Quán bán trong hẻm nhỏ xíu nên ngồi không thoải mái.
Chủ yếu khách mua về. Cháo đặc có cả đậu xanh, ko loãng như mấy chỗ khác. Vịt chắc thịt chấm mắm gừng ăn ngon dã man
Quán này có từ khi mình còn bé xíu xiu, khi đó còn bán trong hẻm, bây giờ thì có quán cũng tạm ổn rồi.
Quán bán cháo ngon, thịt ngọt, mềm, mình khi nhỏ rất hay ăn. Giờ lớn rồi, đi làm về trễ nên khi đến thì quán đã bán hết hoặc là chỉ còn ít thịt, ko đc lựa chọn miếng ngon để ăn.
Buổi sáng ở đây có bán bún và xôi gà... Kèm them cafe/nước giải khát.
Tuy nhiên cháo khá loãng, mình thích ăn cháo đặc hơn. Với lại quán đóng cửa sớm quá. Nhiều hôm mới 6 rưỡi đến đã hết rồi. Không gian quán ko đc đẹp lắm, kiểu như quán vỉa hè thôi
Quán cháo vịt ngon nhất thế giới :))) mình mang tiếng ăn cháo vịt mà ăn vịt chấm mắm k ăn cháo mà từ khi biết chỗ này mình ăn cháo nhiều sml luôn ???????? vị cháo đúng chuẩn vị quê nấu k đặc mà cx k loãng nhiều đậm vị vừa ăn ???? vịt thì khỏi bàn lun thịt k hôi tanh trắng múp cũng là vịt quê lun nè ???? giá hơi cao nhưng đáng đồng tiền ăn là ghiền nhé ❤️
Mỗi lần về Đà Nẵng chơi là ghé ăn quán này bằng được. Quán bán cũng hơn 20 năm rồi. Ăn bao nhiu quán ở mọi miền tổ quốc vẫn nhớ hương vị quê nhà. Thịt trắng trẻo, thơm, k hôi tanh. Cháo đậm vị. Món trộn đầu cổ cánh hoặc lòng trộn thì ngon mê ly. Mỗi lần ở sài gòn mà thèm cháo vịt chỉ mong về nhà thôi.
Quán bán từ rất lâu năm. Vệ sinh sạch sẽ. Tuy giá hơi cao. Nhưng như vậy là hợp lý vì thịt vịt ở đây ngon và thơm. Quá bán hết sớm nên nhiều lần qua không ăn được. Bà chủ lớn tuổi nhưng thân thiện với khách hàng. Nói chung là vừa ý mình