✨Cháo Hàng Xanh
????283 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p 25, quận Bình Thạnh
⏰15 pm đến 3 am
-----------
Mình ăn quán có chữ cháo Hàng Xanh gốc, còn quán kế bên không phải giả nha mà là một quán khác có thương hiệu riêng.Thật sự mới nhìn vô hàng món ăn chung mình hơi ngộp vì nó quá nhiều món trong rất ngon mắt như trứng bách thảo, cá cơm riêm, cá lóc riêm, dưa mắm, tôm riêm, càng ba khía, hột vịt muối,... Lựa một hồi mình chọn ăn trứng bách thảo, dưa mắm, cá lóc riêm, thịt kho trứng cút với một tô cháo đậu đỏ nước cốt dừa (vì chưa ăn loại cháo này bao giờ).
Cháo đậu đỏ nước cốt dừa nấu nhạt để ăn kèm với mấy loại topping kia, hương thơm đậu đỏ nhẹ, khi ăn cảm nhận được độ béo, mềm của đậu đỏ và nước cốt dừa.
Đồ ăn kèm thì trứng bách thảo đạt độ béo lân lân đầu khi ăn xong 1 trứng, dưa mắm ăn không hợp, cá lóc riêm đậm đà ăn ngon miệng, thịt kho trứng cút thơm mùi xả và nước kho chan vào cháo ăn hợp vị. Mình cũng định gọi thêm chân ba khía nhưng mà nghĩ lại nó mặn nên phải ăn thêm 1 tô nữa nên thôi :))
---------
✅Giá: 1 tô cháo đậu đỏ là 15k, trứng bách thảo 22k, 2 món còn lại là 12k
Bạn có quyền gọi một hoặc 2 món ăn cùng hoặc không chứ không nhất thiết phải gọi nhiều nhá. Các anh chị phục vụ ở đây thân thiện lắm.
Follow insta @caibung_doi cập nhật địa điểm ăn uống chất lượng nhé cả nhà.
Mìmh đặt trên app Now. Giá tạm được. Mình order khuya và vẫn còn. Cháo thơm và đồ ăn cũng đa dạng có điều hơi đắt.
Trứng bắc thảo béo ngậy mình thích nhất nhưng 1 quả 22k cũng hơi tiếc tiền.
Thịt kho chỉ có khoảng 5 miếng nhỏ nhưng tính tới 12k :(
Không gian ok, quán dễ tìm, vì ngay hàng xanh íh ạh. Quán mở khuya nên đói có thể ghé ăn cháo cho ấm bụng dễ tiêu, dưa mắm dở, riêu ngon. So với cháo trắng thì giá hơi đắt, mình như ảnh là 49k thêm một cháo thêm nha.
Nghe anh mình giới thiệu quán này, nhưng mà ăn thì hoá ra anh mình hay ăn quán sát bên cơ, mà foody thì chỉ hiện quán này thui nên đặt đại, ai ngờ Ngon hơn (theo anh mình nhận xét) ngon hơn phần trứng muối, trứng muối đây làm lạ lắm, béo bùi màu sẫm ăn nghiền thực sự :))) giá cả ổn
Tổng hết nhiêu đây 42k. Thịt và cá mỗi phần 14k mà cho chút éc. Thịt và cá bỏ quá nhiều dầu mỡ. Mua về ăn dưỡng bệnh mà thấy dầu mỡ ngán tận cổ họng. 42k ăn tô phở còn ngon hơn
Tôi là người miền nam nhưng cái kiểu mà ăn trứng bắc thảo , dưa chua hay bất cứ thứ gì với cái cháo có mùi lá dứa đó , thật sự riêng bản thân tôi thấy không hợp . Ăn trứng bắc thảo mà kèm mùi lá dứa ngợn ngợn , ăn hồi cảm thấy nhức đầu sau 4 muỗng cháo luôn, kết quả cả phòng 3 người ăn đều mang vứt cả 3. Thà với cháo trắng thì ăn được. Mua 3 phần cháo, gồm 2 trứng bắc thảo , 1 ba khía , 1 dưa cải muối , tổng cộng hết 96000vnd .