Đi học sớm nên mình chạy qua đây làm tô rồi vô lớp. Tiệm nằm ngay góc, mấy căn dính liền nên rất rộng. Lần đầu tiên tới quán nên mình gọi đại 1 hủ tiếu lòng đầy đủ. Tô bao nhiều luôn, lòng phủ kín mặt, 1 tô có thịt, lưỡi, phèo đầy đủ, tất cả đều được làm sạch sẽ, không bị hôi. Nước lèo nấu ngon, hủ tiếu nhiều. Đồ ăn làm bao nhanh, vừa order là bưng ra liền. Phục vụ kiểu gia đình nên thân thiện. Quán bình dân nên trưa ăn hơi nóng, tan sở ra đây ăn rất nhiều.
Sáng qua chổ này ăn sáng, gần nhà trọ. Kêu 2 tô bánh canh hết 80k, bánh canh giò heo khá ngon. 1 cái giò heo khá to, nhưng hơi bị mở. Nêm gia vị cũng vừa miệng nữa. Quán khá đông, ngày đường hoàng diệu, mình thấy có giấy kiểm định an toàn thực phẩm đàn hoàng luôn nên khá yên tâm. Mọi người có ghé quận 4 nên ăn thử hehe.
Quán này là chị em với quán hủ tiếu Trà Vinh bên Tôn Đản, quán này ra trước luôn, giá có cao hơn xíu mà thịt thà cũng nhiều hơn. Ở đây không gian rộng rãi thoáng mát, nhân viên cũng hiền lành nhiệt tình đúng chất miền Nam. Quán này chỉ bán buổi sáng đến trưa tầm 12h thôi, chiều nghỉ.
Mình gọi hủ tiếu thịt tim, 1 tô khô 1 tô nước thì thấy nước lèo khá đậm đà, ngọt xương, tim với thịt siêu nhiều luôn, múc ăn hoài không thấy hết @@ cũng là cọng hủ tiếu dai dai kiểu miền Tây. So với bên Tôn Đản thì ở đây sốt của hủ tiếu khô không ngon bằng.
35k cho một tô hủ tiếu siêu nhiều p~
Chanh dây 10k
Hồi nãi mình với ba đi kiếm gì ăn ko ngờ vô Quán này minh kiêu hai tô bánh canh 1 tô sương và tô thịt nạt mình thấy Quán sạch sẽ khoáng mát có nhịp mình sẽ Quán này nữa Quá ngon
Mình ở gần chỗ này, ngày nào đi học ngang qua cũng thấy bán nha (hình như chỉ bán từ sáng tới trưa thôi!). Quán nằm mặt tiền, ngay đoạn ngã tư Hoàng Diệu với Nguyễn Trường Tộ.
Không gian quán thì rộng, nhưng vì khá nóng nên mình mua mang về. Một phần bánh canh chỉ có 2 cục giò heo là 35k (sườn cũng vậy). Có tô nhỏ thì tầm 25k, không sườn không giò mà chỉ có vài miếng thịt luộc cắt mỏng. Giá cả vậy thì cũng tàm tạm, không hẳn là rẻ!
Người ta cho nước nhiều kinh khủng, đổ ra đầy tô mà vẫn chưa hết! Nước lèo hơi nhạt, rau cho vài cọng lát đát, còn lại là hành lá, hành phi với bánh canh. Sợi bánh canh ngon nhưng toàn bị đứt khúc ngắn ngắn nên khó gắp! Nước mắm chấm cho một bịch tí tẹo, chưa được một muỗng canh nữa!
Cháo lòng thì mình ăn lâu rồi, không nhớ giá lắm, cũng tầm 25k một hộp nhỏ, lòng được vài miếng thôi, chất lượng cũng tàm tạm.
Riêng hai cô bán quán thì cũng vui vẻ, niềm nở với khách.
Quán này mở lâu r, hồi trước chỉ có 1 nhà khá nhỏ, phải kê thêm bàn trên lề đường nay xây lại mở rộng ra thành 3 nhà kế nhau. Quán chỉ bán buổi sáng đến 12h trưa, quán có nhiều món như cháo, hủ tiếu, bánh canh. Hủ tiếu và bánh canh ở đây mình thấy ăn bình thường chứ ko nhon, cháo lòng hay cháo giò ăn đc hơn. Phục vụ nhanh, giá cả vừa phải.