- vị trí: ngay trên phố Bạch mai nhiều hàng quán ăn
- ko gian: ngồi khá thoải mái có máy lạnh phòng khi ăn cháo quá nóng nữa :)
- chất lượng: bước vào đã thấy mùi cháo thơm ngát rồi, có cả máy tính tiền hoá đơn khá chuyên nghiệp :)
Mình ăn cháo tim gan thấy tim ăn giòn ngọt. Cháo sánh và thơm, sạch sẽ, quẩy hơi bé. Giá tầm 30-35/tô. Thấy cũng hợp lý cho 1 bữa ăn ấm bụng đặc biệt là buổi tối.
Chiều ngày 16/12 mình có mua bát cháo của c.hg này về cho con trai ăn,khi ăn xong cũng chưa có biểu hiện gì đến đêm thì con bị đau bụng đi ngoài liên tục khoảng gần 20 lần và sốt nhẹ ,mình mua thuốc smecta về cho con uống nhưng ko đỡ và tiếp tục bị đi ko cầm dc gd đã cho con vào bv cấp cứu.sau khi xét nghiệm đã kết luận con tôi bị nhiễm khuẩn dạ dầy và đường ruột.Con trai tôi ăn bát cháo của cửa hàng này mà phải vào viện nằm..vậy mọi người không nên ăn cháo ở đó nữa để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra