Trời mưa lớn phải tìm chỗ trú, vô tình ohats hiện ra quán này đúng lúc đói nữa. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh!
Bà chủ quán là người Hà nội đồng hương.
Cháo sườn nấu kiểu nửa bắc nửa nam nhưng ăn được. Một tô cháo có hai cục sườn ninh nhừ tử, chứn nước chấm là mắm ớt dầm (Quá hợp mưa gió). Ngoài ra có thể cho thêm ớt bột nếu chưa đủ toát mồ hôi.
Thêm phần xôi với chả chiên (Xin lỗi xôi ngon và đói quá nên không kịp chụp).
Tổng thiệt hại 15k xôi và 20k cháo sườn. Bữa sau sẽ thử bánh cuốn xem trình độ pha nước chấm và tráng bánh của chủ quán tới đâu.