Thấy lẩu 4 tầng khá lạ nên nhóm mình quyết định ăn thử. Set lẩu như hình giá 399k. tầng 1 là nước lẩu gồm 2 ngăn lẩu Tomyum Thái và Lẩu sữa Nhật. Tầng 2 là nướng. Tầng 3 là nhúng( nước giấm*** . Tầng 4 là dímum gồm vài cục bé tẹo teo. Nhìn lạ lạ vậy thôi chứ mình thấy lượng đồ ăn và chất lượng k đến tầm giá đó. Vì hầu như là phần topping k nêm nếm gì nên rất nhạt đã vậy vếu heo dai hơn cao su nữa dù dc cắt mỏng lét ????. Túm lại 5 đứa ăn cái lẩu k no nên kêu thêm 2 món nữa mà thấy món ăn cũng rất ít và k có gì đặc sắc. K gian sân thượng thì cũng mát mẻ có điều nướng khói bay mù mịt ám hết vào người ????. Đợi tính tiền 20p dù quán k đông. Haiz sẽ k bao giờ quay lại