Vị trí ngay đâu ngõ 112 thái thịnh
Mùa lạnh có tô cháo nóng hổi còn gì bằng...
Cháo bát cực to, có quẩy và 1 thìa thịt băm. Cháo sườn 10k cháo trai 12k. Cháo rất nhuyễn, nêm nếm vừa miệng. Quẩy lần nào mình ăn cũng giòn
Xin thêm thịt thêm quẩy bác ko tính tiền luôn
Trứng vịt lộn ngải cứu, đậm vị, bát to, cho nhiều ngải cứu mà ko hề bị đắng, mùi thơm dã man
Mình gọi cháo và trứng lnao bác cũng bảo “để bác làm trứng ăn trước cho ngon, rồi mới múc cháo ko thì nguội mất”
Chè đỗ đen (mình toàn quên chụp ảnh) ngon, mềm, ngọt thanh thanh chứ ko bị quá ngọt
Quán mà chị em văn phòng hay order đồ ăn sáng qua deli đây mà.
Mình thích cháo trai ở đây lắm ý. 1 bát cả ship các thứ mà chỉ có 14k, ăn vừa ấm bụng mà không quá no, nếu no quá thì trưa sẽ không muốn ăn gì nữa, mà mình thì không thích điều này.
Cháo để trong hộp nhựa, nắp cẩn thận, có sẵn rau tía tô, trai cắt nhỏ, hạt tiêu.
Tuy nhiên cháo đây không phải loại hạt gạo nấu ra hay sao ấy, mà lại là kiểu bột mịn. Cá nhân mình thì thích cháo hạt hơn.
Nói chung vẫn ngon nên vẫn mua lại.
Cháo ở đây cực ngon, bát to rất nhiều quẩy và rắc thịt băm nữa. Cháo sườn có 10k thôi còn cháo trai 12k , quẩy ăn lần nào cũng thấy giòn nếu hết xin thêm một chút không tính tiền đâu ạ. Trứng vịt lộn ngải cứu cũng cho bát to , cho rất nhiều ngải cứu nhưng ăn không bị đắng , hương vị thì đậm đà thơm ngon.
Quán cháo cứu đói mỗi chiều.
Gọi 1 suất trứng lộn tần lá ngải thuốc bắc và cháo thịt.
Cháo thịt: thích chất cháo ở đây. Gạo được nghiền nhỏ, nấu sánh mịn nêm nếm vừa ăn, thêm chút thịt băm nhuyễn trộn đều cùng ít quẩy là thấy ấm bụng rồi.
Trứng lộn tần: oder mang về nên có 1 hộp lá ngải tần để riêng và quả trứng chưa đập cũn để riêng luôn. Lá ngải hầm thuốc bắc thơm nhức mũi ấy, mềm và không bị đắng. Trứng lộn k bị già quá mà còn nhiều lòng đỏ nên thích.
1 mình ăn hết 2 phần này no phè bụng. Chắc chắn sẽ quay lại.
Quán này nằm ngay đầu ngõ 112 Thái Thịnh,sáng mình hay ăn cháo ở đây, nhưng quán bán cả ngày luôn đến 4,5h chiều nhé: Chỉ là đồ ăn vặt linh tinh thôi: cháo sườn (cháo hạt nhé không phải cháo bột như Cháo sườn Huyền Anh hay Cháo 101 Đội Cấn đâu), cháo trai với quẩy ruốc, trứng vịt lộn lá ngải cứu, chè đỗ đen.
Cháo thì ăn được, đậm đà, cháo sườn ngon hơn cháo trai; trứng vịt lộn m thấy ăn chỉ tạm được thôi, nước dùng không đậm vị như mình mong muốn dù đầy đủ ngải cứu thuốc bắc, chè đỗ đen thì cơ bản rồi, đỗ đen với thạch sương sáo, trân châu, dừa tươi như bình thường thôi!
Ở đây có hai mẹ con luân phiên nhau bán, sang còn có bá, ko biết có phải thông gia không, ra phụ bán hàng với bác nữa, mn mua về cũng nhiều!
Giá bình dân: trứng 10k/quả; cháo 10k/cốc mang về; chè 10-12k/cốc thôi
Đến công ty là mọi người hay đặt đồ ăn sáng quán này lắm. Có cháo sườn, cháo trai, trứng vịt lộn ngải cứu, trứng vịt lộn thuốc bắc, chè. Trứng vịt 12k, cháo 10k bát đầy ự rồi. Vị hầm thuốc bắc ở đây dễ ăn, không bị quá đắng mà hơi ngọt ngọt, mùi thơm hấp dẫn. Cháo sườn bát siêu đầy đặn, có quẩy ăn kèm, hnay quẩy hơi có mùi hơi khét. Giá khá rẻ
Cháo trai: nhiều trai, ngon
cháo sườn: ngon, nhiều quẩy, không có sườn mấy đâu nhưng giá thế thì thế là được rồi
trứng ngải cứu: trứng vịt lộn bị già
trứng vịt lộn không: trứng non, ngon
Tự dưng tìm đc 1 hàng cháo vừa ngon vừa rẻ thế này ở Hà Nội, lại còn gần chỗ mình ở, chưa đến 1km. Quán còn bán cả chè đỗ đen nữa ý. Ncl ưng k còn gì để nói.