Quán nằm cách ngã 4 Âu Cơ - LLQuan khoảng 100m về hướng Trường Chinh. Đi từ Âu Cơ hướng Trường Chinh, qua ngã 4 LLQ 100m nhìn bên phải có hẻm xe tải, đầu hẻm có nhà bán nước dừa hay mía cam j đó là nó, quẹo vô thấy đông đúc rần rần liền!! (Ở gần trường học j đó m ko biết)
Quán này lâu năm. Sáng nào cũng đông khách. Quán thuê hẳn 4 5 căn nhà xung quanh để ké bàn ghế cho khách luôn.
Ox m nói đi phải chờ 30p, nhưng lần nào m vô thấy làm cũng khá nhanh, ko lâu lắm.
Người Hoa trung - lão niên ăn nhiều. Dân văn phòng U30-40 cũng nhiều.
Đặc sản của quán là cháo trùng, còn có thập cẩm nữa (cá, cật, gan, thịt). 1 tô khoảng 50-60k tuỳ.
Khi ăn làm chén nước chấm nhiều thiệt nhiều gừng ngâm dấm + ớt ngâm dấm + nước tương/mắm như hình. Ăn xong ngon toát mồ hôi!!!!
Trùng này ko có vị tanh j hết. Ăn vô cảm giác sật sật vui miệng. M ko biết đây là con j, nhưng chắc cũng bổ béo vị thuốc j nên người Hoa mới ăn nhiều như vậy ^^.
Sáng đi làm tiện đường ghé ăn thử đi các bạn :)). Lần đầu m ăn thấy cũng bthuong thôi, nhưng lâu lâu lại nhớ, đòi ox chở ké lên cty để ăn cho bằng được :)))