Cháo lòng và lòng ngon. Có vẻ chủ quán gốc Hà Nội. Mình đã ăn ở đây vài lần. Tuy nhiên lần này mình để ý thấy chủ quán sau khi thối tiền cho khách xong không rửa tay hoặc mang găng tay mà cầm dao cắt lòng tiếp. Điều đáng nói là khi mình ý kiến với cô chủ quán về việc này thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: "vâng, quán này vậy đấy" rồi quay lưng đi. Mình sẽ không ghé lại.
Cháo lòng kiểu hà nội dù chưa chuẩn lắm nhg ở sài gòn thì ko đòi hỏi dc nhiều, tnay là tốt lắm rồi. Bát đầy đặn, nóng hổi. Mua về đựng vào hộp nhựa nên ko tốt cho sk, nên mang hộp or cặp lồng của nhà đi. Giá hợp lý so với chất lượng
Gia đình bán nên mọi người khá dễ thương từ anh chủ quán đến cô bé phục vụ. Cháo ngon, lòng luộc vừa tới, sạch sẽ, và cũng hay hết hàng sớm. 2 lần mình ăn thì tầm 7pm đã hết lòng.