Chổ này theo mình biết là chi nhánh đầu tiên, gần chổ bánh bao Cả cần á.
Thấy mấy người bạn khen ngon, thấy giá cũng ok nên ghé mua về cho pa má ăn. Mua về cũng 20k/hộp cháo sò huyết. Pa má kêu ăn khá, nội dung thì cháo hơi nhiều hơn sò, tô của má mình múc hơi bị loãng
Lúc mình tới thấy tối thui tưởng hết bán ai ngờ lúc đó mới dọn ra à. Có hơn chục người đang chờ ăn tại chổ và mua về luôn. Khiếp thiệt.
Sò huyết ngon nhưng cháo hôi khói, kiểu như bị khét rồi múc chỗ khét bỏ đi, nhưng mùi hôi khói đó thì hết sức nồng nặc và làm mất hết ngon. Ko dám ăn lần nữa.
Được con bạn dẫn đi ăn lần đầu, thấy khách nườm nượp, cháo khá ngon, phục vụ nhanh.
Có món cháo sò huyết, mực, tôm, hàu, bò bằm, bào ngư, thập cẩm...
Giá từ 25k tới 60k(bào ngư)
Ăn đậm đà, ngon.
Anh phục vụ đẹp trai, nhiệt tình, chiều khách. Bạn mình gọi cháo sò huyết mà đem nhầm cháo mực, nó mò mò vớt hành ra, chưa ăn, thấy ko phải nên đòi đổi, ko ngờ quán cũng đổi cho, hihii...
Có thêm giá chụng và nấm rơm ăn kèm cháo.
Ngồi ngoài đường nên tất nhiên không có wifi hay toalet gì, được cái gió mát, thoáng.
Tối đến làm về mà đói bụng thì hay ghé ăn Cháo sò huyết. 1 tô 30k gạo nấu cháo được rang lên rất thơm, sò huyết tái rất ngọt. Ngoài ra còn có rau má và bắp cải ăn kèm cháo, rất no và ko sợ ngán. Quán có để nước mắm đã pha sẵn, chua ngọt vừa đủ để chấm hào hoặc sò huyết rất ngon nhé.
Ngoài cháo sò huyết quán còn bán nhiều loại cháo khác như cháo thịt bằm hay cháo mực mình đã ăn qua cũng rất ngon. Giá cả đi đôi vs chất lượng, rất đáng thử nè.
Ở đây nhân viên rất nhiệt tình và vui vẻ, phục vụ tận tình lắm. Quán nằm ngay mặt tiền đường***rất dễ tìm và sáng sủa nha.
Quán bán khá trễ, tầm 8h tối mới dọn ra, khi mà những nhà bán xe dọc khu phố đã đóng cửa. Phù hợp cho những cú đêm thích ăn khuya, hôm nay đi xem phim về trễ nên mình ghé đây ăn luôn.
Menu có sẵn trên bàn, nhiều món cháo lắm, có cả cháo bào ngư 60K là mắc nhất. Mình gọi cháo sò huyết với cháo hào, khách ngồi xuống là có ngay dĩa rau xanh trên bàn rồi (rau má, bắp cải, giá), cháo mang ra liền. Mình ăn cháo hào thấy cháo nêm nếm ngọt, vừa ăn, hào nhỏ chừng khoảng 10 pé đổ lại, còn cháo sò huyết bạn mình nói hơi tanh vì nấu trên kỹ, cháo cũng chưa nóng tới. Nhìn chung giá cả bình dân. Có bình trà đá miễn phí ai muốn uống thì uống.
Ai thích ăn cháo, đặc biệt là cháo gạo rang thì không nên bỏ qua cháo sò huyết nơi đây nhé. Cháo vừa ăn + sò huyết tươi và ngọt + thêm rau (rau má, giá, bắp cải) thế là hết tô vừa no ????. Mình thích cháo ở đây vì có thêm rau làm mình không bị ngán.