Quán này mở chưa được một năm thì phải, đi qua nhiều lần rồi mà không để ý, hôm nay mới ghé vào ăn
Bánh không dai cũng không nhão, nhân nhiều ú ụ luôn, có điều hơi nhạt (hay do mình ăn mặn). Rắc thêm tí rau thơm, tí hành phi ăn ăn giòn giòn, hay hay. Nước mắm thì ngon, giống các loại mắm bún chả. Quán bán thêm cả cháo sườn nữa nhé. Giá khoảng 10k-20k
Bà lớn tuổi rồi nhưng bán hàng thân thiện, niềm nở lắm
Quán vỉa hè, có vài cái ghế...lại gần chợ nên tấp nập lắm
Nhất định sẽ quay lại, các bạn đến ăn ủng hộ bà nhé
Chúc bà luôn khỏe mạnh bán hàng
Cháo sườn ở đây ngon sánh mịn luôn, những chỗ khác xúc vài miếng đã loãng còn ở đây múc đến tận cuối bát cũng không hề chảy ????????cực kì thích luôn. Trai được xào luôn với mộc nhĩ, nấm hương, rất thơm mà không bị tanh luôn nhá ???????????? Vị cháo đậm đà, vừa miệng + full topping: sườn miếng, trai xào, quẩy, ruốc, rau thơm thì ấm bụng cả chiều chỉ với 10-15k.
Điểm trừ là bán hết nhanh quá, hôm nao ra muộn là không còn????????