Sữa chua túi tuổi thơ???????????? ngày bé thích ăn lắm ý mà sau này cứ ít chỗ bán dần, xong bây h tự nhiên vô tình mò mẫm trên now lại thấy có bán mừng quá cơ ý lại rẻ nữa chứ. Mình mua 20 túi giá 50k, tính ra có 2,5k/túi. Mua 20 túi là cả team 4-5 người ăn xả láng luôn!!!! Sữa chua bé xinh tầm to tầm 2 ngón, trắng múp míp béo béo, sữa chua thơm lắm, ngọt dịu và rất mịn nha, ăn tì tì hết 3-4 cái :))
Sau khi ăn thử gần hết menu thì mình thấy vị phô mai xúc xích ruốc là ăn oki nhất, phomai siêu nhiều luôn á. Bánh ngọt thì có khoai lang ăn được nè, custard thì hên xui ngày ngon ngày không ???? Quán mới có vị mới là trứng muối ăn cũng ngon á, mỗi tội là nhân hơi nhạt.
Quán gần quán chè ngọc thạch, mọi người đi thẳng từ chè ngọc thạch lên là thấy quán trắng trắng khuất khuất nhé
Quán mới ra lò tart trứng, giá siêu rẻ có 10k thôi ???? Hôm mình ăn ở quán bánh nóng giòn ngon lắm, gọi ship về bị nguội mất tiêu ???? Mà hình như là bắn lò vi sóng nóng lại là ăn được nhé
Cảm quan là chén 2 cái không ngán vì không quá ngọt (hoặc do mình ăn ngọt--) Hộp xinh xinh đem tặng cũng được nè.
Bánh cá siêu xinh, siêu đáng yêu, giá cả lại phải chăng. Đối với bánh cá thì chỉ tầm 8k cho 1 bé thôi ạ. Ngoài bánh cá ra thì còn một vài loại bánh và đồ uống khác nhưng mình thích bánh cá nhất
Bánh cá nếu ăn ngọt thì chắc phô mai là best, còn nếu ăn mặn thì bánh cá phô mai xúc xích ruốc là best rồi, 2 chân ái của lòng mình
Bánh cá bé tầm lòng bàn tay, vỏ hơi dày nhưng mềm. Nhân tuy hơi ít nhưng mình thấy cũng khá chất lượng
Vào cái ngày bỗng nóng như này kiếm một chú cá ăn cho bớt quạo mà lại quạo không tuởng ???? tù hồi sinh ra đến giờ e chưa thấy con cá nào nhiều vây như này ạ. Xấu đâu mà xấu. Nghe bà chị bảo bánh cá ngon lắm gọi về sau khi cắn một miếng thì thôi rồi ạ. Thất hết cả vọng. E gọi vị phô mai, custard, và đậu đỏ nhưng bị hết đổi sang vị trứng muối. Hai vị kia cũng gọi là tạm ổn nhưng sang đến cái trứng muối thì không tả nổi. Buồn hết sức, cảm tưởng như đây là vị trứng trộn với muối chứ không phải trứng muối. Ngòai vị ra thì cái nhân giống y chang vị custard mà còn không ngon bằng. Hịc
Vì thèm bánh cá nên gọi bánh cá :)))
Mỗi loại một cái, xanh đỏ đủ cả. Nhưng đều tăm tăm là con cá nào cũng bị xấu be bét. Không biết có phải do gọi sớm quá nên đầu bếp nấu cá mơ màng, các vị nhân ăn đều thấy bị ngấy, lờ lợ. Ấn tượng trứng muối cực kỳ vì trứng đánh lỏng thêm muối thôi. Mỗi con mình cắn cho một nhát chớt luôn rồi để lại xác đó thôi, nóng nực ăn hết là bực mình mất :)))
Mất niềm tin vào đồ hải sản này quá :)))