Hôm nay ghé quán ăn thấy ngon và hấp dẫn hơn. Nóng hỏi nghi ngút khói quốc liền 2 tô
Ngoài trời gió lạnh ăn cháo nóng còn gì bằng
Da heo hơi mềm. Đang sửa đường ngồi ngoài ăn hơi bị bụi
E ăn quán này chắc cũng gần 15 năm, ngày bé được 3 mẹ dẫn đi ăn. Nên giờ lớn vẫn ghé mua về cho 3 mẹ ăn.
Mình thích nhất là món dồi ở đây, nên đa số là lấy dồi thôi. Lúc trước thì có bán 1 hộp lòng riêng, nhưng giờ thì hết bán rồi. Vì gd mình muốn ăn thêm lòng mà cách trả lời rất thờ ơ, quán cũng không còn đông như xưa nữa chắc có lẽ do thái độ người bán.
Nhà gần quán. Đi làm hay đi ngang qua, thấy quán cũng đông. Hôm nay đi làm về tối nên ghé quán mua 1 phần cháo ăn thử. 1 hộp đem đi là 30k. Thấy cháo lòng giá đó thì cũng khá cao. Mở ra thì đc 2 miếng dồi khá to, có lưỡi, cật, phèo, bao tử, và huyết mỗi thứ 1 miếng. Ăn thấy cũng OK lắm.
Chỉ ghé ăn một lần, thái độ phục vụ tệ, coi thường khách hàng. Ăn một tô gọi một tô cháo thêm, không bán. Xin ớt bằm, thì bà chủ hất mặt lên "không có, khỏi hỏi mắc công" ???
Ko bao giơ dám ghé nữa, mua mà cứ như đi xin.
Cháo chỉ đạt tầm trung, ko ngon, mà mắc, bà chủ mập bán thái độ hách dịch như muốn đuổi khách vậy đó, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, chưa ăn xong đã lên kiu người lau dọn bàn, rồi nói ăn uống để khăn lau bàn dính dơ, vậy thoy bả để cái khăn đó lên bàn thờ bả cúng lun đi, khỏi để bàn ăn cho khách
Tôi đọc Review trên FB, thấy ổn nên vừa ghé cách đây 20'. Thật sự rất thất vọng về thái độ của Bà Cô đứng tuổi của quán.
Chào hỏi xong, tôi nói "Bán cho con 1 tô đem về, gồm có phèo, dồi, à có bao tử không Cô?"
Mới vừa hỏi tới đó thì bị bà cô già dập cho 1 tràng: "Cậu mua gì thì nói lẹ đi, tui còn bán. Hỏi hoài (?).
Nghe tới đó cơn đói bay đi mất tiêu, dứt khoát không mua luôn. Tui mua trả tiền chứ không có đi xin! Đừng rước mấy cái thứ "cơm mắng cháo chửi” ở đâu vô Saigon này.
Chời ơi, kiu 2 tô cháo 1 dĩa long mà tính tiền là 158 nghìn. Cháo không là 15k/tô, lòng 120k. dĩa lòng tầm 20 miếng áh. Nói chung là mắc dzã mang mà hong có ngon. Híc...