Vị trí: ngay đầu hẻm Lê Tự Tài. Vừa trong hẻm ra là bên phải liền.
Không gian: quán bình dân bé, hơi tối.
Chất luợng: phần thập cẩm chỉ có vài loại, mỗi loại có 1,2 miếng gì ah. Toàn quẩy thôi. Mak quẩy bỏ chung vs cháo luôn, ăn k kịp, quẩy thấm nuớc cháo hết.
Giá cả: 17k/tô. Bt toàn ăn 10, 12, 15 quen rồi. Nên giờ thấy hơi mắc. :))))
Phục vụ: cô vs chị chủ thân thiện.
Chào lòng này là 1 xe đẩy, bán vào buổi tối đến khuya. 1 phần là 15K. Cháo lòng chứ không phải cháo huyết nha, ăn ngon lắm. Lần đầu ăn thích qua lần thứ 2 ăn thì cháo hơi nhão, chắc hên xui. Người bán già rồi nên làm hơi chậm xíu.
Xe đẩy nhỏ ngồi trong nhà khá mát mẻ,thoáng và thoải mái nha
Ng bán là 2 vợ chồng lớn tuổi,vui vẻ,nhiệt tình lắm
Tô 15k ăn khá chất,đủ thứ nào lòng,dồi,gan...lâu lâu mệt ng ghé ăn tô cháo như này cũng lí tưởng đó chứ
Hôm nay oder 1 phần combo 2 người ăn 60k+ dĩa lòng lớn 50k. Khi nhận dc hàng:
Trong cháo chỉ co 2pcs huyết nhỏ và dĩa lòng be bé như hình...hazziii ko có tim và lưỡi gì cả...mỡ qá xá. Thiệt bực luôn
Hồi trước ăn có 13k thôi, giờ lên giá rồi 17k. Nhưng mà dc thêm đồ ăn hơn chút.
Quán hơi nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, điểm trừ là ko có đồ chấm phèo các thứ nhưng mà giá vậy cũng k đòi hỏi gì hơn.
Chỉ zô ăn lẹ đỡ đói rồi đi.