Từ xưa chỉ thích ghé vào đây ăn sữa chua mít thôi, có đến mấy quán bên cạnh tranh giành nhau ngay khi bạn vừa dừng xe và ngơ ngác định hình hàng hay ăn. Mình thường ăn quán có biển màu vàng mà ngay trước có hàng bơm vá xe í, hình như là số 22 chứ không phải 24 @@ cực dễ bi nhầm. Quán có chỗ ngồi là vỉa hè, không rộng lắm lại còn dễ bị công an rượt huhu Nhưng đồ ăn thì được, menu đã phong phú hơn xưa, có tầm chục loại tha hồ lựa. Thử caramen nếp cẩm lần đầu ăn cũng oki, caramen thơm bùi kèm chè cẩm dẻo béo, có cả thạch nên chả ngấy lắm, sữa chua mít ăn vậy vậy, vẫn ngon ngon như thuở nào. 20/bát loại nào cũng như nhau, ngoài ra giờ còn có cả nem, khoai nữa. Có dịch vụ ship hàng nha mấy bạn.
Chiều 30 Tết dạo quanh hồ Gươm xem không khí lễ Tết thế nào, thấy cả dọc đường đầu Bà Triệu có mỗi quán này mở, mà cũng thèm chè nên đành vào dù ấn tượng với sữa chua mít Bà Triệu của mình k đc tốt lắm.
Và thật sự nó k ngon thật. Đúng là Tết, tận 25k cốc sữa chua mít còn k đầy cốc. Sữa chua loãng toẹt dù yêu cầu k cho đá rồi, các hạt ăn kèm tệ, thạch có vị hóa học, trân châu bị nhũn, hạt é cũng có tí.
Mình mua ở nhà 24A bên cạnh là sushi 24. Chả biết có đúng hàng thật k.
Chiều 30 Tết dạo quanh hồ Gươm xem không khí lễ Tết thế nào, thấy cả dọc đường đầu Bà Triệu có mỗi quán này mở, mà cũng thèm chè nên đành vào dù ấn tượng với sữa chua mít Bà Triệu của mình k đc tốt lắm.
Và thật sự nó k ngon thật. Đúng là Tết, tận 25k cốc sữa chua mít còn k đầy cốc. Sữa chua loãng toẹt dù yêu cầu k cho đá rồi, các hạt ăn kèm tệ, thạch có vị hóa học, trân châu bị nhũn, hạt é cũng có tí.
Mình mua ở nhà 24A bên cạnh là sushi 24. Chả biết có đúng hàng thật k.
? Phải lâu lắm mới quay lại đây ăn sữa chua mít, mình đi buổi chiều nên ko có bị đông lắm, ngồi thanh cảnh.
- Không gian hơi bé, ngồi ngoài vỉa hè, trong ngõ và ở tầng trên trong nhà. Nhưng ngồi trong nhà thực sự là bí lắm luôn,
lại chật chội, không thoải mái tý nào. Mình ngồi ăn ở đây chỉ thích ngồi ngoài vỉa hè thôi.
- Dessert cũng nhiều món đặc sắc, cơ mà mình đến đây chỉ gọi đúng sữa chua mít. 1 bát gồm sữa chua, mít, thạch, trâu châu, hạt é... Mình thấy sữa chua không bị loãng quá, mít ngọt vừa, trâu châu ngon nhất luôn.
- Nhân viên từ mấy bạn dắt xe đến chủ quán đều thân thiện, nhiệt tình.
- Giá đây bị tăng thường xuyên luôn, đợt trc là 17k giờ lên 20k rồi.
Lần đầu mình ra Hà Nội, nghe nói món này rất ngon nên bắt bạn dẫn đi liền. Chỗ này hình như cũng khá nổi tiếng, thấy cũng đông, quán này không gian cũng nhỏ nhỏ, ngồi ngoài đường thoáng mát, nếu đi địa chỉ này thì có mấy quán lận á, nhưng mình có chụp biển hiệu các bạn có thể phân biệt. Tầm 20k cho 1 sữa chua mít thập cẩm, to ú ụ, đi đúng thời tiết Hà Nội nắng nóng, ăn món này có vẻ hợp lí. Cô chú bán cũng thân thiện, dễ thương. Các bạn ra Hà Nội nhớ thử món này nha.
Lần đầu mình ra Hà Nội, nghe nói món này rất ngon nên bắt bạn dẫn đi liền. Chỗ này hình như cũng khá nổi tiếng, thấy cũng đông, quán này không gian cũng nhỏ nhỏ, ngồi ngoài đường thoáng mát, nếu đi địa chỉ này thì có mấy quán lận á, nhưng mình có chụp biển hiệu các bạn có thể phân biệt. Tầm 20k cho 1 sữa chua mít thập cẩm, to ú ụ, đi đúng thời tiết Hà Nội nắng nóng, ăn món này có vẻ hợp lí. Cô chú bán cũng thân thiện, dễ thương. Các bạn ra Hà Nội nhớ thử món này nha.
Dọc một dãy toàn thấy quán chè với sữa chua mít, dừng xe lại là hơi bị khớp vì chưa biết ăn quán nào )). Thấy quán hay ăn thì vào thôi ^^, ở đây món chủ đạo là sữa chua mít không cần phải nói rồi, tô sữa chua nhìn màu sắc bắt mắt, món này cũng dễ ăn, nhất là mùa hè thì mát rồi, ngoài ra có nhiều loại chè, đồ uống khác nữa, phong cách thì bình dân, ghế nhựa ngồi vừa hè cho thoáng mát, phục vụ cũng nhanh. Nói chung chất lượng với giá cả ok
Quán này có món sữa chua mít khá nổi tiếng ai cũng khen làm mình cũng tò mò muốn nếm thử. Quả thật ngon. Bát sữa chua mít ở đây to hơn nhiều bát mà mình đã từng ăn. Miệng bát thì rộng, lòng bát lại sâu, vậy mà sữa chua và các nguyên liệu khác vẫn đong đầy ắp.Thành phần chủ đạo là mít thì có đủ thạch, trân châu, hạt é xanh xanh, đỏ đỏ rất bắt mắt. Mít ngọt giòn, sần sật, trân châu vừa dẻo vừa dai, thạch lại thơm mát. Quán này chỉ là một quán vỉa hè thôi nhưng mình thấy quán khá là sạch sẽ. từ chiếc bát chiếc thìa đến cả chiêc ghế ngồi Giá một bát sữa chua mít ở đây là 18k cũng bằng với quán ở gần trường mình nhưng ngon và nhiều hơn hẳn. Ngon lắm
K hiểu vì lý do gì mà chị mình lên cơn vui tính order 1 đống sưa chua mít các kiểu về rồi cả nhà chả ai ăn ???
Mình đến Sữa Chua mít Hoàng Anh ăn 1 lần từ hồi nó còn là "cơn sốt", cái hồi mà đến k có chỗ ngồi rồi nóng bức khó chịu, ăn đã k thấy ngon rồi. Lần 2 đến là khi dẫn mấy đứa bạn thân du học sinh về (khi nó đã hết hot, thậm chí là ế ?), thái độ nhân viên niềm nở hơn ngày xưa hẳn. Nhưng cũng vẫn k thấy ngon. Đây là lần thứ 3 (phải) ăn. Mình thấy nó quá bình thường ý. Đơn giản là sữa chua hộp với hoa quả (mít), cho thêm ít thạch. Quá nhàm và mình tự làm đc ý, còn làm ngon, rẻ và đảm bảo vệ sinh hơn ý ?
Được hôm xuống ngân hàng NCB có việc, tiện đường nên ghé vào đây mua sữa chua mít mang về ăn chiều cho đỡ đói.
Sữa chua mít ở đây khá ngon. nhiều mít, nhưng mình lại không thích ăn thạch màu lắm, quên lúc họ lằm không dặn là không bỏ thạch màu, đến lúc về ăn mới biết.
Cốc to, nhiều sữa chua nữa, trân châu ngon, dẻo, thơm dừa.
Gía khá rẻ nên ăn nhiều cũng không thấy tiếc tiền cho lắm.
Vì mua mang về nên mình cũng không để ý xem quán có rộng và đông hay không nữa. Thôi để lần sau vào ăn và thưởng thức nhiều món hơn vậy
Hồi đầu ngon lắm bjo thì bớt ngon rồi :v
Bị công an đuổi suốt nên mua take away thì tốt nhất, ko thì delivery, nếu ngồi phải vào trog nhà bí lắm, cảm giác cứ dinh dính ko thik
Giá cả bthg
đây là quán duy nhất trên dọc bà triệu là không có nhân viên ra gọi khách:)) kiểu tự tin chả cần gọi khách cũng biết đâu ngon để mà vào ý ))
mình đến đây thì toàn ngồi ngoài vỉa hè hoy, thấy bảo có cả trong nhà cũng rộng rãi nhưng mà chả vào bao giờ:))
ở dọc phố này mọc lên rất nhiều quán sữa chua mít, mọi người đi đừng nghe mấy lời dụ dỗ mà vào sai hàng nha:))
bát sữa chua mít đầy ú ụ, nào mít nào thạch rồi trân châu, đầy quá còn không trộn nổi, ăn xong bát này no luôn:))
trân chau ở đây ngon nè, dai dai bên trong nhân dừa giòn giòn?
ngoài ra ở đây cũng có cả hoa quả dầm rồi chè khúc bạch các thứ.
hoa quả mình thấy khá là tươi, không bị ủng hay bở gì đâu:))
20k/bát, nhân viên làm cực nhanh, chờ chưa đến 5p là có đồ ăn rồi:))
✨Vị trí: quán nằm đầu bà triệu gần đoạn cắt lý thường kiệt khá là trung tâm nhé. Quán đi qua nhìn nhỏ xíu luôn a, ngồi ngoài vỉa hè là chính. Quán thì quá là nổi tiếng mấy năm nay rồi nhé nên nhắc đến là ai cũng biết luôn a
✨ Giá cả
? Bát sữa chua mít: 20k
✨ Chất lượng: nói chung ăn vẫn rất là ổn và chất nhé. 1 bát có mít, các loại trân châu và thạch ăn khá là ngon. Bát chè vị vừa phải ko bị quá ngọt ăn hơi chua chua vị sữa chua khá là thích. Với mùa hè mà được bát này thì quá là chuẩn nhé
Bình thường m hay ăn ở Hàng Than vì m thích bánh flan ở đó. Hôm qua đi cùng bạn thì nó rủ vào chỗ này ăn.
Nhận xét cũng khá ổn, m thấy hơi ngọt nên phải cho thêm khá nhiều đá, bánh flan mềm mịn, núng nính ăn khá ngon. Mít thơm lắm.
Giá cả thì theo mặt bằng chung rồi, ns chung là lhas ưng. Vậy là có thêm lựa chọn mới cho lần sau đi ăn.
Món này mùa hè ăn hợp hơn, mùa này ăn vào buổi tối xong hơi lạnh nhưng đáng để thử.
Bình thường m hay ăn ở Hàng Than vì m thích bánh flan ở đó. Hôm qua đi cùng bạn thì nó rủ vào chỗ này ăn.
Nhận xét cũng khá ổn, m thấy hơi ngọt nên phải cho thêm khá nhiều đá, bánh flan mềm mịn, núng nính ăn khá ngon. Mít thơm lắm.
Giá cả thì theo mặt bằng chung rồi, ns chung là lhas ưng. Vậy là có thêm lựa chọn mới cho lần sau đi ăn.
Món này mùa hè ăn hợp hơn, mùa này ăn vào buổi tối xong hơi lạnh nhưng đáng để thử.
Đi ăn nhiều nơi r mà vẫn thấy chè ở đây ngon và ổn nhất. Quán nằm ở bà triệu chỗ gần hồ hoàn kiếm, ngay đấy có điểm xe bus luôn nên mình đi khá là tiện. 1 bát chè ở đây đều giá là 20k thôi. Chủ qán làm đồ siêu nhanh luôn ấy. Gọi đồ xog là 1 lúc sau có ngay. Ăn xog đi ra cửa sẽ có ng thu tiền riêng. Cứ nói số lượng bát lên là tính ra tiền thôi. Bên cạnh cũng có mấy hàg chè nữa bán cùg, nên phải để ý là qán tên là minh nhật hãy ăn nhé, vì ăn qán đấy ngon nhất
Đầu Bà Triệu (Gần Hai Bà Trung) có 1 dãy các nhà bán sữa chua mít, Nhà 24 này có vẻ ngon nhất. Khách ngồi bên trong (giống như trong ngõ), Vị sữa chua mít ở đây ngon hẳn so với mấy hàng bên cạnh. Giá thì cũng rất "đặc biệt" :D
Chỗ sữa chua mít Bà Triệu này đánh số rất lộn xộn nhé ???? Tìm đúng địa điểm review trên Foody rất khó.
- Vị trí: Rẽ Tràng Thi bên tay trái là ra ngay đầu Bà Triệu. Trên cùng 1 dãy với mấy hàng sữa chua mít luôn.
- Giá cả: Rẻ. 20k/bát sữa chua/caramen các kiểu thập cẩm/nếp cẩm. Có menu giá rõ ràng dán trên tường rất dễ nhìn.
- Chất lượng: Có vẻ là do ăn không đúng hàng lần trước mình ăn nên cảm giác chất lượng hơi khác? ???? Sữa chua mít bớt ngon đi nhiều rồi. Caramen nếp cẩm khá nhạt nhẽo và không đọng lại ấn tượng gì cả. Caramen không ngon, được cái nếp cẩm nhiều vô đối thôi. Ăn vui vui 20k thôi nên cũng thấy chấp nhận được.
- Dịch vụ: Tàm tạm, không nhanh không chậm, vừa phải.
- Không gian: Ngồi ngay trước vỉa hè cửa hàng cũng được, nhưng hẹp lắm. Vào trong nhà ngồi thì phải đi trong ngõ rất hẹp, trông không sáng sủa mấy. Thôi ngồi tạm vậy :))) Để xe trên vỉa hè luôn.
Chỗ sữa chua mít Bà Triệu này đánh số rất lộn xộn nhé ? Tìm đúng địa điểm review trên Foody rất khó.
- Vị trí: Rẽ Tràng Thi bên tay trái là ra ngay đầu Bà Triệu. Trên cùng 1 dãy với mấy hàng sữa chua mít luôn.
- Giá cả: Rẻ. 20k/bát sữa chua/caramen các kiểu thập cẩm/nếp cẩm. Có menu giá rõ ràng dán trên tường rất dễ nhìn.
- Chất lượng: Có vẻ là do ăn không đúng hàng lần trước mình ăn nên cảm giác chất lượng hơi khác? ? Sữa chua mít bớt ngon đi nhiều rồi. Caramen nếp cẩm khá nhạt nhẽo và không đọng lại ấn tượng gì cả. Caramen không ngon, được cái nếp cẩm nhiều vô đối thôi. Ăn vui vui 20k thôi nên cũng thấy chấp nhận được.
- Dịch vụ: Tàm tạm, không nhanh không chậm, vừa phải.
- Không gian: Ngồi ngay trước vỉa hè cửa hàng cũng được, nhưng hẹp lắm. Vào trong nhà ngồi thì phải đi trong ngõ rất hẹp, trông không sáng sủa mấy. Thôi ngồi tạm vậy :))) Để xe trên vỉa hè luôn.
Món ăn giải khát mùa hè. Màu vàng của mít, màu trắng của sữa chua cùng các màu sắc của thạch nhìn rất bắt mắt. Vị ngọt, giòn của mít, chua chua của sữa chua và các vị thạch ăn kèm vừa thơm vừa ngon vừa mát. Giá cả phải chăng. Tuy nhiên không gian lại quá chật nên chỉ đến ăn rồi về luôn, không ngồi lâu được
QUán nằm trên khu bà triệu, vị trí cực gần trung tâm, gần mấy khu phố lớn mà sầm uất các thứ nữa nên đông khách, mà buổi tối rất đông luôn ý. Mình nhớ là có mấy quán sát cạnh nhau thì có quán nhật minh là đông nhất mà cũng ngon nhất thì phải.
Không gian thì cũng rộng mà đông nếu ngồi mùa hè thì sẽ hơi bí cả nóng nực chút
Chè ở đây rất ngon giá cả 20k 1 bát, nhieuf toping mà đá bào nhỏ nữa ăn thích và mát lắm :3
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, đồ lên nhanh
Chả nhớ có đúng mình ăn ở đây k? Tại hôm đi qua đây thấy 2 hàng sữa chua mít gần nhau, hàng nào cũng điều động nhân viên đứng ra bắt khách xog cũng kêu " Hàng e là hàng chuẩn, hàng gia truyền blah blah". Nếu mà đúng thì sữa chua mít ở đây nhìn rất bắt mắt, ăn ngon mà giá cũng rẻ nữa ??
? quán có cả không gian trong nhà và ngoài trời , trong nhà thì ngồi dọc từ đầu ngõ đến sâu tít vào bên trong , có cả một tầng gác nhỏ trên tầng , bé xíu chật chội và bí kinh khủng "
? cái thời sữa chua mít lên ngôi quán đôg k có chỗ mà ngồi phải mua mang về , còn bây giờ thì hầu hết lúc nào cũng có chỗ .
? sữa chua mít ở đây nổi tiếng rồi , là chỗ đầu tiên có cái món này ở hà nội thì phải . Một bát đc khá nhiều mít , miếng mít thái nhỏ vừa , ăn giòn giòn chứ k bị nhũn kiểu để lâu cùng với hạt trân châu , hạt lựu , thạch , hẹt é , ít sữa chua ( sữa chua hơi ít nên trộn với đá bị mất hết vị ) ... khoảng 20k
? nhân viên phục vụ cũng khá nhanh .
Mới ăn có 1,2 lần. Lần mình đến là ngồi ăn ngoài đường, có rất nhiều quán sữa chua mít liền nhau nên bạn phải để ý kĩ, Quán này thì nổi tiếng nhất về sữa chua mít rồi. Mít thơm, dai, ngọt, ăn cùng sữa chua và thạch rau câu, rất thích hợp ăn vào những ngày mát mẻ như này. Giá hơi đắt vì chắc mít đắt. :))
Mình tình cờ biết đến quán này không phải vì chè mà là vì món lươn các bạn ạ hôm đó được người quen giới thiệu đi mới biết quán này mới mở bán thêm một món cực kỳ không liên quan đến chè và kem hiện đang bán đó là các loại món về Lươn nhé đặc biệt ở đây có lươn om chuối đậu khá là ngon mình thích ăn nhất là chuối xanh ở bên trong nồi được om rất nhừ ngoài ra có cả ốc om chuối đậu cũng ngon lắm con to
hôm đó không tính tiền nên cũng không biết giá cả tầm bao nhiêu :)
Mình tình cờ biết đến quán này không phải vì chè mà là vì món lươn các bạn ạ hôm đó được người quen giới thiệu đi mới biết quán này mới mở bán thêm một món cực kỳ không liên quan đến chè và kem hiện đang bán đó là các loại món về Lươn nhé đặc biệt ở đây có lươn om chuối đậu khá là ngon mình thích ăn nhất là chuối xanh ở bên trong nồi được om rất nhừ ngoài ra có cả ốc om chuối đậu cũng ngon lắm con to
hôm đó không tính tiền nên cũng không biết giá cả tầm bao nhiêu :)
Đời sống dân văn phòng toàn order đồ nhâm nhi lúc xế chiều đói méo mặt.
Sữa chua mít ship ra mã mây chia đầu người có 26k/ cốc. Hẹn giờ nên k rõ bắt ship luôn thì có lâu không.
Ăn cũng vui vui ngon miệng mỗi tội xơ mít nhiều hơn mít. Mấy cái thạch chắc tung của 100% r nh k ăn cùng thấy thiếu thiếu sao ý, khổ tâm quá đi thôi.
Quán này nổi tiếng khiếp luôn. Mình cứ lang thang 1 mình là hay tạt té và hôm nay là một ngày như thế. Tìm quán để ăn xem sao mà dân tình mê thế. Quán bé tí à mình đi qua rồi lại phải vòng lại. Quán bé nhưng đông khách lắm full bàn. Mình phải lên tầng 2. Không gian chả có gì xấu òm. Trông cứ bửn bửn. Được cái sữa chua mít ngon, thơm, mít tươi, giòn. Giá 20k thôi. Khi nào hứng thì sẽ quay lại hì hì
Nghe danh lâu mà mãi nay mới đi ăn
Đông
Ngồi vỉa hè mỗi người 1 bát vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ
Rộng rãi thoáng mát hợp cho những ngày sang thu
20k một bát chấp nhận tốt
Chủ quán nhân viên xởi lởi dễ mến
Đồ ra nhanh
Chất lượng okie
Ăn khá ngon
Mùa đông lạnh nhưng vẫn ham ăn sữa chua mít. Giờ quá nhiều quán thành ra ăn bừa, chả nhớ quán nào với quán nào nữa. Nhưng vẫn ngon, mát, nhiều mít. Quán mùa đông bị vắng, tối thì mới đông hơn xíu. Có cô bán hàng vui tính lắm, ra ăn lần nào là mình được dịp buôn dưa lê lần đó. Giá vẫn không thay đổi sau 3 năm mình biết đến món này. Chỉ 20k/bát đầy ú, nhiều mít, nguyên một hộp sữa chua vinamilk luôn và đủ thứ mix cùng như trân châu, long nhãn, thạch đủ màu sắc và cả hạt ý dĩ nữa.
Giá tầm 20k mỗi loại/bát. Gàn như đồng giá :)
Trên cùng 1 dãy với mấy hàng sữa chua mít
Ngồi ngay trước vỉa hè cửa hàng cũng được, nhưng hẹp
Phục vụ chậm vì quá đông khác. Có mua mang về
Bát chè khá đầy đặn. Chè thập cẩm, nhiều loại thạch, nước cốt dừa béo, ngạy, nhưungbtan đá lại thành nhạt
Caramen mít thập cảm, kha khá mít
Giá tầm 20k mỗi loại/bát. Gàn như đồng giá :)
Trên cùng 1 dãy với mấy hàng sữa chua mít
Ngồi ngay trước vỉa hè cửa hàng cũng được, nhưng hẹp
Phục vụ chậm vì quá đông khác. Có mua mang về
Bát chè khá đầy đặn. Chè thập cẩm, nhiều loại thạch, nước cốt dừa béo, ngạy, nhưungbtan đá lại thành nhạt
Caramen mít thập cảm, kha khá mít
Chè ăn cũng nhiều nhưng dạo này thấy có mấy loại chè mới xuất hiện như chè mít sữa chua hay, chè mít mã thấy nên cứ tò mò ăn thử. Công nhận khi ăn chè mít sữa chua ở đây thì kết lun (sẵn mình thích mít rùi mà). Ăn có vị rất lạ, thơm thơm của mít chín cây và chua chua mát lạnh của sữa chua thì mình phải chiến hết 2 cốc mới chịu về
Mình tới đây ăn từ hồi rộ lên phong trào sữa chua mít thôi, hồi đó là đợt trước nghin năm Thăng Long cho nên người ta cấm và dẹp đường rất ác, kể từ đó chả bao giờ mình được ăn ngoài vỉa hè hết, mấy quán trong dãy đó đều lui vào ở đẩn tít bên trong. Không gian nhỏ và hẹp xíu xiu khá chán @@
Sữa chua mít ở đây ngon, đầy đặn và trông bắt mắt. Thạch xanh thạch đổ trân châu tím vàng nhiều kiểu .___. ăn mít cũng cảm giác ngon ngon mặc dù ai đi ăn cũng biết nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm là khá đáng báo động, độ này mình cũng không đi ăn nữa, phần vì trời lạnh phần vì đã hết mốt nữa :)) khổ thế cái đứa hay chạy theo trào lưu :">
Giá cả ở đây thì cũng khá sinh viên học sinh, chưa tới hai chục ngàn một tô ăn đầy đặn, lần trước mình mặc áo đồng phục trường còn được giảm giá từ 17 xuống 15k nữa hì hì
Nói chung vui :3
Buổi tối, 2 chị em đi ăn món này . Đến quán sữa chua mít đầu tiên ở Hà Nội và quá nổi tiếng.Quán khá nhỏ với một chiếc tủ kính đặt sát vỉa hè. Nên phải đi sâu vào trong ngõ rồi lên cầu thang ( khá cổ, hẹp, khó đi ) vào 1 cái phòng để ngồi đợi. -> hơi mất cảm tình ....
Lúc đợi ngắm nghía xung quanh, thấy mấy giấy chứng nhận ATVS, giấy đăng kí thương hiệu,... Các món chè ở đây gồm có chè sữa chua, chè Thái, sương sa hạt lựu, sữa chua nếp cẩm, sữa chua hoa quả, sữa chua thạch trân châu, chè mít đậu xanh, đặc biệt là sữa chua mít.
Gọi 2 sữa chua trân châu thạch mít - mít, sữa đặc, sữa chua, nước cốt dừa , trân châu và hạt lựu, thạch. Ngoài ra còn có một chút hạt é và siro dâu để bát chè trông hấp dẫn hơn.--> ngon :))
Bình thường mình hay ăn quán 22 nhưng hôm ấy sang ăn bên 24 đổi gió cái. Cơ bản là không có gì khác biệt, giá như nhau 20k/bát. Một bên sirô xanh, một bên sirô dâu :))
Nói chứ mình vẫn thấy sữa chua mít bà triệu ngon nhất. Nhiều loại thạch ăn thích. Mít thì bây giờ mùa nào cũng có nên không biết sao nữa :))
Bà Triệu hơi xa nhà mình nên lâu lâu mới đến ăn được. Mấy anh làm ở quán thì chào mời nhiệt tình dã man. Lần sau đến lại 24 cũng được mà qua 22 cũng ok, hai quán cũng giống nhau.
Tối lạnh gió mùa về mà đi ăn chè thì cảm giác Yomost thôi rồi. Mình hay ăn chè Hoàng Anh ở chỗ 22 cơ, hồi lâu rồi quảng cáo là sữa chua mít chính hiệu chính gốc gì đó. Thôi kệ, hiệu gì cứ ngon là ăn.
Quán ngồi vỉa hè, đi vào trong qua 1 cái cổng nhỏ như con ngõ nhưng mình chỉ ngồi ngoài thôi. Order chè thì được đưa bảng menu chỉ vỏn vẹn mấy món chè, sữa chua, caramel. Giá tầm 20-30k là mặt bằng chung rồi.
Đồ ra cũng nhanh. Bọn mình ngồi ghế nhựa và kê bát lên cái ghế cao hơn, mà chỉ tầm 2 bát là chật rồi.
Mình gọi caramel thập cẩm. Caramel ăn không thì vị ngọt vừa phải. Mít ngọt lịm. Trân châu có loại dai loại mềm. Tổng thể thì hơi ngọt kể cả đá có tan hết.
Trông quán từ bên ngoài hơi cũ, là bạn rủ nên mới vào chứ không thì với mức giá này, hương vị không quá đặc biệt này có thể tìm được nhiều chỗ ngồi sạch sẽ gọn gàng hơn.
Tối lạnh gió mùa về mà đi ăn chè thì cảm giác Yomost thôi rồi. Mình hay ăn chè Hoàng Anh ở chỗ 22 cơ, hồi lâu rồi quảng cáo là sữa chua mít chính hiệu chính gốc gì đó. Thôi kệ, hiệu gì cứ ngon là ăn.
Quán ngồi vỉa hè, đi vào trong qua 1 cái cổng nhỏ như con ngõ nhưng mình chỉ ngồi ngoài thôi. Order chè thì được đưa bảng menu chỉ vỏn vẹn mấy món chè, sữa chua, caramel. Giá tầm 20-30k là mặt bằng chung rồi.
Đồ ra cũng nhanh. Bọn mình ngồi ghế nhựa và kê bát lên cái ghế cao hơn, mà chỉ tầm 2 bát là chật rồi.
Mình gọi caramel thập cẩm. Caramel ăn không thì vị ngọt vừa phải. Mít ngọt lịm. Trân châu có loại dai loại mềm. Tổng thể thì hơi ngọt kể cả đá có tan hết.
Trông quán từ bên ngoài hơi cũ, là bạn rủ nên mới vào chứ không thì với mức giá này, hương vị không quá đặc biệt này có thể tìm được nhiều chỗ ngồi sạch sẽ gọn gàng hơn.
Sữa chua mít ăn siêu ngon, siêu thích, nhiều thạch rất thơm. Mình ăn sữa chua mít nha đam, ăn nha đam thích cực. Quán cx cực dễ tìm, ngay mặt đg lớn. Mỗi tội quán vỉa hè nên thấy hơi k dk sạch sẽ. Nhưng vx rất ưng cho giá cả và chất lg ❤️
Sữa chua mít thập cẩm quá ngon :))) quán vỉa hè nhưng rất đông khách, có nhiều quán ở đoạn bà triệu này nhưng chỉ hay ngồi ở quán 24 thôi ? ngoài sữa chua mít còn có các loại chè cũng ngon nữa ?
Phải nói là vì nó nằm ở vị trí quá đắc địa, đi chơi đâu mình cũng phải rẽ vào bà triệu thế là lại vào ăn. Năm 2013 mới có món này, 1 cốc nhiều nguyên liệu đầy ú ụ thơm lắm, ăn xong no ơi là no. thế mà bh nhiều version sữa chua mít quá, ăn ở đâu cũng nhàng nhàng ko có gì đặc biệt lắm, chủ yếu giải quyết khâu giải khát thôi.
Quán khá nhỏ với một chiếc tủ kính đặt sát vỉa hè. Các món chè ở đây gồm có chè sữa chua, chè Thái, sương sa hạt lựu, sữa chua nếp cẩm, sữa chua hoa quả, sữa chua thạch trân châu, chè mít đậu xanh, đặc biệt là sữa chua mít.
Riêng sữa chua mít có 2 loại khách hàng có thể thưởng thức là sữa chua nếp mít và sữa chua trân châu thạch mít. Sữa chua nếp mít gồm các thành phần là mít, nếp cẩm, sữa đặc, sữa chua, nước cốt dừa và trân châu. Còn sữa chua trân châu thạch mít gồm các thành phần trên nhưng không có nếp cẩm, mà thay vào đó là hạt lựu, thạch. Ngoài ra còn có một chút hạt é và siro dâu để bát chè trông hấp dẫn hơn.
đc N.y dẫn đi ăn. Quán này cạnh canifa kids. thấy cái tô sữa chua như bát ăn bột trẻ em. :D . Ăn rất ngon , ngọt vừa. Khi tính tiền có 20k 1 tô. rẻ bất ngờ. không bị chém như hoa quả dầm Tô tịch.
Thấy đông thì vào ăn
Ăn xong thấy rất hài lòng, mít cắt sợi dai - thơm, không bị nát, sữa chua mát - ngọt ( sữa chua vinamilk), trân châu mềm, giòn dai và chất lượng.
Thích nhất là mít tươi
Trân châu có nhân nho khô lạ
Chè đậu xanh mít sữa chua cũng tuyệt vời ông mặt trời
Và rẻ, 15k mà được một bát bột em bé lòng sâu với nguyên một hộp sữa chua kèm theo bao nhiêu thứ tươi mát như thế thì đã quá rồi!
Mùa đông có bán thêm chè nóng như không quá đặc sắc, không hấp dẫn như mấy món kể trên.
Nhìn đã thấy ngon rồi. Sạch sẽ thì ai cũng thích. Món sữa chua mít đang rất nổi ở HN. Mọi người bảo nhà 22 mới ngon hơn nhưng mình thấy cả 2 nhà đều ngon và sạch sẽ. Ngoài ra, ở chợ đêm có hàng chè Xoan cũng có chè mít trân châu thạch cốt dừa hoặc sữa chua ăn cũng khá thú vị. Quán này nổi tiếng nhất là nếp cẩm sữa chua. Chỉ có điều chỉ bán vào các ngày có chợ đêm.
Trong bát có trân châu loại nhỏ (giống trong chè Thái), thạch rau câu nhiều loại và tất nhiên không thể thiếu những miếng mít xinh xinh. Đặc biệt, chủ quán cho thêm cả nước cốt dừa thơm ơi là thơm nữa chứ. Vì món ăn không bị quá ngọt, nên chúng tớ thấy có bạn gọi tới 2 bát chè cơ đấy
Không gian quán vỉa hè nên mát mẻ, có khá đông các bạn trẻ đến đây chém gió, ăn uống nên rất đông. Mình khuyên các bạn nên mua về nhà ăn nếu không thích không khí đông đúc, chật chội :D
Sữa chua mít ở đây ăn ngon, lạ. Món này cũng không có khó làm, chỉ cần sữa chua, thạch siro, sữa đặc là xong rồi :D. Thạch với trân châu là nhà chủ quán tự làm chứ không phải hàng mua linh tinh ngoài chợ. Hương vị rất thơm, giá cả lại rẻ nữa. Vừa hóng gió vừa ăn thì quá đã!
quán duy nhất vào trong cả dãy mời gọi,sữa chua mít khá dc,giá ổn,những cái khác ăn kèm kém,nhớ mãi cái hôm ngồi xem lái xe điên đi ngươvj đường làm tắc nghẽn.:">
Không gian vỉa hè nhưng được cái đông khách. Tối hôm qua ra đây ngồi toàn gặp mấy bạn nữa xinh xinh. Hôm qua trời lạnh vậy mà cũng khá là nhiều khách, chật chội nên cũng đỡ lạnh.Chè ở đây ăn ổn, mình ăn ngọt không được nên cảm thấy ngọt quá, còn bạn mình thì khen ngon. Thạch ở đây là quán tự làm chứ không phải hàng chợ nên cũng an tâm. Phục vụ hơi lâu vì đông khách. Theo mình thì nên mua về nhà ăn cho lành :)
Sữa chua mít ở đây thì nổi tiếng lâu lắm rồi ý. Ngon ngon, hương vị đặc biệt, chất lượng khác hẳn những chỗ khác. Giá cả hạt dẻ. Mỗi tội quán hẹp ngồi vỉa hè cũng mát nhưng thỉnh thoảng mưa mưa hoặc gặp mấy anh công an đô thị thì lại hơi tù.
Ko ngon lắm, cảm thấy hơi thất vọng về chè thái sầu riêng và chè bưởi , chè thái sầu riêng gì mà toàn đậu xanh , thật sự chán luôn ạ , mình đã phải bỏ nửa cốc, chè bưởi thì cho có vài ba giọt cốt dừa nhưng vận chuyển bị dây gần hết ra nắp, đc mỗi cái cho rất nhiều đá, mới thử 2 món này, chưa thử các món khác nhưng mình cũng ko muốn thử thêm nữa vì hơi mất điểm, đây là ý kiến chủ quan của cá nhân mình, các bạn ăn thì cân nhắc nhé!
Ko ngon lắm, cảm thấy hơi thất vọng về chè thái sầu riêng và chè bưởi , chè thái sầu riêng gì mà toàn đậu xanh , thật sự chán luôn ạ , mình đã phải bỏ nửa cốc, chè bưởi thì cho có vài ba giọt cốt dừa nhưng vận chuyển bị dây gần hết ra nắp, đc mỗi cái cho rất nhiều đá, mới thử 2 món này, chưa thử các món khác nhưng mình cũng ko muốn thử thêm nữa vì hơi mất điểm, đây là ý kiến chủ quan của cá nhân mình, các bạn ăn thì cân nhắc nhé!
Trong mấy hàng sữa chua mít Bà Triệu thì ko gian của quán này ok nhất nè. Có thể ngồi ăn vỉa hè hoặc trong nhà, mà kiểu gì thì cũng thoáng mát dễ chịu :)). Bát sữa chua nguyên liệu lèo tèo ko phong phú giống như quảng cáo. Về hương vị thì khá được nhưng cũng ko mấy đặc biệt. Phục vụ thì nhanh lẹ và nhiệt tình nữa )))
Chè thì mình và bọn bạn ăn cũng khá nhiều rồi nhưng chè sữa chua mít thì mới phát hiện 1 năm trở lại đây nhưng kết lun món này. Chè sữa chua mít mình thường ăn ở gần trường ngoại thương nhưng 1 lần tình cờ qua đây mình vào ăn thử. Đúng là ko chê vào đâu được. Mùi thơm của mít lẫn với vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua làm mình lại nhớ về quê hương. Mít ở đây được làm từ loại mít chín cây chứ ko phải được dấm cho chín đâu nhé. hôm nào mình phải rủ mấy đứa bạn đi ăn mới đượcc. thèm quá
Quán này có 1 điều đặc biệt mà khá nhiều người muốn đến đây,vị chủ quán là người sáng tạo ra món sữa chua mít này,khá đặc biệt từ sự kết hợp rất thú vị từ sữa chua và mít,cho nên hương vị sữa chua mít ở đây như là nguyên thủy,và có mùi vị khác với các quán sữa chua mít khác. Quán có tấm biển màu vàng chanh khá bắt mắt. Không gian bên trong không rộng rãi cho lắm nên nhiều khi đông khách phải ngồi ghế bên ngoài. Quán có nhiều món khác ngoài sữa chua mít như chè ngô,chè khoai,sữa chua hoa quả đủ màu sắc với đá bào nhỏ mát mát. Giá cũng rất phù hợp với sinh viên học sinh,chỉ 15k/bát.
Món sữa chua mít này xuất hiện lúc mình còn đang đi du học, ở bên đấy nhìn ảnh các bạn ở nhà check in sữa chua mít mà không hiểu món này có gì hấp dẫn, đến mức cả facebook của mình ngập tràn sữa chua mít. Nên về nước một cái là phải nhờ bạn dẫn đi ăn ngay lập tức cho thỏa cái sự tò mò !!!
Nằm ở số nhà 24 phố Bà Triệu, đoạn gần ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi rẽ xuống, quán sữa chua mít này nằm ngay trên vỉa hè bên tay phải Chỉ với một tủ kính đơn giản, quán lúc nào cũng đông kín khách ngồi khoảng 20 chiếc ghế. Menu của quán có rất nhiều món chủ yếu được chế biến từ sữa chua như chè sữa chua, sữa chua hoa quả, sữa chua trân châu thạch, sữa chua nếp cẩm, đặc biệt là sữa chua mít. Mình gọi thử sữa chua mít ăn đầu tiên, cảm giác khá thú vị. Miếng mịt ngọt, dai, thơm trộn cùng với vị chua chua, mát lạnh của sữa chua, cùng với một số loại thạch ăn kèm và nước cốt dừa béo ngậy, rất hấp dẫn.
Phục vụ cũng khá chu đáo và nhiệt tình
Có nhiều hương vị ngon, mua đồ Brookbrother ở gần đấy rồi qua chỗ này ăn xong rồi về, ngoài mít thì còn hương dâu, vị khác nữa, nhưng mít khô thì ăn với sữa chua rất ngon, nhâm nhi một tý nhìn ra bờ hồ. Đoạn này thì không bao giờ tắc, có chỗ để xe, wifi, và 1 loạt quán sữa chua mít.
Chỗ này có 2 quán cạnh nhau nhưng mình không nhớ là số 24 hay 22 Bà Triệu nữa.
Quán như cái ngõ bé tí, đi sâu vào trong qua 1 khoảng sân thì vào đến cái nhà cũng không rộng hơn là mấy. Nói chung chỗ ngồi thì không thoải mái tẹo nào, chỉ đủ kê vài cái ghế nhựa, có thể ngồi trên tầng 2 nhưng cũng không thoáng vì chẳng có cửa sổ, cứ tối om om.
Hồi sữa chua mít còn đang hot thì thỉnh thoảng mình cũng qua đây với mấy chị em làm cùng, ăn vài lần đầu thì thấy ngon, sau thấy bình thường, mùa hè ăn gọi là giải khát vì giá cả phải chăng. Có lần bị hạt chân châu dính vào áo mà giặt mãi mới sạch, chẳng hiểu là cái màu đỏ đấy làm từ gì nữa.
Mỗi lần ăn sữa chua mít là đều phải lên tận đây ăn :)). Khác hẳn những quán khác là quán có nhiều loại trân châu dã man luôn, nào thì nhân nho,nhân chocolate,nhân cherry... Vị các loại trân châu khác nhau ăn với sữa chua + thạch+ mít thì rất ngon nha. Nói chung là thích thích
Quán này nằm chỗ Bà Triệu,, gần Hồ Gươm nên đôi khi hay bị đi quá lắm. Có 2 hàng, cổng vào bé tẹo. Quán này để menu khá nhiều món nhưng chỉ có sữa chua mít, chè khúc bạch và chè thập cẩm là đặc biệt, phổ biến, ít khi bị hết hoặc ko có. Sữa chua mít thì ngon, đúng mùa thì chuẩn, mít thơm, dai và ngọt, trộn kha khá thạch vs siro. Chè thập cẩm vị ngọt vừa, bắt mắt. Ko khoái khúc bạch lắm, nhạt tếch, đúng là bắt trước xu hướng nhưng ko đi được mùi vị hàng tre
Giá cũng bình thường
Đi ăn chỉ vì tò mò do trào lưu thôi, ăn cũng tạm được, không phải quá đặc sắc mà mấy cái thạch nhìn trông cứ tàu tàu kiểu gì í, ăn cũng hơi ghê :(( Tìm chỗ để nói chuyện vs nghỉ ngơi lúc khác nước thì cũng tạm