Mình mới lại khu Bách Khoa lần đầu nên cũng không rành lắm về khu này, thấy quán này khá là nổi bật theo kiểu "to nhất hội" nên ghé vào thử coi sao ????
- Quán nằm ngay chỗ Trung Tâm Y Thế Bách Khoa, thấy ghi địa chỉ là số 5 mà mình dò google map nó ra 30 nên mình để 30 luôn cho mọi người dễ tìm.
- Không gian quán cũng khá là nhỏ mà lại thuộc dạng đông nghẹt nên nếu đến sớm thì có bàn ngồi, còn không là chịu đấy ???? Quán có mượn một ít không gian của trung tâm y tế để đặt vài cái bàn với làm bãi để xe nên nếu có thể, bạn cứ hỏi anh chị chủ xem có xếp được bàn ngồi ở ngoài không nhé.
- Món trứng cút nướng bên trong có bắp nữa, nhưng mình vẫn cứ có cảm giác nó bị thiếu cái gì đó. Ở đây ăn không có đũa muỗng gì cả mà chỉ có mấy cái xiên quê thôi, phần trứng bị dính lại dưới đít khay nên ăn khá là bất tiện, lấy cây xiên xiên vào trứng kiểu gì cũng bị nát nên mất ngon.
- Bánh tráng trộn thì mình thấy không được ngon cho lắm. Bánh tuy mềm, dẻo nhưng mà sốt hơi nhạt nên không vòn rõ vị bánh tráng trộn nữa, làm ăn mất ngon. Cũng vì là không có đũa mà dùng cây xiên để gắp nên cũng gắp không được, cũng lại bất tiện luôn.
- Mình có order bánh tráng nướng đặc biệt và bánh tráng nướng gà cay. 2 món này phải nói là best của best, ăn sướng cực kỳ luôn ấy. Bánh tráng nướng đặc biệt là có khô gà cay, xúc xích, bò khô với những cái gì mình không rõ lắm, ăn ngon cực kỳ luôn. Còn bánh tráng nướng gà cay là khô gà xé cay rắc lên, ăn cũng ngon lắm luôn ấy. Có lẽ quán đỉnh nhất vẫn là bánh tráng nướng đấy ạ.
- Trong menu có tào phớ nhưng khi mình gọi thì quán báo là không có bán nên đành chuyển qua trà chanh. Trà chanh 10k/ly nhưng mà hơi nhạt, cũng không rõ vị chanh luôn, nói chung là pha bị loãng ấy, cho nên là uống cũng mất ngon đi, hiu hiu...
- Về giá cả thì có lẽ là cao nhất trong toàn khu Bách Khoa rồi, nhưng cũng đáng để thử lắm đấy ạ ;)
Giá thì hợp lý
Nhưng thực sự order bánh mì nướng muối ớt
Về ăn thấy chán hẳn
Bánh mì khô công cốc , cảm giác kết hợp gia vị quyện lên bánh mì cần cho ít đi những loại topping ko cần thiết làm hỏng mùi vị bánh
Quán này ngày trước bọn mình có tới ăn trứng cút nướng với cả bánh tráng nướng, khá đông, toàn là sinh viên. Lần này tới thì tầm 10h sáng cũng chưa có khách lắm. Nên cũng không phải đợi gì lâu. Bọn mình ăn tào phớ cà phê 10k. Bát cũng không to lắm nhưng khá đầy đặn tào phớ chứ không phải mỗi nước đường. Được rưới 1 chút cà phê lên, cà phê cũng ít, chỉ gọi là cho có 1 chút vị thôi chứ cũng không được nhiều cà phê lắm. Không gian quán nhỏ, có cả trong nhà và ngoài trời.
Học xong các bạn lôi nhau xuống dưới tận khu bách khoa để ăn vặt:)) tại vì thấy ảnh trứng cút nướng phomai trên mạng khá ngon nên mấy đứa quyết định xuống đây ăn. Gọi thêm cả bánh tráng nướng thập cẩm phô mai 2 suất để ăn chung. Bánh tráng nướng ngon, ăn đứt bánh tráng nướng hàng tre :)) trứng cút nướng phô mai thực sự ngon nhưng 20k mình thấy vẫn hơi đắt:))
???? Vị trí : Đối diện cổng sau ktx B5 của Bách Khoa. Cạnh luôn bánh tráng Hai Chị Em
???? Không gian : Quán ngồi trong nhà , để xe cũng thoải mái luôn
???? Giá cả : 20k/ chiếc bánh tráng nướng , đắt hơn mặt bằng bên cạnh là 15k/ chiếc
???? Phục vụ : ở đây khá đông nhân viên , mình thấy lóng lóng cũng tầm 4 5 người gì đó nên phục vụ khá nhanh nhẹn
???? Chất lượng : Đây mới là điểm đáng nói ở đây , bánh tráng nướng bỏ quá nhiều ngô và hành phi , đúng thực sự là thảm họa . VÌ bỏ nhiều ngô nên bánh ướt và khá ỉu , bánh cũng k có phô mai như nhiều hàng khác . mình thấy họ lúc làm chỉ bỏ đúng 1 nhúm khô bò , đúng là lần đầu tiên mà mình ăn bánh tráng nướng tệ như vậy