Trời chuyển lạnh mình thích nhất ăn Cháo Cá tại đây. Nhưng đang sửa đường nên đi hơi mệt.
Mình với mẹ ăn 1 cái cháo trung bình và hải sản nấm đút lò.
Quán có nhiều món nhưng mình chỉ chấm có món cháo cá này thôi.
Cháo đặc, thơm, có đậu xanh và thịt viên. Ăn kèm với rau đắng, cải thảo, giá.....
Cá thì nguyên con lớn, thịt cá chắc, nước mắm chấm đậm đà.
Giá thì khá bình dân.
Lâu lắm rồi mình mới có dịp ngồi lại quán này. Hiện tại đường Nguyễn Văn Bá đang sửa nên đi hơi oải.
Xét về hương vị, đối với mình thì hương vị cũng vẫn vậy nhưng có một số phụ kiện ăn kèm hơi có chút khác, như thịt băm ngày xưa được làm rất cầu kì khi được bọc bên trong là tiêu ăn thơm thơm, giảm bớt vị tanh của cá, dĩa rau ăn kèm bây giờ cũng ít hơn xưa nhiều (nhất là rau đắng, loại rau đặc trưng để ăn cùng với cháo)
Giá nồi cháo ở đây dao động từ 120k - 200k, như hình bên dưới là 120k, ăn hai người là ok. Các món khác thì từ 40k-80k / tùy món. Nhưng đến đây thì mình thường chỉ ăn cháo cá thôi.
Cách đây 2 tuần chị mình có chở mình xuống Thủ Đức chơi, 2 chị em có ghé đây ăn. Quán nằm gần ngã tư Bình Thái.
Một phần "lẩu cháo ^^" như trong hình chỉ có 130k nhiều quá chừng luôn, cháo thơm và vị ngon, cá nhiều và tươi lắm. Rau ăn kèm cũng nhiều luôn và rất sạch sẽ. Ăn xong món này là ko ăn được gì nữa luôn í ^^
Phục vụ hết sức nhiệt tình và vui vẻ. Khu này có mấy quán cháo liền kề nhau, khá là đông khách!
Khi nào có dịp xuống Thủ Đức sẽ ghé ủng hộ quán ^^
Mình order trên Now vào 1 ngày mưa gió vì cực thèm đồ nóng, cháo nấu khá loãng vị ok, hơi nhiều đậu xanh.
Vote cho ai muốn sống sót qua ngày mưa gió giống mình nhé
Tuy ở Thủ Đức 4-5 năm nay nhưng lần đầu mình ghé quán ăn thử dù đi qua lại rất nhiều lần. Mình ghé quán buổi tối thứ 6 nên quán khá đông khách
- Vị trí quán: Do mới mở đường nên khá dễ tìm
- Nhân viên phục vụ: Thiếu nhiệt tình và chuyên nghiệp. Bạn gọi gì nv đều sẽ ok hết nhưng nhắc khoảng 5-6 lần thì mới được phục vụ.
- Món ăn: Vị bình thường không đặc sắc lắm. Mình order 2 món gỏi bồn bồn hải sản và cháo cá.
Điểm trừ: Gỏi hơi chua quá dù mình là đứa ăn rất chua, cháo thì khi mang ra sẽ không có cá sẵn. Khoảng 35ph sau khi cháo đã sôi sùng sục nv vẫn k mang cá ra. Vì nghĩ cá có lẽ đã được nấu chín nên sẽ mang ra sau do đó mình bỏ rau vào để dùng cùng cháo thì nv mang cá ra còn sống. Thế là lại ngồi chờ tiếp để cá chín.
- Không gian quán: hơi cũ kĩ từ bàn ghế đến không gian và cả chén đũa. Khiến mình có cảm giác k được sạch sẽ.
- Thực đơn: Đây là điều mình rất khó hiểu. Thực đơn ghi gỏi 45k khi tính tiền 60k, cháo 3 size 120-150-200k mình order cái nhỏ nhất cho 2 người thì tính tiền 150k.
Quán chuyên cháo cá nên mình đánh giá món này vị cũng khá ổn nhưng để quay lại thì có lẽ không.
- đồ ăn cũng bình thường,bình dân,chế biến cũng được thôi.chứ k ngon lắm.
- phục vụ ổn.
- không gian rộng, có điều miếng trãi bàn dòm cũ kỹ quá. Trần nhà mái tôn thấy mạng nhện không,quạt treo thì bụi bám nhiều. Đang ăn mà cái gì nó rớt vào chắc chớt.
-giá cả tạm được.k mắc cũng k rẻ.
- cháo thì ăn theo kiểu lẩu.
-cơm chiên ăn được k quá ngon.
- món sụn gà chiên mắm tạm ổn.
Lâu lắm rồi ko ghé wán này.Bữa ni đi nhóm mình đi 6ng,gọi 1 cái cháo cá,1 cái lẩu thái, 1 dĩa bạch tuột nướng muối ớt, 1 dĩa bạch tuột nướng sa tế và 1 dĩa gỏi ngó sen bao tử,mí lon nước ngọt,thim 2 chai bia thui mà bill hơn 600k.Chưa bao giờ thý wán nào dở tệ như wán này,ko món nào được hết,gấp 1 đũa thui mà buông liền,ko hợp khẩu vị mình tí nào.món nào cũng mặn.Wán dạng bình dân thui mà đồ ăn thì dở,đã it òi mà giá lại trên trời.Chắc chắn ko bao giờ way lại
Cháo nấu với đậu xanh và thịt viên nhỏ. Theo mình món này nấu với quá nhiều đậu xanh ăn hơi nhám miệng, không giống khẩu vị miền Tây. Được cái thịt cá chắc, tươi. Nước mắm ăn kèm hơi bị mặn. Điểm trừ là ớt chỉ cắt khoanh, không phải ớt bằm. Nhìn chung món ăn chỉ tạm ổn, giá cả bình dân.