Quán này đọc được review trên Hội Ăn gì nên phải mò mặt đi thử. Công nhận anh chủ sáng sủa đẹp trai như lời đồn )) Nhưng có vợ rồi nhé vợ cũng bán quán cùng luôn. Quán tầm trưa đông khách dã man, chủ cực kỳ đon đả nên chưa ăn đã thấy dễ chịu rồi.
Lòng sạch, thơm, không bị gây gây hay mùi hôi. Đầy đủ các thứ nhưng mình thấy đồ luộc ngon hơn đồ rán đó. Còn cả tiết với cháo lòng mà mải vục mặt vào ăn nên quên ko chụp )) Mắm tôm ngon, ai ko ăn được mắm tôm thì quán có cái nước chấm riêng cũng hay phết nhé.
Cả lũ ăn lắm quá nên tổng cộng hết 1tr7 cơ, 8 người ăn no nê say sưa phè phỡn.
Rất nhiều lần ăn ở đây mà không lần nào kịp chụp check in vì đồ ăn quá ngon, đồ ra là ăn luôn quên cả nhiệm vụ.
Quán nho nhỏ dưới tán dàn hoa giấy, nhỏ bé nhưng rất ấm cúng, anh chị chủ quán vui vẻ thân thiện.
Đồ ăn ở quán ngon khỏi chê, lòng, dồi.... đều rất ngon, luộc vừa vặn, có cháo, bún và mì tôm, đặc biệt nhất ở quán vẫn là nước chấm, mắm tôm hay nước chấm chua ngọt đều rất ngon, bản thân mình thích nhất nước chấm chua ngọt. Gần đây còn thấy có rau muống muối chua ngọt nữa.
Trời mưa lạnh ngồi húp xì xụp tô cháo lòng, thấy thoải mái vô cùng.????
????485 thuỵ khuê
Mới khám phá ra thêm một quán cháo lòng tiết canh sạch trên phố thuỵ khuê. Quán có vẻ cũng lâu rồi nằm ngay gần trên bưởi, cuối phố. Quán không phải to lắm nhưng mà buổi trưa quán khá đông.
Lòng ở đây khá tươi và sạch, lòng dai và giòn. Mắm tôm đậm đà, không bị quá mặn, chấm lòng rất vừa. Ngoài ra mùa hè mà làm bữa tiết canh thì còn gì bằng. Tiết canh mềm như thạch, ăn mát mát. Mỗi tội nếu đc để tủ lạnh thì chắc mát hơn ăn ngon hơn.
Bọn mình đi ăn 2 ng gọi 1 lòng cho 2 ng là 80k, thêm 1 bát tiết canh là 12k nhé.