Tụi con nít mê Pudding ở đây lắm . Có tới 5 vị liền , vị nào cũng ngon . Mình ăn thử của tụi nó mà còn mê mà . Mềm , thơm , béo . Lần nào đi ăn cũng tốn hầu bao với tụi này ghê.
Đi ăn nhiều nơi mà lần đầu bị nhân viên chửi,vừa vô quán ăn đc 2 ly,chưa đem ly thứ 3 là nói lớn “ ly của tụi nó đó “ ủa tụi nào? Đi ăn chứ ko xin xỏ ai mà chỏng mỏ từ trong quầy ra chửi sợ khách ko nghe được hay gì
Ko biết chủ ra sao nhưng dạy dỗ nhân viên chứ chè ngon ko thiếu mà quán mất dạy thì mất khách
Cuối tuần là mấy đứa nhỏ lại hau háu ăn cơm xong đòi đi ăn chè . Công nhận chè tại đây ngon, đắt xắt ra miếng , rất chất lượng, ngọt vừa không gắt, nhiều loại nên mấy đứa nhỏ thích mê.
Lâu không ăn hôm nay qua quán làm luôn hai ly chè thái với nhãn nhục . Khá ngon , mình thích nhãn nhục hơn vì vị ngọt thanh , nhãn dầy . Làm xong hai ly khỏi về ăn cơm luôn.
Nắng nóng order được ly chè nhãn nhục ăn đã quá . Chè ngọt thanh , nhãn quả to bỏ hột . Ăn nóng hay cho thêm đá đều ngon . Bổ dưỡng tốt sức khoẻ nên ăn thường xuyên.
Được hôm ghé quán ăn thì lại đông không còn chỗ đành mua mang về . Quán làm đồ khá nhanh , khách không phải chờ lâu . Đồ giao tận tay khách hàng . Mình khá hài lòng về sự chu đáo của quán.