Chiều nay thèm cháo lòng nên có việc đi gần quán ghé ăn, rất ngon nha,cháo nhừ mà sánh, 0 phải cháo đi đường cháo, nước đi đường nước, ăn hơi nhạt nhưng cho chút nước mắm mặn vào chuẩn luôn, lòng dồi thơm ngon tuy 0 bằng Hà Nội vì vỏ dồi dai 0 giòn, lòng mỏng 0 đặc, nhưng nói chung là ngon, phục vụ nhanh ,vui vẻ
Thèm cháo lòng nên lò mò lên mạng tìm thì thấy bà con comment quán này cũng ngon nên order thử. 3 phần
Đặt foody cũng hơn 30' mới giao nhưng mà thông cảm tại xa nhà mình.
- Cháo tới vẫn còn nóng hổi. Hai phần là cháo huyết và cháo lòng, còn lại là phần cháo đặc biệt, thêm phần dồi thêm. Mình quên order bánh quẩy. Tưởng trong phần đã có bánh quẩy cho phần đặc biệt chứ.
- Cháo huyết ngon vừa miệng.
- Lòng thì để hộp riêng. Nói chung lòng ăn cũng tạm ổn. Phèo ko như mong đợi lắm nhưng mà do là cháo lòng chứ ko phải cháo phèo nên có thể bỏ qua.
- Dồi huyết ngon nè! Sao ăn có cảm giác giống ăn sundea của HQ haha chắc tại cũng đang thèm món đó.
- rau thì không được tươi lắm. Điểm trừ nghen. Nhưng mà nếu có thêm ít giá thì ngon tuỷet. Có đều vị Bắc ng ta ko ăn với giá.
Nói chung là cháo ăn ổn. Bột ngọt thì chắc có đó. Vì mình ăn thấy có hơi nhức.
8.0
- Cháo: có nấu xương nhưng hơi ngọt đường so với món cháo lòng Bắc, không thơm. Phải vắt 2 miếng chanh cho bớt ngọt thành ra cháo ăn kỳ kỳ.
- Lòng: dồi huyết không thơm mùi rau thơm, có đậu xanh, miến (?) ăn khô, không ngon. Lòng sau khi luộc quán ngâm nước lạnh để không bị thâm nhưng làm cho lòng bị lạt, hơi tanh. Lòng, dồi xắt quá mỏng ăn không đúng kiểu bắc.
- Phần đặc biệt 48k không ăn quẩy không thấm thía gì, hơi mắc nhưng vì không ngon nên cũng không muốn nhiều hơn nữa ăn có nỗi đâu.
Cháo và lòng không kết hợp lại được với nhau, không thơm, không ngon. Có thể ăn lúc đói cho qua bữa chứ để gọi là thửơng thức cháo lòng bắc thì bỏ qua.
Cháo lòng nêm rất vừa miệng. Ăn chung với quẩy. Cá nhân mình thì thích quẩy giòn hơn là quẩy mềm như quán.
Lòng cũng làm nhìn rất sạch sẽ. Dồi ngon.
Điểm trừ là đồ ăn hơi ít so với giá tiền.
Lần sau sẽ thử món cháo bồ câu.
Mình theo review đến đây, đa phần mình thấy review tốt có 1 số làm mình hoang mang nhưng mình vẫn quyết định đến thử xem.
1. Cháo nhừ, sánh, ăn rất thơm ngon và béo vì có nước hầm xương. Mình bị dị ứng bột ngọt ăn 1 xíu là cũng khó chịu nhưng ăn hết 1 tô cháo k việc gì nên mn cứ yên tâm đến ăn.
2. Mình đọc review có bạn nói Dồi huyết ở đây làm từ đậu xanh và miến...kkk.. Ăn vậy mà đi review được cũng hay.????????.
Dồi ở đây lúc mình đến ăn nóng hổi ngon lành cành đào luôn... k có miến với đậu xanh đâu như lời đồn đâu nha.????????????
3. Lòng thì mình thấy ở đâu cũng vậy, nhưng ở đây được cái sạch sẽ, dồi ăn không sợ bị dơ, thấy mọi người ăn toàn gọi dồi thêm để ăn.
4. Phục vụ thì nhiệt tình,có dắt xe nha mn.
Tóm lại là đồ ăn ngon, sạch sẽ, có nhiều loại cháo nữa ai không ăn được lòng thì ăn cháo bò, heo, thấy có thêm cháo bồ câu nữa. Quán cũng dễ kiếm
À bữa đi ăn có gặp Hoàng Mèo ghé quán ăn.
Mình đến đây ăn vào buổi trưa, thấy 2 chiếc xe hơi nên nghỉ chắc ngon nên vào.:)). Mà đúng là ngon thiệt, mình đi 2 người gọi combo, ăn hết và gọi tiếp 1 dĩa lòng. Dồi ở đây ăn cực ngon luôn, đúng lúc chú chủ quán (bụng bự) mới luộc xong ta nói ăn nóng hổi thơm phức... Lòng thì mình thấy hết là luộc liên tục ở 2 bếp lò ngoài.
Lòng mang ra lúc nào cũng nóng hổi, kèm theo đầu hành luôn nhen. Cháo thì ngọt của xương, thơm của mùi lòng.
recommend mọi người đến đây.:))
À ở đây phục vụ cũng nhiệt tình, nhân viên dễ thương nữa nhen.????
Một ngày mưa thèm cháo lên mạng search thì ra chỗ này gần mình. Thế là phi trâu đến đây luôn các bác ạ.
Chội ôi, lạnh lạnh mà ăn tô cháo nóng hổi ta nói sướnh gì đâu. Cháo vừa, vị ngọt của xương và thơm của lòng. Đồ lòng thì vừa đủ cho 1 tô thường, nhưng hơi ít so với mìh rút kinh nghiệm lần sau gọi đặc biệt ăn.:))
Nhân viên nhiệt tình dễ thương, có rắc xe cho khách.
Gần mình nên chắc chắn sẽ ủng hộ dài dài.