Quán nhỏ nhỏ, rất bình dân, chỉ có chừng dăm bảy cái bàn nhựa nhưng cứ tầm 7h tối trở đi là đông người đến ăn. Cơm đảo gà mình thấy cũng giống cơm rang khác mỗi cái là cơm ở đây vàng rộm màu của trứng, ít dầu mỡ, hạt gạo săn đều hơn do được đảo rất kĩ. Cơm đảo vàng rộm màu của trứng, hạt gạo tơi và săn Gà rang của quán làm khá thơm mà đậm đà. Mỗi một phần gà rang luôn gồm 1 đùi, 1 cái cánh, vài miếng thịt lườn, ngập trong thứ nước thịt sanh sánh.
Hơi nhiều mỡ nên mình thường gọi thêm đĩa dưa muối hay bát canh chua. Dưa muối, canh chua là thứ bạn nên ăn kèm theo cho đỡ đơn điệu . Món ăn cũng như nhà hàng này rất bình dân song giá cả thì chẳng rẻ chút nào. Mỗi suất cơm đảo gà rang tại đây có giá 80.000 đồng, chưa kể đồ ăn phụ kèm theo. Đắt ngang ăn chỗ mấy quán sang trọng. Hic
mình gọi 2 suất cháo và gọi thêm 1 túi quẩy thì ăn kèm. Cháo thì k vấn đề gì, chỉ có điều quẩy đầy mùi nilon với mùi xăng @@
Không hiểu là do quẩy ở cửa hàng hay do shipper để quẩy dính bẩn vào đâu? Mình gọi lại vào số máy bàn của cửa hàng để hỏi thì gặp 1 em gái, nói được vài ba câu thì em ý bảo điện thoại em ý hỏng nên không nghẽ rõ được mình nói gì rồi cúp máy luôn. Gọi lại thì k được. Rõ bực mình !!
Quán cháo này mình ăn cũng nh r, nhưng càng ngày càng tệ, cháo thì càng ngày càng loãng như nước, thái độ phục vụ thì như đấm vào mặt khách mà đắt ngang những chỗ sang trọng
2 vợ chồng ăn mà ức lòi mắt cố nuốt hết bát cháo mà đi về, mém chút nữa chồng mình k nuốt nổi cháo nữa