Quán gần công ty nên hay ghé đây ăn lắm. Ở đây bán nhiều món cháo lòng cháo huyết cháo mực đủ hết tha hồ chọn. Mình hay ăm cháo lòng đầy đủ 30k/tô nha. Cháo thơm, nêm vừa ăn, có lòng, huyết, dồi, thịt nạc, phèo. Đồ ở đây được làm kĩ nên ăn không bị hôi, bị đắng. Không gian quán rộng rãi thoáng mát, ngồi thoải mái, phục vụ nhanh lẹ. Sẽ ghé quán dài dài.
Quán nằm trong hẻm, đi gần hết hẻm là thấy quán nằm bên phải luôn. Quán rộng thoáng view ngoài sân, quán mở từ buổi chiều đến khuya luôn.
Mình tới lúc tối thấy quán cũng đông khách, phục vụ nhanh, gọn gàng sạch sẽ, khách ăn xong là có người thu dọn lau bàn sạch luôn.
Cháo lòng ăn đc, nhiều topping nhưng mình thấy hơi đậm đà, cháo ăn kèm cùng quẩy. giá cũng rẻ 2 tô cháo đầy đủ + 1 chai nước suối hết hơn 80k thì phải
Chạy xe vào là có người dắt cho luôn, free nhưng cảm thấy cứ kè kè bên mình để xin thêm vậy...
Quán khá là đông khách, cảm thấy hơi nóng nực.
kêu 2 tô 1 cháo mực và 1 cháo lòng, mình có ké được miếng cháo lòng của bạn mặc dù cháo lòng không phải món mình yêu thích nhưng cũng cảm thấy ngon.
Cháo mực ngon, đạm đà, trước giờ mình thấy có cháo mực ở đây và 1 tiệm nữa bên phó đức chính quận 1 là vừa ý mình, bên kia thì nhiều đồ ăn hơn còn bên này hơi hạn chế.
Cháo ăn kèm cùng cùng dồi, lòng và quẩy. Mình thì ăn dồi là chính chứ không ăn mấy thứ có nhiều tiết. Quẩy ăn kèm cùng cháo cũng ngon.
Giá cũng bình dân chứ không mắc. có chộp lại bảng giá đó nhé
Cháo chỗ này quá tệ, toàn bột ngọt, ăn có vài muỗng mà muốn bỏ cả nguyên tô. thịt thì lát nào lát nấy mỏng dính, giía thì đắt, chắc không có lần thứ 2 quá
Bữa thèm 1 tô cháo lòng dã man, lên Foody tìm thấy nơi này cũng gần mình nên đi thử. K có địa chỉ rõ ràng nhưng khá dễ đi các bạn ơi, cứ qẹo vô hẻm 153 NTMK chạy đến gần cuối hẻm là thấy cái qán có cái xe bán to đùng là nó í. Có 2 căn luôn, bên trái bên phải gì đều là nó.
Mình gọi 2 tô cháo, 1 phần lòng cho 2ng ăn, dĩa gỏi tôm thịt với 2 ly rau má sữa. Ăn đc đến cái dồi chiên là lập tức gọi thêm dĩa dồi chiên nữa các bạn ơi.
Cháo nấu ngon nha, vì có huyết nữa nên cái màu cháo nó hơi đen thôi nè, mà ăn ngon. Cháo k qá loãng, k bị vón cục, huyết mềm k hôi, dồi làm sạch nhen, ăn k đắng, vừa miệng k dai, có cả lưỡi, cuống họng ăn bá cháy lắm. Đặc biệt cái dồi chiên số dách nha. Nên ăn thử nên thử.
Còn gỏi thì thôi ai muốn ăn thì thử chứ mình k ăn lần 2 nè, chắc cái vị k hạp mình lắm, hơi kì kì hihi
Ghé đây ăn chiều vì nghe giang hồ đồn ngon lắm, kết quả là .... cháo ngon, lòng ngon, quất 2 tô 2 dĩa lòng, giá cũng hơi ngon. Không gian nhiều giữ xe miễn phí.
Chào lòng của quán khá ngon, có vị ngọt của tiết, lòng và dồi cho 1 suất khá nhiều ăn đã mồm luôn, 1 bát ở đây có giá là 20k, mà mình thấy ở đây khá là đảm bảo vệ sinh ;)
Mình ghé ăn cũng lâu rồi, mấy bữa mưa ở nhà thèm cái gì đó nóng nóng thì nhớ ra ???
Hôm đó đi chơi với nhỏ bạn về khá trễ, 2 đứa đói meo, vậy là con bạn rủ đi ăn cháo. Mình thì khá thích mấy món cháo, bún mì hủ tiếu phở các loại nên ok luôn. Nghe nói quán bán cũng từ khá lâu rồi, từ hồi mình hoc mẫu giáo, có nghĩa là quán cũng tầm 20 năm tuổi trở lên ?
Mình đi từ hướng vòng xoay chỗ Ng Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, ... (quên mất tên vòng xoay r mí bạn ?) vào NTMK, hẻm 153 nằm bên tay phải nha, hẻm cũng khá rộng đó, chưa tới ngã ba NTMK với Tôn Thất Tùng đâu. Vào hẻm thì cứ đi thẳng khi nào thấy cà phê Catus thì nhìn phía đối diện là quán.
Quán bán cháo lòng và quán mực, mình với bạn đều gọi cháo lòng tô 35k đó. Nói chung đối với mình cháo khá ngon, hơi mặn nên vắt chanh vô là vừa miệng, lòng k bị hôi. Tuy nhiên cháo cho nhiều tiêu quá, mình ăn tới lúc gần hết thấy tiêu ở đáy tô rất nhiều. Có lẽ do mình k thích ăn tiêu, và ăn cay k được, còn bạn nào thích ăn tiêu chắc k sao.
Nhân viên pv cũng bth, mình hôm đó gọi trà đá nên k biết giá nc ntn ?
Tóm lại, cháo khá ngon, vị trí ngay Q1, gửi xe free, giá 35k/tô thường thì mình cũng chấp nhận được ?
??? Dành cho các bạn HN vô: cháo lòng ở Hồ chí minh ăn rất khác ngoài HN. Các quán thường KHÔNG xay nhuyễn gạo mà chỉ đập nhỏ. Vì thế khi ăn sẽ thấy rõ hạt và giống như cơm chan nước lòng hơn.
??? lòng làm sạch và giòn. Quẩy thì cực chán, dai nhách, ko hề giòn và bị mỡ. Cho vào cháo chưa được bao lâu đã nhũn nhoét. Ko thích mực khô lắm vì hơi dai.
?????? phục vụ cũng ok và nhanh nhẹn.
???? vị trí ok. Nằm trong một ngõ khá rộng trên đường NTMK, trung tâm mà cũng dễ tìm và lại có chỗ để xe rộng rãi hơn các quán ngoài đường. Chung khuôn viên vs 1 quán bún bò Huế. Quán có hai căn đối diện nhau khách ngồi đâu cũng được, một bên thì hơi tối hơn.
Ngon
Em mình nó thèm cháo lòng, xem trên đây thấy quán này cũng nổi tiếng nên quyết định đến ăn thử.
? Địa điểm: quán nằm trong hẻm, đối diện là quán cafe Cactuz khá dễ tìm.
? Món ăn: quán bán khá nhiều món, nhưng đặc biệt cháo lòng rất ngon. Lòng làm rất ngon và sạch, bạn nào nhắm ăn nhiều thì thôi gọi luôn dĩa lòng riêng ăn cho đã.
? Giá cả: khá cao so với mặt bằng chung, nhưng ngon và sạch nên xứng đáng.
? Không gian: ngồi trong sân nên cũng thoáng mát và thoải mái, phục vụ cũng nhanh.
Cháo lòng ở đây ngon lắm, sạch sẽ, chất lượng, một tô đầy đặn ăn no.
Ngoài cháo lòng còn cod cháo huyết, súp cua, gọi cuốn.
Giá tương đối, phục vụ rất nhiệt tình và hiếu khách.
Đồ gọi ra không ăn đến có thể trả lại ( quẩy, nước đóng chai).
I needed to check several places for getting know more about Cháo in VN.
Their chao itself has bit sweet flavor but by adding herbs and fresh ginger, sweetness can be reduced.
Quán nằm trong hẻm cũng dễ kiếm, trong hẻm này có mấy quán ăn thôi mà quán nào cũng đông khách hết.
View cũng rộng thoáng kiểu sân vườn, đông khách, mình thấy cháo ở đây cũng ok, ngon rẻ chất lượng.
Kêu 1 tô đầy đủ, cháo vừa ăn có thể thêm bớt tùy ý mình, nói chủ quán thêm bớt cho. Di cùng bạn kêu 2 tô cháo và 1 dĩa lòng riêng ăn kèm.
Giá bình dân, giữ xe miễn phí muốn cho nhiêu thì cho nhưng anh dắt xe cứ kè kè bên cạnh nhue kiểu phải cho.
Nay thèm cháo lòng dã man... Lượn lờ foody thấy quán cũng khá gần cty nên mình đi cho biết. Quán chung vs quán bún bò (cháo bên ngoài, bún bò bên trong) mà biển gửi xe ở ngoài đề quán bún bò nên mình k biết đường lần luôn. Cháo ngon, nóng hổi ăn kèm quẩy + rau sống thêm ít gừng ăn ấm bụng gì đâu. Mình order thêm 1 dĩa lòng nhỏ mà chấm mút hồi hết phải thêm dĩa nữa ?. Cháo ok nhưng lòng khá nguội, nếu quán luộc sơ mang ra cho khách thì ngon biết mấy ?
Đi cactuz nên mới biết quán này. Nhìn cũng khá đông nên mình vào ăn thử luôn. Mình gọi 1 cháo huyết + 1 dĩa lòng nhỏ. Cháo huyết ngon, huyết nhiều, khá đặc. Dĩa lòng ăn 1 người là đủ rồi, có gan, phèo, dồi trường, lưỡi... Lòng nhìn sạch sẽ, ko bị hôi. Nước mắm đây thì pha hơi mặn chứ ko ngọt, để gừng riêng. Nói chung ăn ok, mà giá ko rẻ lắm.
Quán rộng, do bán ở sân nên hơi dơ, hình như bán chung bún sườn bò gì nữa, gửi xe bên trong quán luôn. Phục vụ nhanh, toàn là gia đình chủ yếu.
Cháo lòng tô bé bé nhưng giá thì to to, tô nhỏ 32k, tô lớn hơn 42k thì phải. Cháo ít, lòng kha khá, dĩa lòng nhỏ ăn thêm thì 40k, cháo huyết không 12k. Quán trong hẻm, khá rộng rãi, có bảo vệ giữ xe. Món ăn lên cũng nhanh, nhân viên cũng chu đáo. Mình thấy cháo ăn cũng ổn, dồi dạng mềm, lòng tươi, ok nhưng giá có vẻ hơi cao hơn so với chất lượng, so với cháo 20k bên cao thắng thì ko bằng cả về chất lẫn lượng. Nói chung là nghe khen nên ăn cho biết thôi.
Bữa tình cờ ghé vào đây, cũng hơi đông, nhưng mà có vẻ ngon nên mới nhiều người ăn vậy, cho nen mình ghé luôn.
Cháo ở đây khá là ngon, mình kết nhất cái dồi trường, còn lại mấy món lòng thì không khoái lắm, chỉ có mấy đứa bạn là khoái ăn thôi, mình nhìn nó cứ sợ sợ, mà nhiều người cũng thích ăn lắm.
Mình mới thử món cháo lòng ở đây. 1 tô cháo khoảng hơn 30k. Nói chung là không quá ngon nhưng ăn được. Cháo khá đậm đà, có kèm theo đủ các loại lòng, huyết... Điểm trừ là cháo hơi nguội. Nếu nóng hơn thì sẽ ngon hơn.
Cháo lòng ăn cũng khá thôi, theo mình là không xuất sắc gì lắm. Được cái có vẻ sạch sẽ. Tô cháo đầy đủ ăn là vừa lưng lửng bụng, cho khá nhiều da heo nên ai không thích nhớ dặn đừng bỏ vào nha. Phục vụ cũng khá nhanh và thân thiện á.
Quán có vài món khác nữa, tuy nhiên mình thấy cháo lòng vẫn là ổn nhất.
Giá là: cháo lòng (28.000đ/ tô), dĩa lòng nhỏ (35.000đ/dĩa), dĩa lòng lớn (70.000đ/dĩa). So mặt bằng chung thì giá này không hề rẻ. Ăn thêm một dĩa lòng cho đã miệng giá đã lên cả trăm ngàn hơn. Đã vậy thật sự mà nói cháo cũng chẳng ngon gì lắm, chỉ tạm ổn thôi. Nên thấy sự chênh lệch giá cả và chất lượng khá nhiều. Nói đi thì cũng nói lại, dĩa lòng ở đây ngon, hội tụ đủ nhiều bộ phận của con heo nên ngon. Chắc vì vậy mà chủ quán lấy giá hơi đắt thì phải.....
Chao long o day rat dac biet vi mot so ly do: vi ngon, chat luong on dinh, gia ca phai chang, phuc vu tan tinh mac du quan rat binh dan. Phuc vu quan rat hay, nhieu nguoi vao quan, moi nguoi goi 1 kieu nhung luc nao cung mang ra dung voi yeu cau cua khach.
Mon doi chien va doi hap kha ngon.
- Mình đi 6ng nên gọi 6 tô cháo huyết và 2 dĩa lòng đầy đủ. Cháo ngon, nhưng do lòng ko đc trụng nóng nên hơi khó ăn. Lòng sạch với dồi làm ngon nhưng nguội ngắt nên nhóm mình ăn thấy kì tí ? Tổng cộng hết 200 mấy.
Ôi ở đây lúc nào cũng đông khách, gửi xe xong phải chờ mới có chỗ ngồi.
Ngồi xong đợi đến lượt mình order hơi lâu, order 2-3 lần, 1 lúc sau mới có ăn.
Nhưng bù lại, đồ ăn ở đây ngon
- Cháo nóng hổi, tô nhỏ 30k, lòng nhiều
- Dĩa lòng nhỏ 40k: nhìn ít, vậy mà 2 người ăn không hết. Ấn tượng vói món dồi trường chiên, thơm mùi xả.
- Chén nướ mấm, vắt chút chanh, miếng ớt, vài sợi gừng, tuyệt vời.
Chỗ gửi xe trong hẻm, trong nhà, ngoài đường, có chú giữ xe nên an tâm.
Quán cháo lòng này khá nổi tiếng. Tuy nằm trong hẻm nhưng rất dễ tìm, đi Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Bùi Thị Xuân đều đến được. Quán có chỗ giữ gắn máy nhưng không giữ được nhiều. Lắm lúc quán đông nhiều khách hàng hay mua mang đi. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lòng làm sạch sẽ, ăn rất vừa miệng.
Lâu rồi không ăn nên tối hôm qua trời lạnh có dịp ghé ăn lại. Mình mua hộp mang về, mua thêm giò cháo quẩy với vòi tổng cộng 43k.
Mấy cô bán nói chuyện nhiệt tình,vui vẻ. Nhưng mình ăn cảm thấy không ngon như hồi xưa, cháo thì lỏng le múc lên như nước nên ăn cg hết ngon miệng?. Hy vọng lần sau ăn lại sẽ k bị như vậy??
Quán rộng rãi ,có chỗ để xe .Tuy quán cũ nhưng nhìn xe cháo rất sạch sẽ,nhìn thấy rất hợp về sinh.
Quán tuy đông nhưng lên món rất nhanh,ko đợi lâu.Cháo lòng w cháo mực rất ngon,thơm,ăn ko thấy vị bột ngọt ,sợ nhất cái này,ăn mấy chỗ bột ngọt nhiều toàn bị đắng lưỡi:((((.Tuy mực hơi cứng,dai .Huyết thơm ,ko vị tanh .
Giá cả cao hơn những chỗ khác nhiều ,tô nhỏ 30k ,tô bt là 40k
Sẽ quay lại vì ở đây sạch ,đảm bảo vệ sinh!
Cháo lòng ngon, nhiều nạc hơn cháo, ăn 1 hồi còn toàn thịt là thịt, đồ lòng làm sạch sẽ. Giá cả thì hơi chát, nên thèm lắm thì tới, ko thì tầm giá đó ăn món khác lợi hơn
- Cứ tới mùa mưa là thèm ăn ở đây :3. Trời lạnh ăn cháo nóng đã lắm. Quán làm sạch sẽ, đó giờ mình ăn không bị đau bụng.
- Cháo ăn tô lớn là cũng no lắm nha. Mình kêu thêm dĩa lòng nhỏ ăn cho đã.
- Nhân viên làm nhanh mà dễ thương nữa.
Vị trí : Ở đây nằm ở trong hẻm nhưng cực kì dễ tìm nha. Đường khá vắng vẻ đi thích lắm. Giữ xe cũng không có vấn đề lại ngay trung tâm. Bán tới 9h30 tối lận nên ai chơi mà có hơi khuya thì ghé vào ăn.
GIá cả : Giá ở đây 1 tô cháo đầy đủ thì khoảng 35k. Mình thấy giá như vậy là đáng. Rát ok.
Chất lượng : Ở đây làm cực kì ngon luôn :3. Cháo nêm đậm đà còn thịt, lòng thì nhiều :3. Nói chung ăn ở đây thích lắm.
Phục vụ : Ở đây tuy không quá thân thiện nhưng lại cực kì nhanh.
Không gian : Ở đây không gian siêu đa dạng )), ngồi cũng nóng tí nhưng ok.
Hẹn hò với cô bạn thân nên ghé ăn cháo lòng cho tình củm. Quán này mình ăn từ hồi nhỏ, ngon mê li, bị cái mắc hơn so với mặt bằng. Gọi 2 phần cháo 1 phần lưỡi vịt, 2 ly nước mà cũng gần 200k đó. Nhưng trời lạnh ăn 1 tô ấm hết cả bụng. Cháo lỏng vừa, thơm phức, lòng phèo j đó đầy tô. 2 đứa ăn sạch bách ko chừa 1 miếng. Lưỡi vịt sapo khá ngon nhưng không đặc sắc lắm, còn bị cái mắc. 1 phần 100k rồi, lúc gọi ko để ý, ăn xong rớt nước mắt. Có thằng bạn nhà ngay đó luôn, nó kể quán này làm sạch sẽ, nguồn gốc rõ ràng vì làm cho gia đình ăn luôn nên mình rất tin tưởng. Cứ thèm cháo là qua đây ăn. Quán có nhiều món ngoài cháo lòng nhé. Vị trí thì dễ đi lố nên mọi người chú ý số hẻm để biết đường quẹo vào.
Ăn cháo lòng vào mùa mưa là đúng bài luôn ý
? Vị trí quán cũng dễ tìm, quẹo hẻm chạy 1 chút là thấy quán cháo liền , đối diện với caztus luôn. Giữ xe miễn phí, có ng trông hộ.
? Không gian quán khá rộng rãi, mát mẻ. Nhưng thấy hơi ít bàn ghế. Nhưng để ý kĩ thì thấy phía đối diện có thêm chỗ ngồi nữa.
? Thức ăn: trên menu thì có bán thêm bún bò huế nữa. Cháo lòng tô nhỏ 32k thì mình thấy khá nhiều luôn, ăn no luôn ý. Tô lớn thì 40k đầy ắp đồ ăn luôn, mình còn kêu thêm lòng thêm tô nhỏ 40k nữa. Ăn muốn ná thở luôn ý. Cháo lòng làm ăn rất ngon.
? Cô chủ quán làm cháo cũng rất nhanh và nhiệt tình với khách nữa.
Đi caztus thấy quán nên vào thử.
Cháo khá ngon, Lòng thơm không hôi, Gỏi ngon nữa.
Khá là thích quán này.
Sẽ quay lại.
Ak. Mình đi 2 người, cháo không 10k, lòng nhỏ 40k, gỏi 30k nhé.
Cháo ngon, nhưng bánh quẩy ăn bị hôi dầu, nhân viên phục vụ vui vẻ, thoải mái. Không gian thoáng, dễ tìm, nhà vệ sinh của nhà chủ nên khá sạch sẽ. Có nước rau má đậu ngon, nhưng caffe uống dỡ ẹc!
Mình nhạy cảm với bột ngọt lắm nên ăn cháo rất ngại, nhưng quán này thì ko bị làm mệt. Quán rộng rãi có chỗ để xe bên trong. Mình ăn một cháo huyết một lòng nhỏ một bánh quẩy một rau má dừa hết 77k. Tô cháo bé thôi ko to lắm đâu. Sẽ ủng hộ tiếp nếu đi qua :))
Được bạn giới thiệu nên đến đây ăn thử, công nhận cháo ngon, lòng cũng ngon, nấu đúng kiểu cháo lòng miền Nam:) nhân viên cũng dễ thương, nên thỉnh thoảng thèm cháo lòng vẫn xách xe ra đây ăn, sẽ quay lại dài dài
tự nhiên đi ngang qua hẻm xong thấy quán nên ghé vào ăn cháo lòng
thật sự ngon luôn, độ đặc vừa lòng thì ngon gồm phèo dồi tim cuống họng. mình thấy quán có nheieuf món nhưng mới ăn thử cháo lòng thôi. ngon hợp với giá cả
Mình ăn ở đây từ khi học cấp 3. Cháo ngon, lòng ngon. 1 tô khá nhiều lòng, ít cháo nên giá hơi đắt. Mình nghĩ nếu cho ít lòng lại ăn sẽ hợp lý hơn, no & ko ngán.
Nhớ ngày xưa những lần đầu tiên cháo lòng có 12k hay bao nhiêu đó, h lạm phát vật giá tăng ghê quá :(
Ủa quán có dời đi đâu không nhỉ. Sao bây giờ mình đi ngang không thấy quán nữa nhở?
Quán là quán cháo mà lần nào mình lại cũng kêu gỏi khô bò.
Vì mình không thích ăn cháo, mình mê gỏi chỗ này.
Giá 1 phần gỏi 30k ăn no núc ních luôn.
Nhưng gỏi đợi hơi lâu hơn so với cháo.
Cô bán cháo nhìn dễ thương mà nói chuyện cũng dễ thương luôn.
Mình ăn 2 người, 2 tô cháo huyết, 2 dĩa lòng nhỏ, sữa đậu nành và nc rau má.
Cháo lòng nêm nếm ngon. Lòng làm sạch, ko có mùi, quẩy free. Quán đông, phục vụ nhanh nhẹn.
Vị trí cũng dễ tìm, rẽ vào hẻm 153 đi 1 chút nhìn tay phải là thấy.
Chú giữ xe hơi khó tính, hay gắt gỏng. Còn lại okie hết <3
Quán nằm trong hẻm, vừa vào tìm chỗ dựng xe là bị chặn đầu hỏi mua gì và kêu chuẩn bị tiền sẵn hơi bị cool ??
Ko có gì ngoài cháo lòng và ngonnnn, vừa ăn, lòng khá nhiều, ngon, cảm giác sạch sẽ..☺️☺️?
Đa phần mua về ăn nên không có chụp tô ngay quán được. Thường một tô mang ra thì đầy nhóc muốn tràn ra luôn. Nhà mình trước giờ đã ăn ở đây và thích ăn cháo lòng nhất. Mình không hảo cháo mực lắm nhưng được cái mực tươi, ngọt chắc thịt nghen.
Cháo lòng thì miễn chê. Đói lắm mà gặp trời mưa se se thì dứt 2 tô, đổ đầy nhóc gừng vô là ấm cả lòng liền :)))))...được cái là ăn ngon mà cảm thấy yên tâm vì ăn đã lâu thấy họ làm cũng sạch sẽ nữa.
Lòng còn hơi mùi. Cá biệt lưỡi heo còn nguyên lớp màng trắng không thèm cạo đi nhìn ghê lắm. Cháo thì bình thường, mình nghĩ là nấu từ cơm nguội chứ k phải từ gạo mà mình thì ko thích kiểu đó lắm. Dĩa lòng lớn và nhỏ mình thấy ko xê xích nhau mấy mà giá dĩa lớn thì gấp đôi.
Bạn phục vụ thì đơ đơ sao đó, gọi mấy lần, rõ ràng đã nhìn thấy tụi mình gọi là sau đó cố tình lơ đi, dọn tô của ng trước xong còn ko lau giùm được cái bàn.
Nói chung là mình thấy đồ ăn quá mức bình thường luôn.
Mình rất thích cháo lòng ở đây. Đặc biệt là dồi luộc làm rất ngon. Lòng làm không bị hôi , cắt miếng vừa ăn, không ngán . Cô chủ quán ở đây nhớ rất hay nên bạn chỉ cần dặn 1 lần là được. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, gửi xe trong nhà miễn phí . Giá không mắc cũng không rẻ, nói chung là mình thấy đúng với chất lượng :
Quán bán mắc kinh khủng. Gọi phần lòng lớn 110k mà khi nhận hàng thấy hụt hẫng hết hồn. Vài ba miếng lèo tèo trong cái hộp xốp như thế này đó.
Chất lượng cũng quá bình thường.
Cháo ngon, sạch sẽ. Mình thường ko bao giờ ăn lòng nhưng fải nói là ăn hết sạch lòng ở đây. Trời mưa quất tô cháo ấm dễ sợ. Nhưng ghét cái ông giữ xe có thái độ hách dịch và cực kỳ bất lịch sự. Ko bao giờ dắt xe cho khách, khách tới thì sẵn giọng "đẩy xe vô đó đi, đẩy sát vô, trời có vậy mà cũng ko dắt dc hả,...". Mình sực lại ổng 1 lần rồi mà thái độ của ổng vẫn như cũ. Thật tình ko muốn bỏ chỗ ăn ngon vì cha nội giữ xe này tí nào nên thành thực mong quán xem lại.
Mặc dù nằm trong hẻm nhưng nó khá là đông. gửi xe vào ngồi thi đợi đến 20p mới được mang ra ,không phải ngày cuối tuần mà đã vậy rồi. theo cảm nhan của mình thì bình thường àh :( ko ngon bằng mẹ mình nấu. tranh thủ ăn để nhường chỗ cho người khác nên mình quên cả chụp hình. Ăn trong tình trạng xung quanh đều là tiếng la hét, trong nhà người thì nói lâu quá sao chưa có, bà chủ đang lấy cháo thì la nhân viên làm gì hối giữ vậy, người đứng chờ ở ngoài thì hỏi sao dứng nảy giờ mà chưa có. Em sợ chỗ này luôn :((
Gửi xe miễn phí.
Cháo ăn đc, đồ ăn nhiều, tuy nhiên order lâu, tính tiền cũng lâu. Cộng với nuớc uống mắc quá, ly rau má mà tính 20k, gần bằng tô cháo 30k, nhìn menu chỉ thấy đề giá món ăn mà không thấy giá nuớc là nghi rồi. Khuyên mọi nguời kêu trà đá uống :|
Hôm nay mình tới quán vào tầm 7g tối, nói thật là quán cũng không quá đông nhưng nhân viên phục vụ phải nói vô cùng kém. Đầu tiên ngồi xuống thấy chú kia đi qua mình nói rất đàng hoàng là xin gọi món, chú đó coi như không nghe thấy gì. Lát sau người khác đi qua bưng đồ ăn ngang bàn mình mấy chập, mình cũng gọi lại để gọi món nhưng cũng làm lơ. Tới khi mình bực lên hỏi lớn “quán có muốn bán hay không?” Tới đó mới nói là từ từ đợi chút...nhưng ngồi thêm 10 phút cũng không có ai lại hỏi mình ăn gì. Tức tới nổi đứng dậy bỏ về cũng không có ai lại hỏi chuyện gì sao về.
Quán bán ngon hay không mình chưa đánh giá nhưng với thái độ phục vụ không cần khách như vậy thì mình sẽ không quay lại lần thứ hai.
Cháo cũng ngon mà lòng cũng ngon. Cháo nấu đúng kiểu mình thích, sệt sệt chứ không gạo đi đường gạo, nước đi đường nước. Lòng thì nhiều, ngon - sạch hay không thì mình hoàn toàn không biết :)). Trong tô lại còn có quẩy. Mình ăn một tô lớn thấy vừa đủ, tuy vậy mồm thì vẫn thòm thèm, gọi thêm chắc vẫn ăn hết :)). Ít chỗ làm cháo lòng mình ưng ý lắm, nên bây giờ ăn chỗ này giống như tìm được vàng. Mỗi tội đi 6, 7h chiều, quán đông quá nên phục vụ kém. Phục vụ giống như ai kêu to nhất thì đem ra trước chứ đến trước đến sau cũng không thèm để ý luôn. Nguyên một mảnh sân mà có mấy quán, nhìn giống food court. Gửi xe rộng rãi, lại không mất phí gửi xe (thời buổi này đi ăn quán nào nó cũng ráng lấy ít nhất 3k tiền gửi xe thì chuyện này rất là quý hiếm ok? :))). Viết review lại thèm :(.
Nhóm tụi mình đi 8 người, gọi 5 cháo lòng (mỗi tô 30.000đ) và 3 cháo huyết (mỗi tô 15.000đ).
Khi gọi có nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vậy mà khi tính tiền lại bảo là nãy giờ không có ai gọi cháo huyết, và tính luôn 3 tô kia bằng giá cháo lòng?! Cuối cùng tụi mình có nói lại, nhưng vẫn phải chấp nhận trả tiền như vậy.
Cháo ăn cũng tạm, lòng ngon nhưng ít, nhìn có vẻ sạch sẽ. Nhưng đối với việc tính tiền lộn xộn như vậy thì thiệt tình là không dám quay lại lần hai nữa :)
Cháo ngon, đồ lòng rất nhiều, giá 30k 1 tô, gọi quẩy ăn thêm thì 5k 1 dỉa. Mình đi ăn 2 người, gọi 2 tô cháo, 1 lon soda 2 tẩy. Giá cháo như vậy là thấy hợp lý so với chất lượng. Nhưng mà lon soda thì tính đến 40k, quá bất hợp lý. Phục vụ ít người, gọi dĩa quẩy mà gọi 3 4 lần mới bưng ra. Cháo nêm hơi mặn, mình phải vắt tới 3 miếng chanh. Nhưng mà kinh khủng cái là nêm bột ngọt quá nhiều. Mình là người dị ứng bột ngọt nên ăn vào là bít. Ăn xong mà ê cứng 2 cái vai và cổ, 2 gò má hừng hừng lun. May mà ăn xong đi về nhà, về đến nhà nằm 1 đống. Ăn 1 lần sợ tới già.
Cháo sạch sẽ, cũng ngon. Lòng không bị hôi hay tanh nhưng có chú kia vừa cầm tiền mà vừa sắc lòng làm mình có cảm giác không an toàn khi ăn. Và điều đáng nói nhất đó là nước mắm để chấm quá tệ mà nó cũng là phần quan trọng nhất.
Mong quán cải thiện lại nước chấm!