Quán bán vào buổi chiều, nhìn bề ngoài không gian có vẻ ẩm thấp, dơ do nằm sâu trong khu chợ Bà Quẹo. Gạt qua tất cả về không gian thì chỗ này món ăn rất đẹp mắt và ngon lành. Mình đến ăn với bạn trai 2 lần, luôn gọi 2 cháo 1 dĩa gỏi. Tổng là 130k. Giá hơi cao nhưng dĩa gỏi chất lượng lắm, thịt quá chừng, vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn nêm vừa. Quán này có trong list recommend của nhiều người sành ăn lắm. Bảng hiệu to đùng bên ngoài cũng dễ nhận dạng. Phục vụ lịch sự, món lên rất nhanh.
(+) Cháo ngon, thơm, ăn không bị ít quá.
Một đĩa gỏi khá to, ăn no.
Thịt vịt mềm, ngon, thấm gia vị. Nước mắm gừng ăn kèm được pha rất chuẩn, không mặn quá cũng như không ngọt quá.
(+) Giá cả vừa phải. Môt đĩa gỏi như vậy đủ cho 2 người ăn no.
(-) Không gian ngay đầu chợ, phía trước quán rác khá nhiều.
Chỗ ăn không được sáng sủa cho lắm, hơi có mùi.
(-) Gửi xe cũng hơi bất tiện.
Nếu bỏ qua yếu tố thị giác thì đây là một quán ăn must try cho tín đồ gỏi vịt.