Cháo ăn cũng ngon, thịt vịt không bị bở, da dai và thịt cũng không được gọi là mềm dễ ăn. Gỏi ăn khá ngon và đậu phộng làm ăn vui miệng dậy mùi lắm. Cháo chỉ có mỗi 2 miếng huyết siu siu nhỏ. Nguyên nồi cháo luôn để trên lửa để làm nóng, nhưng không có đậy nồi lại.. lỡ có gì vô thì sao ;-; nhân viên kém quá, kêu tính tiền 3-4 lần mà vẫn lơ mặt bấm đt trong khi quán không có ai cả ngoài trừ bàn mình. Khách vô cũng không biết luôn, coi chừng bữa nào bị người ta chôm nồi cháo nha tiệm ơi..
Nghe danh đã lâu nhưng gần đây mới ăn thử. Do bên Thanh Đa xa quá nên ăn thử chi nhánh bên này. Thực sự ăn xong cảm thấy không có ấn tượng nhiều.
Mình gọi gỏi 2 người và 2 tô cháo. Vịt và gỏi để riêng chứ không trộn chung lại. Gỏi trộn không ngon một tí nào cả, ăn nó cứ hỗn vị sao sao ấy. Vịt thì kiểu vịt siêu nạc nên rất nhiều thịt, không có nhiều mỡ. Cháo thì hơi loãng so với đứa thích ăn cháo đặc như mình. Ngoài ra cháo cũng vẫn còn tanh mùi vịt.
Nhân viên ở đây mặc dù không bất lịch sự nhưng cảm giác mặt không có cảm xúc sao ý. Chú bảo vệ ở đây khá dễ thương. Mình ra thì dắt xe rồi có nói chuyện, cười đùa với mình.
Team mình đi ăn trưa, gọi 1 con vịt trộn gỏi, 5 miến và 3 cháo. Vịt ngon, ko bị hôi, thịt mềm. Nhưng cách phục vụ kém quá, lúc đó cả quán chỉ có team mình thôi nên đừng đổ do quán đông nhé:
- cháo có sẵn cả 1 nồi lớn nhưng lại lên sau 5 tô miến.
- khách nhắc món thì nhân viên xị mặt, tỏ ra khó chịu và ko thèm để ý khách gọi cái j, có mỗi dĩa rau muống trụng thôi mà sai 2, 3 lần phải làm lại.
Tóm lại là ăn cho biết thôi, thái độ nhân viên làm bữa ăn mất ngon nên mình ko way lại đâu.
Cháo và vịt ăn được. Gỏi trộn không đặc sắc, thịt vịt và rau trộn để riêng, khách tự trộn lại, ăn cảm giác rời rạc, không thấm vào nhau, rau đi đường rau, vịt đi đường vịt. Thịt vịt khá ít, mình gọi dĩa 90k nhưng thấy có vài miếng. Cháo cũng 12k/tô nhưng lại ít, tô nhỏ xíu. Mình ăn hết 120k chưa nước mà không thấm vào đâu. Xét về độ ngon với giá tiền, mình sẽ không quay lại lần 2.
Đây là 1 trong những quán cháo vịt thuộc top ngon trong lòng mình!!
Thịt vịt ăn rất thơm thịt mà không hôi mùi tanh, ăn thịt mềm rất thích, ở đây mình kêu phần 2 người thì thịt rất nhiều mình ăn no căng cả bụng. Và cái mình thích nhất khi ăn cháo đó là gỏi, nếu gỏi không ngon nó sẽ làm cả món ăn tụt mood, nhưng ở quán gỏi được trộn rất ngon, ăn rất ngon miệng vị hơi chua chua ngọt ngọt cộng thêm có đậu phộng hành phi ( tới giờ nghĩ mình vẫn thấy thèm :)) , tuy nhiên ở quán chỉ có cái là giá hơi cao so với thị trường, nhưng mà lâu lâu ăn ngon thì cũng không có gì để tiếc ^^
Tôi chạy now đây. Bt mình giao hàng nhiều rồi nhưng chưa ăn nên hôm nay ăn thử. Cháo bt k có gì ngon mà còn đắt Còn thấy máu trong thịt. Nghĩ sao ra lấy xe tính tiền xe 3k. Hỏi thag bv có vụ này nửa ha??"no nói cái j" Nó tỏ vẻ thách thức. Đúng mất dạy.
Chiều nay ghé ăn tại quán . Đen 16h30 thấy quán don vit mới luộc . Mình mua 2 phân cháo va 1/2 con vit vê nhà .... thật thất vọng khi quán gói vê cho mình toàn đồ cũ . Cháo bi chua . Thit vit hôi ê ... quán làm như vây là không tôn trọng khách hàng . Mọi người không nên đến quán này nữa .
Hôm tôi chắc do k may mắn, ăn ở đường trần bình trọng, 2 người hết hai trăm mấy mà ăn chẳng có cảm giác gì, bỏ lại hơn 1 nữa, k dám quay lại lần nữa :(