Cháo mực 17k mà trứng bắc thảo 18k, giá hơi kỳ ha. Cháo ăn ngon, buổi tối hay hết món, chân gà luộc ngon, tối đông lắm, ngoài cháo có bán bánh canh, giữ xe bên ngoài có phí 3k hay 5k gì nữa, quận 1 mà.
Sáng thứ Bảy đôi***cu dắt tay nhau thong thả bước lên con xe grab để đi ăn cháo mực, kết quả là tiền xe còn đắt hơn tiền cháo huhu
Cháo nấu không quá đặc, sánh và nấu nguyên hạt cùng mực khô đã được ngâm mềm. Mực để nấu cháo là loại nhỏ như lòng bàn tay em bé, nên mực không hề bị dai, và đặc biệt không tanh ạ ????
Mê nhất là trứng bắc thảo bùi bùi béo béo ăn hợp lắm ạ. Quẩy rán ở đây đặc ruột, thơm mùi bơ nhưng mình thấy hơi lạc quẻ nếu ăn với món cháo đơn giản như thế này. Quán còn nhiều món khác nhưng mình chưa kịp ăn. Chỗ ngồi sạch sẽ, thoáng mát lắm ạ
Mình tan học sẵn ghé ăn trưa luôn. Quán bán cháo mực khá rẻ, dù công nhận tô cháo khá ít, sức nam tầm 2,3 tô mới no, có huyết, mực khô đầy đủ, cháo hơi lỏng, nêm nếm ngon, ăn kèm quẩy mềm. Tiệm cháo mực nhưng trưa thấy dân văn phòng ăn giò, xí quách siêu nhiều luôn, nhìn cũng ngon nữa.
Giữ xe trước cửa, quán kiểu gia đình, đồ ăn coa vẻ sạch sẽ, chỗ ngồi thoáng, rộng, dễ kiếm, vị trí gần trung tâm với mình giá này là quá okay rồi. Sẽ quay lại nếu có dịp.
Buổi trưa rất là đông do khu vực này nhiều văn phòng nên sẽ khá là nóng nhưng phục vụ vẫn nhanh nhé.
Gọi thức ăn nên nhanh-gọn-lẹ đừng có nhây hay lề mề dễ bị chửi lắm do nhân viên ít mà khách đông. Menu để sẵn trên tường, có kèm giá, cũng rẻ.
Bánh canh sợi to, nước dùng ngọt xương. Giá khoảng hơn 40k :))
Mình sẽ quay lại giờ chiều cho đỡ đông.
Chỗ cháo mực này thì quá nổi rồi nên nhân hôm bệnh đặt deli order thử xem sao. Cháo giao tới còn nóng, siêu nhiều, thơm, vị đậm đà. Mực trong đây được xắt nhỏ, nhưng tươi ngon, nhai giòn, cháo thì thấm vị từ mực nên ngọt ngon. Tuy nhiên hơi bỏ nhiều tiêu nên mùi hơi nồng, hơi cay đó. Quyết chỗ này ngon nè. Tô cháo có hơi nhiều giá xíu nhưng lâu lâu ăn cũng được, là một lựa chọn khi muốn ăn cháo. Đặt trên deli nên đem giao có tính thêm tiền hộp nữa.
Cháo khô mực 1 phần 23k, cũng khá ổn nhưng hầu như không có vị mực đặc trưng, ăn không khác gì cháo thường. Quẩy giòn, ăn chung với cháo là số 1.
Không biết giá trứng bắc thảo là bao nhiêu nhưng ở đây 1 quả là 18k. Thật ra phần cháo cũng không nhiều lắm, mình nghĩ cỡ 1/4 hoặc 1/2 quả trứng là đủ. Vị trứng bắc thảo mà ăn 1 mình thì hơi ngậy quá nên ăn chung với cháo mà 1 quả thì quá nhiều cho 1 tô cháo. Nửa quả 9k thì sẽ ổn hơn, vừa đủ ăn.
Đùi gà khá to, 28k cũng ổn.
Tổng phần mình gọi 1 người ăn giá gốc là 75k, trên Now đang có giảm giá 50%, tính cả phí ship thì phần của mình là 53k. Nếu chỉ ăn cháo thì vừa rẻ vừa ngon, tại mình ăn linh tinh nhiều nên mới đẩy giá lên.
Mình đi làm về trễ ngang qua quán này lúc chỉ còn 1 tô cháo mực. Hên ghê! Bạn mình ăn bánh canh khen ngon. Nhưng tiếc cái là trễ quá nên hết giò heo rồi. Lần sau sẽ tranh thủ đi sớm. 1 bánh canh, 1 tô cháo mực, 1 chai nước sâm, 2 cái khăn, 1 tô bánh quẩy hết 84k, giá ổn.
Quán này do 1 người bạn giới thiệu, quán buổi trưa khá đông. 1 tô cháo mực là 20k chưa bao gồm tiền bánh, giá cũng khá là rẻ ở khu vực quận 1. Quán bán cũng lâu đời, cháo ăn khá ngon vừa miệng k cần nêm nếm gì , các món khác của quán cũng dao động từ 40k - 50k. Điểm trừ : thái độ nhân viên rất chán, tính tiền khó chịu kêu tính tiền mà bảo tính từng người k chịu , cộng tổng rồi bắt tụi mình fai tự chia ra. Nhân viên giữ xe thì k hỗ trợ gì hết.
Cháo mực ngon mà....mắc quá đi à
Mình kêu 1 phần cháo trứng bắc thảo và 1 phần cháo đùi gà, 1 phần quẩy, 1 khăn lạnh hết đúng 100k.
Ăn ngon mà không thấm vào đâu hết trơn. Nói chung ăn thử 1 lần rồi thôi à ????????????