Vị trí: đối diện hàng chè Lộc Tài. Trong khu vực sân chơi. Khá dễ nhận nếu đi từ hướng Hoàng Quốc Việt vào.
Không gian: to hơn nhiều hàng khác.
Đồ ăn: mình mới mua thử cháo bò. Do mỗi hôm chỉ có một số loại nhất định. Như hôm nay có bò, heo, hải sâm, gà ác với một loại gì nữa quên mất. Cháo khá ổn. Hạt gạo mềm, nhuyễn, ko bị kiểu sượng. Thịt bò được bằm xay rồi nên khó nhận xét. Được cái thơm, vị đậm đà. Hơi hao hao vị sốt vang mới ngộ :)))
Giá: từ 15k đến 25k. Mình gọi phần 25k ăn cũng no (với người lớn)
Phục vụ: 1 chị nấu 1 cô tính tiền. Khá nhanh lẹ
Con mình là khak hàng trung thành của tây thi
Đợt này chuyển nhà về gần nghĩa tân nên tiện mua cháo ở đây
Nói chung là nhân viên ở đây quấy ẩu, 1' đã quấy xong cháo mà mình có nhắc là quấy kĩ 1 tí xong vâng dạ
Về lúc nào bát cháo cũng loãng toẹt
Nói chung đây là cơ sở tây thi tệ nhất