Hồi trước hơi mệt cái đi kiếm mấy quán cháo ăn. Ăn mãi cháo gà cháo vịt cũng chán rồi nay mới biết có quán cháo sò huyết thấy lạ nên đi ăn thử. Quán cũng bình dân, không gian trong nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Mình đi với bạn kêu 2 tô cháo sò huyết. Cháo ở đây nóng và loãng loãng đúng kiểu mình thích nè. Nêm nếm vừa ko bị mặn. Sò huyết tươi ngon ngọt, có con còn sạn xíu. Ngoài ra còn có các loại hải sản khác như sò, tôm, mực, hàu và có cả bò bằm luôn.
1 phần cháo sò huyết qua Now là 40k. Cháo loãng. Có bạn cmt nói cháo gạo chưa nở, chưa nhừ, nhưng đây là cháo gạo rang, thơm phức đúng kiểu mình thích. Vị thêm ngọt ngọt thanh thanh của miền Tây. Lại còn nhiều hành, ưng ghê.
Sò huyết hơi ít, chắc lần sau phải kêu thêm chén sò huyết. Và lần sau dặn để giá vô hộp luôn cho chín, chứ để riêng về tới nguội rồi, không ăn thêm giá được.
Lần đầu ghé quán, nhìn thấy vừa ý vì quán sạch, vệ sinh tốt từ bàn ghế, chén dĩa.. sàn sạch. Hai chị chủ quán hiền, thân thiện, nhưng đặc biệt cháo ở quán này rất thanh không nhiều gia vị; sò huyết, tôm, mực tươi ngon...buổi tối sau khi xong việc thưởng thức tô cháo sò huyết thập cẩm là đủ cho cả buổi tối mà không có cảm giác nặng bụng.
Mình ăn cháo ở đây phải nói là n lần..☺️ với người cực mê đồ khô thì lại càng không thích ăn cháo, nhưng từ khi ăn cháo ở đây thì mình đã đưa ẻm vào sanh sách giảm cân và tuyệt vời nhất trong các món cháo mình ăn.
♨️Sò huyết ngọt, hàu thì thơm, bò chất lượng cực luôn. Tôm mực úc núc.. và cô chủ thân thiện lắm nhé! Cần gì xin gì thêm vẫn phục vụ tận tình luôn vui vẻ và thân thiệt
???? cho quán rất sạch
Nói chung các bạn nên đến thử để cảm nhận được vị cháo ở đây nhé ????????????
Mình không phải tín đồ của cháo, hôm qua trời mưa, tự nhiên thèm cháo quá mới đi ăn thử.
Công nhận cháo ngon thiệt, không bị nêm nhiều bột ngọt (mình bị dị ứng bột ngọt nên chỗ nào ngon nhờ bột ngọt là mình biết liền), hải sản tươi.
Chị chủ quán niềm nở, dệ thương lắm.
Nhất định sẽ quay lại.
Mình đặt qua delivery now, quên chụp lại. Cháo nhiều sò huyết, hàu hơi ít và nhỏ. Cháo ngon nhưng chắc mình mua lúc tối cháo sắc lại nên hơi mặn. Có lẽ sẽ mua lần nữa và thử loại khác