Ăn cũng phải cỡ 10 lần r hehe. Lần nào mình cũng gọi ca lóc, thịt kho, chà bông. Bạn mình thì thích ăn cả cà nữa. Thêm 2 tô cháo lớn nữa hết có 54k thôi. Nhà mình từ bình thạnh mà hnao thèm là cũng lết ra đây hết :)).
Mình thèm cháo trắng mấy năm nay do chỗ quen ở Bình thạnh đóng cửa, nay biet dc quán này trên foody, trên đường về nhà ghé ăn, lựa cá cơm kho và dưa mắm, ăn no, ngon, còn dư nên mình mua thêm 1 bịch cháo trắng về ăn chung. Suy ra cũng giống như gọi 2 tô cháo mà có 27k, cháo trứng muối 12k, còn lại mình ko rành giá lắm vì ăn lần đầu. Mình thích cháo lá dứa mà quán ko có nấu..
Mình thấy mấy bạn review khen ngon nên cũng đi ăn thử. Tới 1 lần rồi lại lần 2 lần 3.... Bạn mình từ người không biết ăn cháo mà cũng trở thành người nghiền món cháo ở đây.
Cháo trắng ở đây lúc nào cũng nóng hổi, đầy đủ gia vị để tự nêm nếm cho vừa ăn.
Đồ ăn kèm thì có trứng muối, trứng bách thảo, mắm đu đủ, cà pháo, dưa mắm, chà bông, thịt kho, cá cơm thì chiên và kho...Chưa thử ba khía vì ko hạp ><
Đi 2 lần nên thử đc gần hết, cái nào cũng ngon vừa miệng, riêng 3 cái đu đủ, cà pháo, dưa muối thì vị khá giống nhau nên gọi 1 thứ là ok rồi. có cháo lớn và nhỏ tuỳ sức ăn, (híc toàn gọi cháo lớn xong bụng căng đét)