Qua Long Biên chơi đến lúc lên cầu về thì thấy quán lề đường này nên ghé vào ăn luôn. Lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lần trước lười rv:)).
???? Vị trí: Ở ngay chân cầu Long Biên. Đoạn lên cầu ý ạ.
???? Món ăn và giá cả: Ở đây bán cháo trai, trứng vịt lộn và soup gà ngô cùng tiết luộc nữa. Mình chưa ăn soup còn 3 món kia thì ăn rồi. Trứng thì k có gì đặc biệt. 6k 1 quả khá rẻ. Cháo trai mình thấy hơi nhạt. Chưa được đậm đà lắm. Được khá nhiều trai. 1 bát cháo trai quẩy có 15k thôi. Tiết luộc lần trước mình ăn 1 bát to ụ có đâu 20k hay 25k ý. Nhiều lắm, 2 ngừoi ăn mới hết nhưng k ngon với mình vì nước dùng đậm vị gừng quá, có cả gừng băm luôn ????. Mình ghét gừng ????
???? Không gian: Quán ngồi vỉa hè. Hơi chật chút.
???? Nhân viên: Cô bán hàng hiền.