình gọi hai chè hoa quả ăn cho mát. Hoa quả lần này ăn cứ sượng sượng , mình thích ăn hoa quả mềm mềm như kiểu dưa hấu, thanh long , xoài chín hơn là bỏ ổi vào, chả hơp tí nào sất .
Giá rổ vẫn hợp lý như thường : đồng giá 10k
Chè anh đẹp trai nhưng thực ra anh ko đẹp trai gì cả nhưng ko quan trọng vì chè khá ngon ạ.
Hay lượn lờ trong ngõ tự do mà ít khi rẽ vô ăn lắm vì mới liếc mắt cái là dãy hàng ốc xô ra chèo kéo ngay sợ hết hồn.
Không giam rộng nhưng thấp và bí mùa hè ngồi sẽ hơi nóng nha.
Đồ ở đây đồng giá 10k. Phục vụ siêu nhanh luôn anh chị cũng rất nhiệt tình dễ thương nữa.
Vốn là fan cuồng dừa nên luôn gọi rau câu sữa dừa 10k cực chất lượng. Nước sữa dừa thơm bùi vị dừa hơi béo béo nữa ăn với lớp thạch rau câu nhạt rất hợp thêm chút dừa tươi nữa cho trọn vị nhé.
nchung là ngon. Lười viết. Bạn mình ở Hải Phòng ra ord chè dừa non xong ngon quá bắt mình chở ra lại chỗ ăn cũ để mua thêm.
Ảnh là chè dừa dầm của mình. Cảm giác nhue thực sự có nước dừa và cốt dừa. Ngọt nhẹ nhàng chứ k bị quá sắc.
Lần mình ăn quán nào đó ở HP thì họ cho lắm sữa đặc quá ăn cứ bị ngọt. Ở đây thì vừa phải.
P/s: anh chủ dán tường màu xanh nhìn chói quá. Mình thích xanh da trời nhạt hoặc trắng cho nó sáng không gian hơn ý.
Ngày xưa thích ăn chè nhà anh lắm. Gọi hoa quả là có bgay cốc chè hoa quả gồm đậu đen và ngô.
Giờ anh đã đổi sang phong cách đại trà là toàn thạch chứ không có chè trong cốc hoa quả nữa.
Hàng thì vẫn đông thế mà đã mất đi vị xưa
Quán đã quá quen thuộc vs mk rùi tại hồi trước toàn đc chị dẫn đến, bâyh mình toàn dẫn bạn đến :>>> Quán rộng rãi, sạch sẽ, rẻ, nhanh nhẹn, siu ngonn. Có tuần hầu như ngày nào cx đến ???? thích nhất caramel trân châu cốt dừa ❤ ( trong ảnh là chè thập cẩm cx ngon luôn nhé )
Nếu đã lạc trôi ở khu ăn uống sầm uất nhất nhì khu Bách Kinh Xây thì không thể bỏ qua hàng chè của "anh đẹp trai" gắn bó với thời sinh viên của n thế hệ NEU cũng như ace Bách Khoa, Xây dựng.
????Món truyền thống: Chè thập cẩm, Chè hoa quả, Sữa chua nếp cẩm, Sữa chua hoa quả.
Riêng 4 món này nhất định phải thử nếu bạn lần đầu đến quán. Vì quán tồn tại chỉ bằng 4 món này từ năm này qua năm khác, vị ngon số dzách làm nên thương hiệu đỉnh kout ????????????
???? Bản thân mình mỗi tuần đều đến ăn 1 lần, cũng chỉ gọi loanh quanh 4 vị mà ưu tiên nhất là chè thập cẩm. Vị nước cốt dừa thơm ngậy ngập miệng
???? Cốc trên là SỮA CHUA HOA QUẢ, sau khi đánh bụng suất bánh mì chảo thì mk quyết định tráng miệng cốc sữa chua vừa mát mà tốt cho tiêu hoá.
1️⃣Sữa chua tự làm nên vị rất hay ho
2️⃣Hoa quả tươi, sạch sẽ cực kì và còn thấy chính tay người chủ làm đồ sạch
3️⃣Không gian quán khá thấp vì thực ra trước quán chủ yếu bán ngoài sân, vỉa hè rất vui. Thời sinh viên cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn, ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa con con ngoài sân thật không còn gì bằng. Giờ không gian vào trong nhà thì nói chuyện to hơi ồn chút nhưng được cái mát hơn.
Thực ra mình không yêu cầu gì về decor quán vì mình yêu cái không gian xưa cũ với hình ảnh Dream Catcher ở một góc tường nơi kê những nồi chè tươi hơn hẳn.
-----
Tạm kết: quán chè ngon nhất Kinh tế nhưng được pr hơi ít. Chủ yếu những ng biết thì truyền tai nhau. Đúng chuẩn: NGON - BỔ - RẺ
Nhân một ngày vui mình up ảnh review để mn cùng biết đến quán