Sau một năm mò ra quán này lại mò ra đây. Mấy ngày nay trời rét nên tự dưng thèm cháo lòng. Dụ thêm được một bạn đi cùng thế là ra thôi.
Quán max đông luôn ấy. Bình thường quán đã đông, lạnh lại càng đông hơn. Có bạn còn qua hàng cạnh ngồi nhờ. Bọn mình gọi một bát tiết và hai bát cháo lòng.
Bát tiết ra trước, mềm, thơm, nóng hổi và rất to. Ăn đuowjc nửa mình đã no rồi ấy. Cháo ngon nhưng cũng nhiều, ăn vẫn phải để lại một tí.
Hai đứa hết 70k, cơ bản là no và lăn luôn :))
Vừa chuyển văn phòng nên giờ tìm hiểu một khu mới toanh.
Quán này là đang thèm cháo rồi cứ đi linh tinh là ra. Mình đi từ chợ thành công cứ đi thẳng là thấy chỗ này. Quanh quanh còn có quán bún đậu các kiểu nữa. Hôm nay bọn mình đi cỡ 7 người. Cháo ở đây mình thấy khá được, ăn cháo khá ổn, không bị vữa. Đồ ra tốc độ tên lửa, không phải chờ lâu. Gọi cả một bát tiết luộc, bạn mình gọi cả 2 đĩa tiết canh và một chai rượu.
Cháo không lòng: 10k/bát
cháo lòng: 20-25k/bát
tiết canh: 10k/đĩa.
tổng cộng là 240k tất, hai món kia nghe ko rõ lắm.
Ăn khá ổn, nhưng mình không khoái cháo lắm nên chắc không quay lại quá.