Đi ăn Lolotica ngày mát trời hợp phết.
Món lòng luộc, thịt dải,gan ...luộc vừa tới khá mềm và sạch, dồi cho đủ vị. Ăn tới 2 đĩa và gọi thêm 1 đĩa đậu rán. 1 đĩa lòng thập cẩn gồm có lòng sa điếu, dồi, dạ dày, tràng, gan, tiết luộc nữa. Lòng ở đây ăn giòn, không bị kiểu đặc mỡ là mỡ mà ăn rất chắc, không bị ngấy vì béo quá.
Ăn gần xong thì thấy hoá ra đây là cơ sở 2 của Châu Long.
2 người hết 230k cho 2 đĩa + 1 đậu + 2 trà đá + 1bún.
Quán buổi trưa đông vô đối. Nhóm mình phải cử 1 người ra gọi đồ trc. Có đĩa đậu thôi cũng phải đứng ngay tại bếp để lấy về. Cháo tự múc luôn ????. Được cái thì đồ cũng khá ngon. Đĩa luộc thập cẩm thì ngọt thịt, dồi cũng k bị nhiều mỡ quá. Đậu được rán ngập dầu r để ráo khô nên ăn giòn bên ngoài mà bên trong vẫn béo ngậy. Cháo chất lượng chỉ có điều hơi mặn so với khẩu vị của mình, nhóm mình cũng có vài người kêu mặn.
Tổng chi phí vào khoảng 100k/người