.. Quán xa nhà nên mik mới ăn 2 lần.. Lần 1 là cháo ếch Singapore, cảm nhận tổng quan là khá ngon nhg mik vốn ko thích ếch lắm nên thấy cũng ko có gì đặc biệt, 1 thố ếch và 1 thố cháo để riêng, lúc ăn khách mới cho vào.. Món ếch xào xả ớt hơi khô, ko ngon lắm.. Đùi ếch chiên bơ thì thơm bơ nhg cũng ko có gì đặc biệt.. Lần 2 tiện đi qua, bọn mik gọi cháo sườn sụn, cũng khá ngon.. quẩy cũng đc..
- Quán từ trước đến nay không có gì bàn cãi về độ nổi rồi,cháo mang ra lúc nào cũng nóng.Đồ ăn kèm vị vừa,thích nhất món trứng muối.Đồ uống tạm,tại vì không chuyên đồ uống nên cũng ko trách được. 1 món cháo sẽ đi kèm cala thầu, dưa góp ăn ko bị ngán
- Người phục vụ nhiệt tình,nhanh nhẹn.Không gian ấm cúng,mỗi tội hơi bé.
- Bài trí theo phong cách Nhật nên chỗ ngồi hơi chật,ngồi khoanh chân hay mỏi còn lại ok hết.
- Quán có cả vỉa hè nữa nhg hơi hép, để xe cũng hạn chế
Cháo gà nấm và cháo sườn sụn ăn với quẩy cũng ổn, nhất là hôm nào trời mùa đông rét ăn nóng ngon. Cháo ếch ăn bình thường. Mình có gọi đĩa ếch xào chiên ăn kèm nhưng thịt khá ít. Được cái nhân viên thân thiện
Quán cũng khá dễ tìm , trông rất sạch sẽ , nhân viên phục vụ lịch sự , nhiệt tình. Quán kiểu ngồi bệt. Cháo ngon. Ăn 1 lần mê luôn. Cháo ếch vị lạ dễ ăn, dễ vào. Cháo gà rất thơm lại nhiều nhân. Giá cả cũng mềm.
Mấy món ếch cũng rất ngon , mình rất thích món đùi ếch chiên ăn vào lắm/ Quán buổi tối nên khá đông. Bên trong quán thì có điều hoà và ngồi bệt
Nhân viên phục vụ nhiệt tình và thân thiện. Nói chung rất ưng.
Ủng hộ quán dài dài
Không thích ăn cháo lắm, nhưng hôm vừa rồi ốm mà phải đi làm nên gọi cháo 147 qua Now để ăn tại nơi làm việc. Cảm nhận đầu tiên là hơi ít so với hình ảnh tại quán, đóng hộp cũng k đẹp mắt cho lắm nên bị tụt hứng, nhưng vì ốm mà quán cháo trên foody cũng k nhiều nên gọi ăn tạm. Cháo cũng k ngon như mong đợi lắm, k biết có phải vì mình ốm nên thấy k ngon nhưng thấy ăn k hề dc như mong đợi, chắc sẽ k đặt lại nữa....
Bọn mình gọi 2 cháo gà nấm, 1 cháo cá thu trứng mặn và 1 ếch xào. Trứng mặn ngon, cá thu khô hơi rắn. Tía tô xào cùng ếch bị cháy. Cháo gà nấm thì không rõ vị gà, nhưng rõ vị nấm, ăn được. Phục vụ nhanh và cháo nóng hổi. Không gian hơi nhỏ và ồn ào vì đông khách, nhưng chắc mùa đông đến sẽ rất ấm cúng. Vì là hàng cháo nên bàn ghế và đệm ngồi hơi bẩn. Mình sẽ quay lại nhưng chắc sẽ gọi món khác món cháo gà.
Đặt cháo ếch trên Now, 50k+20k ship. Phần ếch và nước sốt nhìn bắt mắt nhưng ăn thì bt k ngon, mình ăn trong sg quen rồi nên biết ở đây sẽ nấu nhạt nên dặn cho nước sốt mặn để cho vào cháo thì vừa nhưng lại thiếu ngọt, là một người sành ăn và biết nấu ăn mình biết chủ quán sử dụng thịt ếch chiên để làm nên thịt ếch rất khô cứng, mình không chắc do ếch cũ phải chiên lại để thơm thịt hay tái sử dụng ếch chiên còn thừa. Trong khi cháo ếch singapore nấu bằng thịt ếch tươi sống, ăn phải mềm và mọng nước...mình chỉ ăn 1 nửa cháo, ếch cũng bỏ lại vì k tươi ngon. Nhìn qua hình cũng biết đây là ếch chiên khô cứng ntn. Danh tiếng xây dựng vài năm nhưng có thể đi trong vài phút nếu chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà làm ăn không có tâm, đừng nghĩ khách hàng ai cũng không biết. :)
Đi qua quán đã ngửi thấy mùi thơm của cháo rồi.
Quán nhỏ, khách đông nên mình ngồi vỉa hè.
Nhân viên nhanh nhẹn, không phải đợi lâu.
Cháo gà nấm 30k ăn ngon, thơm mùi lá tía tô.
Cháo ếch singapo 50k ăn được, không đặc biệt cho lắm, sáo ếch kiểu Việt Nam có lẽ sẽ ngon hơn.