Sáng chạy qua đây thấy tiệm cháo nên tạt vô mua thử ăn luôn nè. Quán nằm ở vỉa hè nhưng khá sạch sẽ. Mình thấy bà chủ bán dễ thương, hỏi kỹ mình ăn hành ớt gì không. Cháo mịn, sườn mềm, ăn buổi sáng ấm bụng, thích hợp cho dân văn phòng nè. Có nhiều loại cháo tha hồ mà chọn nha. Giá một hộp cháo chỉ từ 15k thôi. Quá hợp lý cho buổi sáng. Có thể đặt qua deli nếu thèm một bát cháo nóng vào buổi sáng nè. Món ăn sáng cần được lưu vào.
Nay mình đi ngang qua vạn kiếp thấy xe bán cháo sườn nhỏ nhỏ hơi khuất ghé vào mua ăn thử. Cháo không quá đặc hay quá lỏng mà rất vừa ăn, có tận 4,5 cục sườn non, sườn mềm ngon lắm. Chỉ 15k một hộp thôi, rẻ lại vừa túi sinh viên. Cô bán hàng nhiệt tình lắm. Đáng để thử ????????????????
Hôm mình đi là vào ngày mưa nên xe cháo sườn vẫn còn hiện hữu tuy đồng hồ đã điểm 9:30 pm. Cháo khá ok, có 3 cục sườn to ự cho cái tô 15k, ăn cục sụn sườn nó sừn sựt ngon biết làm sao (giờ ngồi biết review mà mình vẫn còn cảm giác tô cháo nóng hổi ý đang ở trước mặt, thơm phức luôn), sườn mềm, ngon > Tự nhiên cảm thấy nhỏ dãi ????????????. Quán lề đường tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm nhé! Cô chủ quán lại nhiệt tình nữa. Sau 1 hồi thưởng thức nhưng cơn thèm vẫn còn, mình đã quyết định mua thêm 1 hộp gói về. Hé hé hé.
Hqua mình lo ăn nên quên chụp hình. Quán nằm gần cái chùa j đó trên duong vạn kiếp, mình rv vì bà chủ nhiệt tình, dễ mến. Cháo vừa, bthuong, thịt sườn hầm mềm ngon, cảm tưởng như hầm bằng nồi áp suất thì phải. Quán có 2 cái bàn, có hột vịt bắc thảo nữa nhưng mình k ăn. Trong tuần sẽ quay lại review vs hình ảnh chi tiết hơn.
Tối đói quá nên mình rủ bạn qua ăn thử cháo sườn ở đây, bạn mình ăn cháo sườn bình thường còn mình ăn cháo thịt bằm, có thêm trứng gà nữa
Cháo ngon, rẻ, bà chủ nhiệt tình, cẩn thận.
Chắc do mình ăn mặn đã quen rồi nên thấy cháo hơi nhạt một chút, nhưng tổng thể chung vẫn rất ok
Quán mở buổi chiều tối, đáng nhẽ mình đi ăn soup cua cơ nhưng lại đóng cửa mất tiu r :( Thế là đi ngang qua thấy biển cháo sườn, thấy lạ lạ nên ăn mua về ăn thử. Ấn tượng là chủ quán khá nhanh nhẹn, mình kiu bỏ thêm tiêu, ớt thì tốt bụng quá cho cả đống làm vừa ăn vừa khóc luôn :)) Cháo ở đây nêm nếm rất vừa ăn, nhưng không dược dặc lắm, hơi lỏng. Mình ăn phần 20.000đ thì khoảng 6,7 cục sườn, sườn mềm và dễ ăn. Điểm trừ là quán chỉ là vỉa hè và có duy nhất 1 bàn, không gian khá nhỏ. Lần đầu ăn nhưng có ấn tượng rất tốt, mình sẽ còn ghé đây dài dài :D
Cháo ngon không quá đặc cũng không quá lỏng, nêm nếm vừa miệng. Sườn mềm, thơm. Có cả hột vịt bắc thảo và trứng gà ta ăn chung (nếu gọi thêm). Giá khá ổn từ 15k đến 25k. Chủ quán nhiệt tình, thân thiện. Nói chung là ngon đáng đồng tiền, nên thử ????????????