Lại khám phá ra 1 quán cháo sườn nữa trên đường Thuỵ Khuê. Đoạn ở cuối Thuỵ Khuê ý các bạn, gần gần chợ Bưởi.
Cháo sườn ở đây ăn không ngon đâu. Nhạt nhẽo và không rõ vị gì cả. Haiz.
Cháo là dạng cháo bột. Có thêm 2-3 miếng sụn gì đấy. Sụn già, cứng và cũng nhạt luôn.
Nói chung là ăn 1 lần thôi chứ không quay lại đâu ạ. Cơ mà ở đây buổi chiều có mấy bác cao tuổi ra uống nước, đánh xổ số, nói chuyện chính trị cũng vui phết các bạn ạ! ))
Cháo ở đây đúng kiểu cháo nhà nấu, ăn rất vừa miệng, kiểu cháo bột giống hồi nhỏ hay ăn.
Cháo ngon, giá cũng ok, chỉ từ 17k 1 bát đầy đủ cả quẩy ruốc sườn, nói chung là tốt.
Quán bán vỉa hè nhỏ nhỏ nên đi qua dễ ko để ý, lần sau nhất định lại quay lại đây ăn????????????