Có ghé quán này 1 lần, nhớ có chụp hình rv r mà s h k thấy, hay bị xoá ta ????
Mình ghé buổi tối, k có bún bò, mấy món nước cũng k có, chỉ có mấy món khô thôi. Có gọi bún mắm nêm, mắm mặn pha k ngon lắm. Bánh thập cẩm tầm 35k, ăn cũng bình thường. Có món bánh cuốn thịt nướng mà thịt nguội quá ăn dai nên k ngon lắm. Ăn món mặn xong thấy k ngon miệng lắm nên k gọi chè nữa.
Chú bán vui vẻ. Quán k đc sạch sẽ lắm.
Chiều nay mới vào ăn bún hến xong. Ông chủ bảo nếu nhạt thì thêm mắm vào. Ai ngờ khi nêm mắm trong hủ mắm toàn.... Nhìn ghê tởm quá mình ra tính tiền rồi về. Má ông chủ chả thèm nói một câu xin lổi. Đến giờ vẫn bị ám ảnh bởi hủ mắm