????CHÂN GÀ, CÁNH GÀ NƯỚNG HAI CÒI
????????♀️ 19***????16k/cánh gà
6k/chân gà
Trở trời, thời tiết se se lạnh, còn gì thích bằng làm 1 cốc bia cùng với chân hà, cánh gà nướng.
Về cơ bản trước giờ ăn đây vị vẫn thế. Cả chân và cánh gà đều được tẩm ướp, sau đó nướng lên vàng rụm. Lớp da ngoài giòn giòn nhưng phần thịt trong vẫn mềm. Điểm trừ đó là phần cánh và chân gà còn nhiều mỡ nên ăn hơi ngán ????
Một điểm trừ khác của quán chắn có lẽ là thau xiên gà ????????. Nếu ngó lơ và bỏ qua chi tiết thau chân gà, thì đây ắt hẳn là một trong những món ăn khiến mình luôn xuýt xoa mỗi khi ăn trong thời tiết se lạnh này ????
❤️ Chân gà nướng hai còi - 19***- Chân gà nướng: 6k / 1 cái. Cánh gà nướng 16k / 1 cái. ba chỉ 50k / 1 dĩa. cánh gà, chân gà ướp thấm tháp ăn ngon cực kỳ. ba chỉ coi vậy chứ nhiều lắm nhé, ăn với rau cải là ngon. nước chấm có tương ớt và muối ớ xanh. mình thích muối ớt xanh hơn. đồ ăn ra khá nhanh, tầm 10 phút. quán siêu rộng luôn á. nhưn mình hay mua take away về nhà xem phim hoặc làm mồi cho người lớn nhậu. còn mình chỉ ăn thui hâhhah
Thèm chân gà nướng lại ghé quán vì gần nhà. Cánh gà chất lượng, thịt dày, ướp vừa phải, chân gà dạo này thấy khô và hơi cháy, thịt nướng cuốn cải ngon.
Lại có dịp ghé quán.Mình đi 2 người tới quán lúc chiều sớm quán chưa đông khách lắm, gặp a chủ quán nướng chân gà vui tính gọi 2 cánh 4 cái chân ăn ngay khi mới ra lò quả thật là quá ngon.ăn xong mà vẫn thèm,gọi thêm 1 phần ba chỉ nướng + 2 chai nước ngọt vị chi 116k xứng đáng với 1 bữa ăn ngon lành.nhân viên ở đây phục vụ cũng khá nhiệt tình ra về còn dắt xe cho.
Cánh gà chân gà zòn tan vẫn như xưa.ngày trước hay phải đi xa tụ tập giờ có quán trên Hoà Khánh ko phải đi nữa.giá cả cũng phải chăng .còn ủng hộ lâu dài cho quán
Mình đi cùng 2 bạn đến quán vào lúc 19h ngày 19-01, trong lúc ăn thì tụi mình phát hiện ra có con sên trần đang bò trong đĩa thịt nướng kèm rau, gọi nhân viên thì nhân viên gọi chủ, chị chủ à lên 1 tiếng xong cầm đĩa của bàn mình vào trong thay cái đĩa mới với rau mới đem ra lại mà không có 1 lời xin lỗi nào. Lúc tính tiền mình có hỏi nhân viên thì nhận được câu trả lời: " Em không biết, chị thấy quán rất đông, đĩa rau có con sên là chuyện rất nhỏ, chị muốn thì đi gặp chủ,dù gì thì chị chủ cũng đã đổi rau cho chị rồi còn gì nữa, em không biết." kèm theo thái độ rất trẻ con. Mình yêu cầu gặp chủ nhưng chị chủ vẫn không lại. Lúc trả lại tiền thừa, cô bé nhân viên đưa tiền với thái độ rất dằn mặt. Mình không hiểu mình bỏ tiền ra để ăn, lúc thấy nó bò lúc nhúc thực sự rất buồn nôn, quán cho vấn đề ấy là nhỏ mà không xin lỗi khách? Quá thất vọng với cách cư xử của quán và nhân viên.