Mình ăn lần 2, vị vẫn giữ nguyên, đặc biệt nay có gỏi xoài cá trê có 75K mà ngon như Lạc Thái, chắc bỏ Lạc Thái quá :))))
Pad thái rất đậm đà, còn ngon hơn pad mình ăn bên chợ Chatuchak bên Thái :))))))))
Cơm chiên cũng rất ngon, đến cả trứng cũng chiên ngon, béo béo mềm,xốp,dai
Moo ping thái thì chắc nên chọn loại không có phô mai sẽ đỡ ngán hơn rất nhiều, cơm nướng ống tre thấy cô chủ chẻ từng cây tre, thật vất vả và có tâm quá đi
Nước ép cà chua cũng ngon, trà vải ly to đùng luôn cũng ngon ko kém :)) Phục vụ rất nhanh.
Mình sẽ quay lại, hy vọng quán có thêm xôi xoài nhaaaaa
Hôm bữa mình có gọi 1 phần gỏi bạch tuộc và 1 phần gỏi hàu, mỗi đĩa 50k hay sao đó. Đem ra 2 đĩa loe que 2,3 miếng hàu, bạch tuộc cắt nhỏ, còn lại 1 đĩa toàn đu đủ. Thà ra quán ốc ăn còn rẻ hơn. Bán ko có tâm thực sự, cảm giác như bị lừa vậy đó.
Mình với btrai đến thì hỏi chổ gửi xe k thấy nhân viên nào trả lời đến khi hỏi lớn lần 2 mới có người chỉ
Sau đó đến khâu gọi món thì phải đích thân btrai mình đi đến chổ nhân viên đang đứng lấy menu và lại lần nữa đi lại để gọi món
Sau khi gọi 1 dĩa gỏi hàu sữa và pad thái thì chỉ ra đúng món gỏi hàu sữa. Mình để ý thấy các bàn đến sau nhưng đều ra món hết rồi. Không hài lòng nên mình quyết định tính tiền đi về. Lúc tính tiền thì được anh nhân viên hỏi 1 câu “ăn có dĩa gỏi hàu sữa thoi hả”. Nghe cái muốn...
Còn về gòi hàu thật sự luôn mùi vị nó chả liên quan đến nhau
Sẽ không bao giờ quay lại.
Nay mình có ghé mua tận tay. Thực sự quá bực bội.. cơm lam thiu chảy nc mà cũng đem bán cho kh mua tại chỗ đc. Mua 2 ống cơm lam và 1 phần nem về vứt sọt rác luôn
Nay mình có ghé mua tận tay. Thực sự quá bực bội.. cơm lam thiu chảy nc mà cũng đem bán cho kh mua tại chỗ đc. Mua 2 ống cơm lam và 1 phần nem về vứt sọt rác luôn
Mình với chồng đi ăn về bị dí muốn xĩu luôn
Mặc dù bụng mình rất khoẻ đó giờ đi ăn ck bị đau bụng mình thì ko bao giờ
Đồ ăn tạm đc mà bị dí kiểu này thấy hoang mang về độ sạch sẽ quá
Không gian: quán có 2 căn đối diện nhau. Không gian bên đường rộng rãi và thoải mái hơn.
Đồ ăn + uống: Gỏi ngon, miến miền vừa ăn. Gỏi sứa dai dai mề mền rất đáng để thử. Ngoài ra quán có nước ép + sinh tố các loại.
Nhân viên: Phục vụ nhanh, nhiệt tình
Trưa nắng nôi mệt mỏi đi tấp vào quán ăn vội. Hỏi pad thái ko có nên mới hỏi chủ quán món nào ngon nhất, thì nói là mién trộn ngon. Mình bảo ok thế lấy miến trộn cho mình. Đồ ăn ra thì miến cứng như cọng rơm, cay xé lưỡi, chả ngọt cũng ko chua,có hẳn 2 con tôm và một cái nhánh chân bạch tuộc. 6/7 đồ ăn là miến, chẳng có gì ngoài miến. Phải nói là tệ và rất tệ. Mình bảo gọi trà uống đỡ cay, cố nuốt cho xong vì tiếc 60k, thì cốc trà chanh 15k. Thật bực mình hết sức. Cảm giác như bị lừa tiền. Đồ ăn đồ uống đều rất đắt nhưng lại chẳng ra làm sao. Mình bực mình ko ăn nữa và trả tiền đi về. Chủ quán ko buồn xin lỗi 1 câu vì trải nghiệm ko tốt của khách. Chủ quán bảo ko có đầu bếp nên ko nấu pad thái đc. Hôm trc đã từng ăn pad thái khá ngon nên mới quay lại, nhưng lần này sẽ ko bh quay lại nữa. Thái độ tệ. Make money quá thể. Nếu ko có đầu bếp thì đừng có mở quán bán làm gì. mở quán bán thì phải có trách nhiệm mà bán cho ra bán chứ. Phí tiền cực kỳ và ko bao giờ quay lại.