Nay mới có dịp ghé quán, mình đi 2 người gọi 1 cháo hàu 4 gỏi cuốn.
Gỏi cuốn tôm thịt cũng bình thường nhưng tôm to và đặc biệt gỏi cuốn rất to, 2 đứa mỗi đứa 2 cuốn ăn muốn no luôn .
Ngon nhất là cháo hàu, hàu con vừa ăn , ăn kèm rau má cũng rất ngot
Cuối cùng là quán decor dễ thương, nhân viên thân thiện
Mấy bữa nay mê cháo nấm hải sản quán này, sáng nào cũng đặc vậy mà nay quán không xe ghi chú, ghi không ngò mà là lại để, làm lựa mệt nghỉ.
Đồ ăn thì ngon, tôm mực nhiều , cháo ngọt, thơm lừng
Mới đầu thấy mắc ăn rồi cũng đáng tiền , cháo nấu vừa ăn hàu cũng to chứ không nhí nhí như mấy chỗ hồi đó mình ăn. Đóng gói sạch đẹp, có rau má cũng lạ mà giòn ngọt lắm
Mình ghé quán tối qua vì thèm cháo hàu,thấy nhiều bạn đánh giá tốt nên ghé ăn thử. Trời SG mưa tầm tã VC mình vẫn cố gắng chạy tới ăn vì nghĩ chắc cũng ngon ăn cho bõ thèm. Gọi 2 tô cháo 1 65k & 1 55k. Phục vụ nói tô 65k size lớn hơn 55k vì được thêm những hẳn 4 con hàu.. Hỏi hàu ở đây là hàu sữa hay hàu to vậy em ?bạn phục vụ nói " em cũng không biết là gọi là hàu gì nữa, nó k bé cũng k to..." Tới khi bê ra thì mình mới hiểu là bạn ấy nói đúng thật, hàu này thì quả đúng k phải hàu sữa mà cũng chẳng phải hầu tưới sống mình hay ăn.
Cháo lõng bõng, tô 55k 4 con hàu mini teo tóp + 1 con hàu cỡ trung bình đen thùi lùi, ăn vào tanh muốn ói ra luôn.
Chán chả buồn ăn nên vc mình gọi tính tiền để về đi chỗ khác ăn thì nhà bếp xuống giải thích là do hàu sào lên nên nó teo vậy,,,, rồi cuối cùng nhà hàng nói nếu k được thì thôi bên em k tính tiền khách.
Mình k complain gì về thái độ phục vụ nhưng món ăn thì thực sự quá dở tệ, tốn thời gian và làm tụt mood của mình. Hi vọng quán thay đổi cách suy nghĩ về chất lượng đồ ăn và cải thiện.
Kêu tô cháo 10 con hàu ăn cho sướng :D . Quán bán đồ ăn nhiều, giá chấp nhận được, ăn tối rất hợp cho cặp đôi và đi gia đình vì quán đẹp, khá yên tĩnh. Quán nhỏ mà bán có bán quá trời món tha hồ lựa chọn
Quán gần cty vậy mà hôm nay mới phát hiện, hẻm nhỏ nhưng vào tới quán khá rộng cũng không khó tìm lắm
Ấn tượng là quán dễ thương, đẹp, nhân viên thân thiện.
Cháo hàu chất lượng với mình thì hơi ngọt tẹo nhưng hàu và cháo ngon ăn cùng rau má lạ lạ mà giòn giòn ngọt lắm.
Sẽ ăn dài dài :)
Miến xào cua ngon, nhiều rau, nhiều cua, tôm với mình thì hơi ít miến, tiền nào của nấy thiệt .
Cuối tháng đợi lương về mà thèm quá biết sao giờ, ăn ngon cái đã :)
Lần đầu tiên đặt đồ ăn của quán, cháo nấm quá ngon, 10 điểm cho chất lượng, chỉ không thích chỗ rau má vườn.
Phải chi quán cho giá thì xuất sắc đỏ mình ko thích ăn rau má
Đó giờ ăn cháo hàu thôi, nay phát hiện thêm quán có bán cháo nấm hải sản
Nhân hả sản nhìn chung có 3 loại thôi tôm, mực, chả cá nhưng rất nhiều nên nước ngọt thêm nấm nữa nên cháo rất thơm .
Thiệt hại 55k cho phần cháo chất lượng.
Chắc chắn ghé lại