Có việc hay ngang quận 1 nên tính kiếm chỗ nào ăn nhẹ nhẹ thôi.
Lúc đầu cứ nghĩ đây là quán cháo sườn chợ Tân ĐỊnh nhưng về nhà mới biết không phải, phải tạo địa điểm mới liền.
Quán này bán trước cổng bệnh viên, xe nhỏ thôi, có 1 cô đứng tuổi phục vụ à. kêu 3 tô cháo nóng hôi hổi, khá nhiều nhé. Mỗi tô có 3 cục sườn, thịt bằm nhiều lắm. Cháo thơm, nêm vừa miệng, rất ngon đó. Mặc dù đi nhầm quán nhưng khá hài lòng về tô cháo này. Mỗi tội chỗ này tối quá chụp hình hơm thấy gì hết. :3
Giá: 20k/tô nha.
Quán nằm trước Ngân Hàng , kế bên Mì Udon .
Ngồi trước lề đường mát mẻ , tuy nhiên con đường Hai Bà Trưng khá đông xe cộ nên ... ????
Cô chủ quán nói bán tới 2,3h sáng lận !
Mình có gọi 2 phần cháo Bắc Thảo , sườn , trứng gà .
Cháo khá đặc , nóng hổi khi vừa mới bưng ra luôn ????
Sườn mềm mềm ăn cùng với cháo ổn . Thêm trứng bắc thảo cũng không phải là một lựa chọn tồi ❤️ Ngoài ra , trước khi ăn , quậy tan nát lòng đỏ trứng gà hoà quyện với cháo để cảm nhận được vị béo ????
Nhìn quán lề đường bình dân vậy thôi , chứ một tô mình gọi trong hình là 45.000 đó ????
Thôi thì ăn cũng được , gọi là trải nghiệm ????
1 tô cháo sườn không ngò nhiều ớt 45k , tôi biết có chỗ 30k là ăn ngập mặt full topping . Vị không có gì đặc biệt . Mọi người nên né ra tiền mất tật mang . Mà thôi các bạn bình luận dưới cũng hiểu rồi
Cháo bán bao lâu nay vẫn giá như vậy. Tuy mắc nhưng ngon. Những đánh giá không tốt mang tính cạnh tranh hằn học. Mong admin duyệt đánh giá cho chính xác. Cám ơn.
Mình đến và gọi 1 tô cháo sườn và cuối cùng là 45k cháo k có mùi vị gì đặc biệt giống kiểu mua cháo gói nấu ý. Tô cháo chỉ có cháo + hột gà + 1 muỗng thịt bằm và k hề có sườn giá là 45.000.
Khuyên các bạn chân thành khi mua cháo sườn ở đây nhớ hỏi giá kỹ trc khi mua. Chủ quán là một bà béo đeo mắt kính. Quán đối diện xéo là tiệm bánh Như Lan
Quán nằm trước ngân hàng, mình gọi 1 tô đầy đủ, có trứng gà, trứng bắc thảo, sườn sụn và thịt bằm, 1 tô 55,000. Quá khủng cho 1 tô cháo sườn, mình phải hỏi lại nhiều lần để chắc chắn phải giả đó không. Mình đi với bạn người nước ngoài, và bạn đó cũng bất ngờ hỏi ‘sao tô cháo ngoài đường của m lại mắc như đồ nhà hàng?’
Dù mùi vị có ngon thật nhưng chắc chắn mình không quay lại