Chân gà ngâm sả ớt thơm ngon, chua ngọt nhẹ nhàng là một món ăn thích hợp để nhâm nhi khi hội họp, tâm sự cùng gia đình và bạn bè.
Làm một hũ chân gà ngâm sả tắc để dành trong nhà cho ông xã hoặc người thân của bạn có thể mang ra nhâm nhi bất cứ lúc nào, thật là tiện lợi . Nếu ko biết làm thì order giống mình nà
Vị chua nhẹ của quất, thơm dịu của sả, cay nồng của ớt tươi và giòn sần sật từ chân gà quả thực rất hấp dẫn người ăn
Món chân gà sả ớt là món khá nổi trong những năm gần đây, có rất nhiều nơi bán, nhưng mình ăn chỗ nào cũng có nét tương đồng, không khác gì mấy, quán này mình biết đến do đồng nghiệp giới thiệu nên ăn thử, nước mắm vừa án , với mình thì hơi ít cay chút, hủ siêu ứ nự với giá giao động tầm 60k siêu ok , shop nằm trong hẻm nên chỉ bán online giao đi, chân gà vừa đủ mềm không bị cứng quá, ăn hủ này phải tầm 3 người, thời tiết lạnh lạnh order 1 hủ về ăn , gặm gặm nhấm nhấm thì hết sẩy nha.
Lướt foody thấy vài lần rồi giờ mới có dịp thử. Ấn tượng đầu là chân gà nhiều, ít sả. Cực kỳ nhiều luôn ý mà chỉ có 50k.
Chân gà mình thấy chưa thấm lắm, nên ngâm xíu nữa là được. Được cái chân gà giòn giòn, ko bị bở ăn cũng khá thích. Nước chấm kèm hơi cay nồng nên ko hợp với mình lắm.
Không lẻ nói dở thì tệ quá. Chân gà cho dù có nhiều nhưng k ngon chút nào. Khá hôi, chân trắng bóc như tẩy. Nc chấm ớt xanh nhưng k ngon. nc ngâm gà cũng k ngon. Ăn 1 lần có lẽ k quay lại.
Chân gà ngon dai mềm vừa phải chỉ có điều nước chấm ko ngon lắm, lần trc ăn tại quán mình nhớ chấm nước màu cam cam vàng vàng cay rất ngon nhưng mua về là nước chấm xanh không cay lắm :((
Chân gà ko thấm, muối chấm dở, ăn vẫn ngửi thấy mùi hôi của da gà, mấy quán khác ko có riêng quán này có. Mà khs chân gà trắng chạch như vậy mà cũng bán đc?
Mình ăn ở đây nhiều lần qua Now rồi nhưng hôm nay mới rảnh đánh giá cho quán. Chân gà ở đây ngâm giòn giòn, mùi sả tắc luôn tươi mới. Muối chấm ở đây thì rất đặc biệt và mình luôn lựa chọn muối ớt xanh vì ít cay hơn. Có lần gọi hũ cay, kèm theo bịch muối ớt đỏ cay ơi là cay. Ăn chân gà chấm kèm muối cảm giác đã đã sao ấy. Nói chung là rất hài lòng ở quán
Nhà ở tận Quảng Nam. Mỗi lần ra Đà Nẵng hay ghé mua về ăn. Hôm nay tới thấy lạ, sao quán ko còn chỗ K129/80 Tiểu La nữa. Tưởng bỏ công đi về rồi chứ. Tìm trên Facebook fanpage của quán thì ra quán chuyển qua 14 Nguyễn Quang Bích từ hơn 2 tháng nay rồi. Mình ăn chân gà nhiều nơi rồi nhưng vẫn chỉ thích chân gà với vị nước chấm ở đây. Mà dường như đây cũng là món ngon nhất, đỉnh nhất của quán thì phải. Mỗi lần mua thấy cũng đông người mua. Mình cũng từng tận mắt thấy họ chặt chân gà hồi ở bên Tiểu La. Phải công nhận là luôn sạch sẽ.
Chân gà ở đây hình như có 1 đợt đổi chủ, hay là để cho nhân viên làm, tầm tháng 9 đến tháng 11 ăn ko đúng vị tẹo nào. Giờ thấy ngon lại rồi. Hợp ý mình.
Giữ vững lại phong độ này nha quán!
Dành cho các tín đồ chân gà !
Chân gà giòn, ít sả, đc làm " nail " sạch sẽ, đóng gói gọn gàng, sạch sẽ. Ship bao nhanh, gà bao ngon, chủ quán bao friendly , luôn vui vẻ, dí dỏm dù khách có yêu sách đủ thứ ( như mình ????) . Nói chung là các tín đồ chân gà rất nên thử. ????
P/S: giá mềm ( 50k) mà bỏ đầy ắp cả hũ ( như hình là hũ nguyên xi mình chưa xơi miếng nào ???? )