Có ai khu Châu Long mà không biết hàng này. Hồi mình học lớp 7 lớp 8 đi chơi qua đây đã thấy bán rồi ý. Hồi đấy cái món lòng trần cháo còn ít hàng bán thì đây là một trong số ít hàng đó. Giờ đi ăn buổi sáng vẫn thấy đông nườm nượp.
Cháo nấu vừa, sánh nhuyễn, không đặc quá cũng không loãng quá. Nấu với tiết rất thơm, ăn cho thêm tý tiêu vào là hết xảy. Lòng dồi thì một bát đầy đủ, ăn hết cháo rồi vẫn không hết lòng. Mà làm rất sạch nên ăn không bị hôi, ăn giòn sần sật thích mê.
Phải cái ăn buổi sáng bị đông, chật ních không có chỗ ngồi. Nên là vì ăn ngon không tiếc hy sinh thân mình vác bát, vác cặp lồng ra mua về ăn. Ôi viết xong lại thèm bát cháo lòng quá????.
???? Mình tiện đi ngang qua đây nên mua thử bát cháo về ăn xem thế nào, thế mà ngon phết, có khi còn quay lại nhiều ☺️☺️☺️
???? Quán rộng rãi, nhìn thoáng mát mà sạch sẽ, ăn mấy đồ này mà được ngồi chỗ thế này là tuyệt lắm rồi ý, nhất là mấy ngày nóng nồm, sạch sẽ bao nhiêu
???? Mình mua 1 bát cháo lòng về ăn. Cháo thơm, quánh, rất ngon và được nêm hợp khẩu vị mình, k bị mặn quá. Dồi và lòng đều ngon cả, trộn ăn cũng với cháo là vừa xinh, gọi ăn riêng cũng ngon nữa
???? Giá cả: hơi đắt hơn các hàng khác nhưng chất lượng
QUán này năm ở châu long từ lâu rồi ý từ hồi mình còn học cấp 3 đi qua đã thấy hàng cháo xuất hiện rồi mà rồi đấy không to rông như bây giờ.
Không gian quán rất sạch sẽ và ngăn nắp gọn gàng, quán rất đông hầu như lúc nào đến quán cũng thấy đông cả luôn ý
Một bát cháo đầy đủ có giá 50k, giá khá đắt, nhưng chất lượng thì miễn bàn rồi. Cháo mịn, không đặc quá cũng khong loãng quá, chưa kể bát đầy ăn xong bứ, ngoài ra còn có lòng và tiết canh nữa, mình thích tiết canh lắm mà phải cầm lòng vì sợ sán huhuhu
Ngon kinh khủng ngon ơi là ngon ngon không thể chịu nổi thực sự là quá ngon huhu. Mình chỉ yên tâm đi ăn tiết canh ở đây thôi, thực sự là rất ngon và sạch sẽ luôn ấy. Đi ăn hay gọi một cháo lòng, 1 đĩa lòng thập cẩn gồm có lòng sa điếu, dồi, dạ dày, tràng, gan, tiết luộc nữa. Lòng ở đây ăn giòn, không bị kiểu đặc mỡ là mỡ mà ăn rất chắc, không bị ngấy vì béo quá.
Cháo ở đây cũng ngon và vừa vặn, cháo thơm, sánh sánh ăn thích cực kì.
Quán sạch sẽ, đồ ăn ngon, lòng ngon mà sạch, nhưng hơi đắt. 1 đĩa lòng đầy đủ cho 2 người như hình là 200k. Cháo ngon, rất nhiều nhân 50k/bát. Phục vụ nhanh.
Bát cháo dc 3 miếng lòng non ,lơ thơ vài miếng dồi :40K ,cháo thì bình thường
55k bát cháo+tiết
Nói chung là ko ngon mà giá cao,lần đầu và cũng là lần cuối
Quán vắng tanh cũng đúng
1 sao
Cảnh báo khẩn cấp ⚠⚠⚠⚠⚠.
Ai có ý định đi ăn cháo lòng thì tránh xa cái quán cháo lòng 39 phố Châu Long ra nhé( quán đổi chủ mới làm ăn vớ vẩn lắm ạ)Làm ăn thì như kiểu" máy chém". Chất lượng ăn thì cũng bình thường chả có gì đặc sắc. Mình đi 4 người mới đến quán gọi mỗi người 1 bât cháo lòng thì kêu không bán cháo riêng mà chỉ bán đĩa lòng.
Ok thì gọi 1 đĩa tràng, dồi và thịt dải nhưng chủ yếu là dồi chứ lèo tèo vài miếng thịt và tràng.
Lúc ăn gần hết đĩa lòng rồi gọi cháo thì lại bán( ơ định mệnh ban đầu kêu ko bán cháo riêng cơ mà, thế là thế nào)
Lúc gọi thanh toán thì chém cho 500k cái đĩa lòng độn dồi này. Đúng là kiểu bị lừa mà, mọi người share tránh cái quán này ra nhé, nhiều người bị lừa lắm rồi ạ, đọc trên foody thấy các bạn kêu than kinh quá.
Đúng liều làm ăn chộp giật, share cho sập luôn đê anh em ơi
1 đĩa lòng thập cẩm chém 700k, 1 đĩa tràng tim nhỏ 400k, 1 đĩa lòng non nhỏ 500k, ăn bình thường ko quá đặc sắc như giá, quán lòng lợn gần đại sứ quán nga ăn ngon hơn mà giá phải chăng.
Đây là hàng cháo lòng mình ưng nhất từ trc đến giờ. Chỗ ngồi rất thoải mái và sạch sẽ. Lòng cảm giác làm rất sạch, kể cả rau sống ở đây cũng sạch luôn, nhìn đã thấy muốn ăn, k bị bẩn bẩn như nhiều hàng mình thấy rau sống chạy mất dép.
Mình gọi 1 đĩa lòng luộc 2 ng và đc như hình, rất nhiều rất đầy đặn. Lòng k hề bị đắng, rất thơm. 1 điểm mình ưng nữa là ít gan, nhiều dạ dày và dồi. Mắm tôm cũng rất vừa miệng, k bị pha mặn. Sau đó mình còn gọi thêm 1 đĩa lòng rán 1 người cũng rất ngon.
Ở đây có vẻ như dân công sở hay đến hơn, mình qua ăn trưa thì toàn thấy các ac đi làm rồi qua ăn thôi :))
Giá thành hơi đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Lòng luộc cho 1 ng là 100k, thế nên riêng cái đĩa này cũng là 200k rồi. Lòng rán thì rẻ hơn chút, 70k 1 ng.
Nói chung nếu k tìm đc hàng nào ưng hơn thì mình sẽ trung thành vs hàng này :D