Đang đau răng nên gọi thử tô cháo hàu. Nhìn lỏng lỏng tưởng dở ai ngờ vị ngon phết, có 2 quả trứng cút vs kha khá hàu sữa, gừng băm nữa. Này mà ốm sốt ăn rất ok.
Mấy lần trước tâm đắc quá mà bữa nay ăn ko vô rồi -_- hàu cắn vô tanh lè phải nhè ra ngay luôn, chỉ dám ăn cháo. Mà đây là lần thứ 2 rồi. Thôi bye quán
Mình order qua GoFood sau khi so sánh giá món trên GoFood và Now. Các món mình đã đặt:
- Cháo hàu (tô nhỏ): có gừng, hành, hàu và 2 trứng cút, khá ngon và ấm bụng
- Cá Ngừ Đại Dương Wasabi: các lát cá cắt ko đều, nước chấm lạ: nghe đồn là mắm cá thu trộn với wasabi nên có vị cay nhưng ko có mùi wasabi
- Hàu chiên trứng: bình thường
- Mì xào hàu ( Mì trứng ): nhiều, đầy ắp hộp, vị bình thường
- Mì xào Hải sản ( Mì gói ): quán làm lộn qua Mì gói xào hàu nên hok được ăn hải sản :(
- Sữa chua hạt đác Nha Trang: ngoài sữa chua-hạt đác, còn có ít chanh dây và gừng, hơi lạt, uống ổn
Nói chung mình khá hài lòng về quán. Món ko xuất sắc lắm nhưng nhiều, ít dầu mỡ, hàu mập và tươi. Về phục vụ, quán khá chu đáo: bao đựng hộp trắng-sạch, có bánh đa ăn kèm và bịch nhỏ món Muối kiến.
Hi vọng quán sẽ giữ vững chất lượng như hiện tại.
Hôm rồi đi vòng vòng kiếm món j nhẹ ăn vì hơi mệt thì thấy quán này. Ghé vô mua bịch 25k mang về ăn thử. Mình k dặn nhưng được cho tô xốp kèm luôn-> cộng điểm chu đáo nè. Trút ra ăn thì thấy rất vừa miệng, hàu cũng kha khá, có thêm tôm và 2 cái trứng cút thì phải.
Nói chung là ok. Mình sẽ quay lại!
Tình cờ được bạn cùng quê giới thiệu.
Hôm trước mình đã ăn tô cháo lớn. Rất ngon và đậm đà.
Lần này mình gọi 2 món mì gói xào hàu và gỏi hàu,
Món Mì xào : Hàu mập, rất thơm, béo ngây từ vị hàu sữa.
Món gỏi hàu : Hàu được xào sơ với hành phi , vị chua ngọt rất vừa ăn.
Anh chủ rất dễ thương, hướng dẫn cho mình ăn món nào trước.
Địa chỉ cũng dễ tìm (vào hẻm Teresa 781 chạy thẳng rẽ trái cuối đường
Sẽ tiếp tục ghé quán.