Quán chân gà ruột của mình, thi thoảng mới ra hẳn đây ngồi vì toàn gọi ship về cho nó tiện. Thứ nhất là ngồi vỉa hè bụi bặm thứ 2 là đỡ phải chờ đợi trong mòn mỏi. Vị trí là đoạn đối diện chùa, gần về hướng vincom, để í căng mắt ra nhìn không là đi qua không hay. Chỗ ngồi tràn lan 2 bên vỉa hè luôn, cũng hơi ghê vì công an đi lùa thấp thỏm phết.
Cánh gà với chân gà nướng siêu ngon, tẩm ướp vừa miệng lắm. Chân thì hơi nhỏ chia làm đôi phần ngón với phần cẳng. Cánh thì thịt cứ gọi là như đùi, hôm nào đông mà vội thì chưa được chín hẳn bên trong.
Ngoài ra nem nướng ở đây cũng đỉnh lắm, mỗi bánh mì thì hơi hên xui, hôm ăn giòn hôm ăn ỉu. Hoa quả có xoài, củ đậu,...chấm muối ô mai bà thu ngon đáo để.
Đồ uống thì ngồi hàng mía đá í đậm ngọt cực kỳ mà chỉ 10k thoai ????
Quán chân gà ruột của mình, thi thoảng mới ra hẳn đây ngồi vì toàn gọi ship về cho nó tiện. Thứ nhất là ngồi vỉa hè bụi bặm thứ 2 là đỡ phải chờ đợi trong mòn mỏi. Vị trí là đoạn đối diện chùa, gần về hướng vincom, để í căng mắt ra nhìn không là đi qua không hay. Chỗ ngồi tràn lan 2 bên vỉa hè luôn, cũng hơi ghê vì công an đi lùa thấp thỏm phết.
Cánh gà với chân gà nướng siêu ngon, tẩm ướp vừa miệng lắm. Chân thì hơi nhỏ chia làm đôi phần ngón với phần cẳng. Cánh thì thịt cứ gọi là như đùi, hôm nào đông mà vội thì chưa được chín hẳn bên trong.
Ngoài ra nem nướng ở đây cũng đỉnh lắm, mỗi bánh mì thì hơi hên xui, hôm ăn giòn hôm ăn ỉu. Hoa quả có xoài, củ đậu,...chấm muối ô mai bà thu ngon đáo để.
Đồ uống thì ngồi hàng mía đá í đậm ngọt cực kỳ mà chỉ 10k thoai ?
Công nhận hàng này ngon nhất trong mấy hàng mình đã ăn.Thịt gà giòn, ướp vừa miệng,thịt thơm không có mùi cũ.Ăn kèm có dưa chuột, củ đậu,xoài xanh.Nước chấm pha chua ngọt nhưng mình thấy cay.Rổ giá của 5 chân,1 cánh là 75k.Phục vụ thì nếu bị đông thì chờ hơi lâu chút
Ôi lâu lắm rồi mới quay lại đây ăn đó. Mình thì trung thành với hàng này rồi. Chả baogiwof đi ăn chân gà nướng ở đâu ngoài ở đây cả luôn ?
✔️ Vị trí: Đây chỉ là 1 hàng chân gà nướng nằm ở vỉa hè thôi. K có biển hiệu gì đâu mà lúc nào cũng đông với khói bốc thơm lừng nên cực dễ nhận biết. Đối diện 1 cái chùa gì đó. Nằm bên tay phải mặt đường Bà Triệu nha. Ai ăn thì cứ đi tầm tối muộn cho chắc nhé ?
✔️ Món ăn: ở đây k có đồ ăn vặt gì nhiều. Chỉ có chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng, bánh mì mật ong và xoài, củ đậu các thứ thôi ?. Hồi mới ăn lúc nào cũng phải 10 chân 2 cánh 2 bánh mì mới thấm. Sau thấy chân gà cũng k an toàn với sức ăn yếu đi theo thời gian nên chỉ 4 chân, 1-2 cánh và 1 bánh mì là đủ no căng rồi ?. Gà nướng ở đây được tẩm kiểu tẩm mật ong hay sao í, khá thơm và ngon, thịt gà ngọt thịt, chân gà giòn, da gà nướng k bị cháy quá. Nói chung là rất vừa vặn. Nhưng k đều tay lắm. Có hôm ăn thì ngon quên lối về, có hôm ăn thì cảm thấy được thôi ? Quan trọng là nước chấm ngon cực, có hơi cay chút nhưng siêu ngon ạ. Đến nỗi mình ăn dưa chuột muối cũng tranh thủ chấm mới đã miệng í ?. Bánh mì mật ong tjif ngon thật, tẩm vỏ bánh rất đậm đà, bánh ăn đặc ruột rất ưng nhé ?
À, ăn ở đây thì phải chờ hơi lâu, k phải vì đông đâu mà họ nướng thịt sống chứ k nướng sẵn r nướng lại đâu nha. Bánh mì là món phải chờ lâu nhất đó ?
✔️ Giá cả: Giá k rẻ lắm nhưng giá trung bình giá thị trường. 10k 1 chân, 25k 1 cânh, 10k 1 bánh mì nhé ?
✔️ Không gian: Nếu đi tầm 6h đến tầm 8 rưỡi thì ngồi bên kia đường. Còn đi muộn hơn thì ngồi bên phải đường, để xe bên trái. Đường Bà Triệu thì hơi đông xe, vỉa hè có phần nhộn nhạo nên đôi lúc ngồi hơi mệt ?
✔️ Nhân viên: từ chủ quán tới nhân viên k phải thân thiện lắm đâu nhưng nhanh nhẹn và phục vụ với thái độ khá dễ chịu nha ☺️
Chân gà 10k và cánh gà 25, bánh mì nướng mật ong 10k. Thực sự là ngon không có chỗ nào để chê. Chân với cánh tẩm ướp đậm đà chấm cùng nước sốt ngon với hợp vị lắm luôn. Bánh mì nướng mật ong thì gọi ra chờ quá lâu mới có nhưng vị ngon miễn bàn luôn. Chỉ có thái độ nhân viên quán là k được dễ chịu lắm thôi
Lại ăn :))) thấy đỡ ngon hơn mùa đông mấy phần ?
Xoài chua dã man, ăn đc có tí ghê răng quá k chịu đc ))
Chân cánh nướng bị khô hơn thịt k mềm mọng nước vs ngấm gia vị + mật ong như những đợt trc m ăn
3 người ăn 12 chân 3 cánh 1 xoài 3 trà đá hết 235k nha, quá rẻ cho 1 cuộc tình :))
Sau 3 năm kiêng chân gà nướng ( vì sợ bẩn ) thì cuối cùng e cũng đã tìm ra chân trời mới ? sau khi đọc qua rv ở foody phải dụ dỗ rê bệ đồng bọn đến đây test thử ngay ?
Địa điểm thì đi qua là ngửi thấy mùi chân gà thơm phức r k cần mất công ngó ngiêng ? cảm quan đầu tiên là tuy ở vỉa hè nhg chắc chắn là sạch hơn mỹ miều vs lý văn phức nhé ??
Về đồ ăn thì hoa quả rất tươi ngon ( mìh ăn xoài và củ đậu đều rất ưng ), dưa chuột muối vừa miệng ?????? Cánh gà nướng ở đây đúng là best of the best luôn :))) nướng vừa tới k bị cháy hay khét tí nào, thơm mùi mật ong, thịt mềm ngọt ? chân hơi bé nhg ăn giòn và ngon + cảm giác an toàn hơn mấy cái chân gà quái thú nhiều thịt cắn phọt cả nước như 2 chỗ kia )) À bánh mì nướng ở đây cũng rất ngon nhé phết đẫm mật ong luôn chứ k qua loa như hàng khác ?
Giá cả : 10k/chân 25k/cánh, đĩa hoa quả chắc tầm 20-25k gì đó, có nem nướng nữa nhg k có nhu cầu ăn thử :)) tóm lại đi 2 ng ăn choẽ mồm cũng chỉ tầm 100k/ng ?
? Lần đầu tiên quyết định đi ăn chân gà nướng mặc dù trong tâm vừa sợ ăn mấy đồ vỉa hè này mất vệ sinh mà nhất là nghĩ bụng ăn chân gà nướng không thôi thì làm qué có thịt gì ở bộ phận đấy của con gà mà gặm ? Cơ mà cuối cùng là ăn xong 1 lần phát nghiện luôn. Đang tính cuối tuần lại lên ăn típ đây keke ?
? Thật ra lí do chính không phải vì chân gà ở đây ngon mà vì cánh gà nướng ngon ý ạ ? Em chả nhớ con bạn nó gọi bao nhiêu cái cánh bao nhiêu cái chân nữa nhưng tổng hết 520k/ 5 đứa mà ăn phè phỡn cả cánh cả chân ăn tĩ tã rồi 8 cái bánh mì cả 1 âu nước nữa lun!
?Cánh gà phết cái nước sốt ở ngoài xong quạt tay nướng lên thơm ngon thế chứ lại ? Chấm với nước chấm chua chua ngọt ngọt hơi cay cay thì hết ý! Thật ra chả cần chấm gì ăn không thôi thịt gà cũng đủ đậm đà thơm ngon rồi ý ? Cánh gà 1 cái dài xong cắt ra làm 3 phần. Chỗ củ tỏi với phần giữa là ngon nhứt keke vì nhiều thịt nhất :)) gà ở đây chắc thịt mà cánh béo núc ních gặm mãi mới ra hết thịt dính lại luôn á ^.^
? Điểm trừ của quán là ngồi vỉa hè tối tăm không có cửa hàng sáng sủa tử tế. Mà khách đông lại ít người làm nên nướng không xuể luôn! Bọn mình chờ phải gần 20p- nửa tiếng mới có đồ trong khi đồ vẫn phải lên lắt nhắt giục mãi mới lên được hết luôn á!
Dù sao cũng khá thích cánh gà ở đây nên có thể sẽ quay lại hehe
Ngoài những nơi bán chân gà có tiếng như Lý Văn Phức, Thuỵ Khuê, Hàng Thùng... thì t thấy ở đây cũng được khen nhiều phết. Quán bé tí ngồi vỉa hè, không được sạch sẽ lắm và rất tối, ngồi ghế cũng thấp bị gập bụng. Thế mà vẫn đông, vẫn có cái thú riêng ý, như t t cũng thích ?Còn gì bằng tối mát trời ngồi sì sụp chấm mút với các chị em cây khế, chém gió nói xấu đủ thứ trên đời. Lại còn đi ăn với ny, anh ăn cánh em gặm chân, nhìn nhau mồm dính choe choét mà thấy tình cảm đi lên vùn vụt (sau chia tay còn có cái nói xấu kiểu "con ny cũ tao ăn như thuồng luồng 15' gặm 10c chân 2c cánh khiếp đảm luôn, tao lo cho chồng n sau này") bla bla...
.
Lan man quá quên mất )) Quán này bán chân (10k), cánh nướng (25k), bánh mì nướng mật ong (5k), dưa chuột xoài củ đậu (10-20k). Ăn nhoè 70-100k/ng. Vị tẩm ướp cũng ổn, mỗi tội có lúc nướng không kỹ nên chưa chín hết, nhớ mang ra bảo cô nướng thêm nha. Chấm cùng nước chấm đậm đậm chua ngọt vào phết. Ăn cũng tạm sẽ quay lại ??
.
?Từ 18h30
?240 Bà Triệu
Biết là không sạch sẽ gì lắm nên là thỉnh thoảng mới ăn thôi nhưng mà hàng chân cánh gà nướng này ngon thật sự ạ, đỉnh của đỉnh nhắc tới thèm ơi thèm. Chân gà cánh gà phết mật ong nướng lên thơm phức xong chấm vào cái nước chấm cay ngọt ôi thôi best best best !!!
Quán bán từ 17h30 đến 22h nhé, lâu lắm mới qua quán càng ngày càng đông khách còn phải còn sang hàng trà đá gần đó, trung bình khoảng tầm 50K-60K một người là ăn no rồi, 10K/ chân, 20K/ cánh, à ở đây còn bán bánh mì nướng mật ong, ăn kèm cũng ok lắm đó.
Dùng cả thanh xuân để ăn chân gà mất, hàng chân gà cánh gà nướng này đối với mình là best luôn ấy. Chân gà cánh gà được nướng chín rồi quét lên một lớp mật ong, ôi cái mùi thơm ngọt ngào mà cắn 1 miếng vào thì còn sướng hơn nữa. Đặc biệt cái nước chấm ở đây họ pha cũng đỉnh cơ, một chút cay cay một chút chua chua ăn vào lắm luôn ấy. Bánh mì nứơng bơ mật ong ở đây cũng đỉnh thật sự luôn, nhắc lại thèm hu hu.
Chân gà 10k, cánh 25K, bánh mì 5K
Rất rất nên thử ạ.
Dùng cả thanh xuân để ăn chân gà mất, hàng chân gà cánh gà nướng này đối với mình là best luôn ấy. Chân gà cánh gà được nướng chín rồi quét lên một lớp mật ong, ôi cái mùi thơm ngọt ngào mà cắn 1 miếng vào thì còn sướng hơn nữa. Đặc biệt cái nước chấm ở đây họ pha cũng đỉnh cơ, một chút cay cay một chút chua chua ăn vào lắm luôn ấy. Bánh mì nứơng bơ mật ong ở đây cũng đỉnh thật sự luôn, nhắc lại thèm hu hu.
Chân gà 10k, cánh 25K, bánh mì 5K
Rất rất nên thử ạ.
Đối với mình đây là hàng chân cánh gà nướng ngon nhất luôn, gà cũng ngon mà nước chấm còn best hơn nữa. Chân gà cánh gà được nướng chín rồi quét lên một lớp mật ong, ôi cái mùi thơm ngọt ngào mà cắn 1 miếng vào thì còn sướng hơn nữa. Đặc biệt cái nước chấm ở đây họ pha cũng đỉnh cơ, một chút cay cay một chút chua chua ăn vào lắm luôn ấy. Bánh mì nứơng bơ mật ong ở đây cũng đỉnh thật sự luôn, nhắc lại thèm hu hu. Chân gà 10k, cánh 25K, bánh mì 5K. Rất rất nên thử ạ.
Hàng chân cánh gà nướng đỉnh nhất trong lòng tui thật sự không có hàng nào sánh được. Chân gà to, múp míp được tẩm mật ong nướng thơm phức luôn, chấm cùng cái nước chấm ớt tỏi của quán, ôi đỉnh của đỉnh luôn nhắc tới lại chảy nướng miếng mà chỉ có 10K 1 cái thôi, cánh gà thì 25K to đùng, ngon ơi ngon. Bánh mì bơ nướng mật ong ở đây cũng best luôn, mình thấy ko đâu ngon bằng, dưa chuột muối cũng ngon nữa huhu cái quán gì món gì cũng ngon. Điểm trừ duy nhất có lẽ là quán ngồi vỉa hè ở 240 Bà Triệu, và ngồi cả vỉa hè bên đường nữa nhé vì quán cực đông luôn, mở cửa từ tầm 6h tối nha.
Đối với mình đây là hàng chân cánh gà nướng ngon nhất luôn, gà cũng ngon mà nước chấm còn best hơn nữa. Chân gà cánh gà được nướng chín rồi quét lên một lớp mật ong, ôi cái mùi thơm ngọt ngào mà cắn 1 miếng vào thì còn sướng hơn nữa. Đặc biệt cái nước chấm ở đây họ pha cũng đỉnh cơ, một chút cay cay một chút chua chua ăn vào lắm luôn ấy. Bánh mì nứơng bơ mật ong ở đây cũng đỉnh thật sự luôn, nhắc lại thèm hu hu. Chân gà 10k, cánh 25K, bánh mì 5K. Rất rất nên thử ạ.
Hàng chân cánh gà nướng đỉnh nhất trong lòng tui thật sự không có hàng nào sánh được. Chân gà to, múp míp được tẩm mật ong nướng thơm phức luôn, chấm cùng cái nước chấm ớt tỏi của quán, ôi đỉnh của đỉnh luôn nhắc tới lại chảy nướng miếng mà chỉ có 10K 1 cái thôi, cánh gà thì 25K to đùng, ngon ơi ngon. Bánh mì bơ nướng mật ong ở đây cũng best luôn, mình thấy ko đâu ngon bằng, dưa chuột muối cũng ngon nữa huhu cái quán gì món gì cũng ngon. Điểm trừ duy nhất có lẽ là quán ngồi vỉa hè ở 240 Bà Triệu, và ngồi cả vỉa hè bên đường nữa nhé vì quán cực đông luôn, mở cửa từ tầm 6h tối nha.
- Về chất lượng: mình mới ăn lại sau đợt dịch thì thấy chất lượng vẫn khá ngon, mặc dù ko bằng ngày xưa. Chân và cánh gà ở đây được tẩm ướp khá ngon, nướng chín rồi quét lên 1 lớp mật ong, chấm với nước chấm ở đây best vãi. Nước chấm chua chua cay cay ngọt ngọt ăn cuốn vãi, lần nào ăn cũng phải xin thêm 1 bát để chấm. Bánh mì bơ mật ong cũng đỉnh luôn á, nhắc lại thèm.
- Về không gian: quán chỉ có ngồi vỉa hè thôi nhưng tầm tối đông cực kì luôn ấy, nếu ra tầm đó chắc phải chờ 20-25 phút.
- Về chất lượng: mình mới ăn lại sau đợt dịch thì thấy chất lượng vẫn khá ngon, mặc dù ko bằng ngày xưa. Chân và cánh gà ở đây được tẩm ướp khá ngon, nướng chín rồi quét lên 1 lớp mật ong, chấm với nước chấm ở đây best vãi. Nước chấm chua chua cay cay ngọt ngọt ăn cuốn vãi, lần nào ăn cũng phải xin thêm 1 bát để chấm. Bánh mì bơ mật ong cũng đỉnh luôn á, nhắc lại thèm.
- Về không gian: quán chỉ có ngồi vỉa hè thôi nhưng tầm tối đông cực kì luôn ấy, nếu ra tầm đó chắc phải chờ 20-25 phút.
Vị trí:ngay cạnh Kangnai,nếu k để ý dẫn dễ đi qua.Gửi xe thì ở bên cổng chùa,quán tối đông phết:))
-nhân viên:gọi đồ mãi mới thấy mang ra.gọi đĩa bánh mỳ thôi mà phải gọi mấy lần mới thấy ng ta đưa ra.
-đồ ăn:từ nước chấm đến bánh mỳ,cánh gà r chân đều ngon.Mỗi tội nướng gì mà miếng nào cánh cũng đỏ,chưa chín,rõ là ngoài gà đã nướng bị đen r mà thế nào bên trong vẫn chưa chín??.Trà đá thì nổi váng@@.À còn nem lụi ăn bt.
- quán thì được cái vỉa hè rộng lắm.
-giá cả:tất cả đều 10k/cái,1cánh 25k> theo mình cánh gà đắt,ngồi vỉa hè mà.
Tổng thiệt hại là 180k,trong ảnh còn thiếu nem lụi vs bánh mỳ thôi.
> chăc khó quay lại nữa@@
Trước khi ăn quán ở đây thì đã từng ăn Chân gà mĩ miều ở PNT, sau chuyển ra quán này luôn. Mưa phùn phùn như hôm nay mà ăn thì siêu thích. Mọi lần phải chờ khá lâu nhưng hnay do ít khách nên phục vụ khá nhanh. Chân gà, cánh gà, bánh mì nướng mật ong đều rất ngon. Gia vị chấm của củ đậu với xoài cũng ngon nữaa. Duy chỉ có là vì ngồi ăn trên vỉa hè nên hơi chật và hơi mất vệ sinh. Giá cả cũng tương đối rẻ, trung bình mình ăn tầm 60-70k/ng là no căng.
?? Nằm trên tuyến phố đông người qua lại với vị trí đắc địa thì gần như không phải bàn ở đây rồii. Quán ngồi vỉa hè nhưng đông lắm luôn, có hôm ngồi cả sang vỉa hè bên kia đường ấy.
?? Mình khá là thích chân cánh gà nướng ở đây. Được tẩm ướp mật ong rồi chấm vào nước chấm hơi cay cay ăn cũng đỡ ngấy hơn phần nào nhaa. Nhưng bánh mì thì ăn không ngon lắmm. Ngoài ra thì có cả hoa quả như xoài, củ đậu... có gia vị chấm ngon lắmm. Cũng có đồ uống nước rượu đủ cả.
?? Giá cũng không phải là rẻ nhưng theo giá thị trường thôi ấyy. Chân gà 10k cánh gà 25k, hoa quả thì hơi đắt 20k 1 đĩa :(
?? Vì là ở vỉa hè nên cũng không được sạch sẽ cho lắm nhưng mà ăn cũng ngon ấy ???
- Quán ở đối diện chùa Chân Tiên, bán từ chiều tối, quanh số 240, ngồi vỉa hè;
- Phục vụ siêu chậm, thỉnh thoảng bị ca đuổi;
- Đùi gà nướng qua mà phần thịt dày nên bên trong gần như sống, góp ý cho quán cũng không có phản ứng gì. Chân gà ướp cũng tạm.
Nghe nói ngon nên cũng đến ăn thử, ngồi đợi phải đến 40p mới lên đồ ăn, khách một bên đường, nhân viên thì ở bên kia đường muốn gọi cái gì cũng khó, thái độ phục vụ kém, mặc dù đứng cách có 3 bước chân nhưng khách gọi khản cả cổ cũng k quay ra nhìn đến 1 cái bất kể nhân viên nào cũng thế, bảo nếu chưa chín thì nướng lại nhưng gọi k thèm trả lời.
Nói chung k ưng được điểm nào, đồ ăn thì cũng bình thường, nhiều quán tương tự hoặc ngon hơn, ăn trả tiền mà thái độ như đi xin k bằng !
Thử cho biết chứ cạch, k dám quay lại lần 2 !
Nghe nói ngon nên cũng đến ăn thử, ngồi đợi phải đến 40p mới lên đồ ăn, khách một bên đường, nhân viên thì ở bên kia đường muốn gọi cái gì cũng khó, thái độ phục vụ kém, mặc dù đứng cách có 3 bước chân nhưng khách gọi khản cả cổ cũng k quay ra nhìn đến 1 cái bất kể nhân viên nào cũng thế, bảo nếu chưa chín thì nướng lại nhưng gọi k thèm trả lời.
Nói chung k ưng được điểm nào, đồ ăn thì cũng bình thường, nhiều quán tương tự hoặc ngon hơn, ăn trả tiền mà thái độ như đi xin k bằng !
Thử cho biết chứ cạch, k dám quay lại lần 2 !
Ăn ở đây như quán ruột suốt mấy năm rồi mà vì có chuyện riêng nên mình bỏ bê quán này phải 1 năm rưỡi rồi mới quay lại ăn. Giá vẫn thế. 10k/chân, 30k/cánh, 10k/bánh mỳ nướng bơ mật ong. Chị chủ quán vẫn nhận ra mình nên là lúc tính tiền hết 300 mấy ý vẫn tính tròn 300. Thích ăn ở đây vì tẩm ướp vừa miệng dã man. Mặc dù chị chủ mặt hay cau có nhưng không quát nạt khách bao giờ. Quán mở từ 6h bán đến đêm luôn. Tết thì mở từ mùng 2 tết tha hồ nhậu nhẹt.
Hàng chân gà nướng nằm ở vỉa hè Bà Triệu, đối diện chùa Chân Tiên
Mình thích ăn ở đây nhất vì ko khí ko quá ồn ào như các hàng chân gà nướng khác.Chất lượng theo mình cảm thấy chân gà ăn ngon nhất,tươi nhất,có vẻ sạch sẽ hơn các hàng khác. Cảm tính của mình thấy mấy chị chủ hàng này ăn mặc gọn gàng sạch đẹp là đã thấy đỡ ghê hơn mấy a phục vụ tay chân bẩn thỉu, quần áo lôi thôi rồi:-ss
Mình đã từng ăn chân gà nướng vài địa điểm nổi tiếng được nhiều ng biết đến như hàng cuối Lý Văn Phức, Thụy Khuê,Ngõ Gạch..nhưng sau khi ăn ở đây xong thì kết hàng này nhất!!Chân gà nóng hổi, ướp đậm đà,cánh gà mềm,thịt tươi chứ ko bị bở bở. Nước chấm tương ớt chua ngọt ăn ngon vô cùng:xx.. củ đậu ở đây cũng ngon nữaaaa. Hôm mình ăn lại hết bánh mì mật ong nên chưa đc thử hiuhiu
Các chị phục vụ nhiệt tình, thân thiện
Bill 10 chân gà+4 cánh+1 củ đậu+2 trà đá hết khoảng 230k-250k. Lâu rùi nên mình ko nhớ rõ lắm:D
"Đồ độc hại bao giờ cũng ngon" và chân gà nướng là 1 ví dụ. Kiểu cứ bảo chân gà trung quốc thui thối thế này thế kia nhưng mà ăn nó vẫn cứ là ngon mà mình thấy hàng này nhìn cũng sạch sẽ mà ? hoặc miếng ăn làm lấp hết lý trí.
- Tầm 7h tối quán mới bán vì dùng vỉa hề của mấy hàng quán bên cạnh kê bàn ra mà. Tối là đông dã man luôn ấy gọi bao lần mà phải ý ới nhiều k ngta quên mất nhé.
- Chân gà đc cắt làm đôi tẩm ướp ngon dã man ý, đậm đà mặn ngọt đủ cả mà còn thơm nữa. Nướng xém cạnh giòn giòn cứ bốc ngặm ăn tì tì ấy, nước chấm cay cay hơi chua hợp vs vị nướng của gà.
- Bánh mì đc phết sốt ướp gà r nướng giòn thơm k kém. Ngoài chân còn có cánh gà cho những bạn nào thích nhiều thịt. Ngoài ra còn có dưa chuột muối ăn kèm gọi thêm thoải mái và củ đậu xoài chua chấm muối ô mai nhé.
?10k/chân | 25k/cánh | 5k/bánh mì
?Chân gà nướng - số 240 Bà Triệu
Qua đây ăn vì thấy có bạn giới thiệu bảo ở đây ngon. Mình ăn thì thấy tẩm ướp chưa đậm đà tới mức mình thấy ngon nhưng cái cảm giác trời mùa đông ngồi vỉa hè gặm chân gà ý, ôi nghĩ thôi đã thấy sướngg. Chân gà ở đây tuy có chút gầy nhưng vẫn cảm nhận được độ giòn giòn. Cánh gà to, thịt béo, mềm ẩm nhưng thỉnh thoảng có miếng nướng chưa chín kĩ vẫn còn đỏ. Mình có gọi cả nem nướng nữa, ăn lúc nóng thì mềm mềm dai dai cũng ngon chứ đừng để nguội nhé. Dưa chuột thì giòn cực nhưng vị nhạt mà chua sao sao ý. Tương ớt cay vãi chgg lại có tỏi giã nữa nên nồng dã man
- Giá cả: Chân 10k/c, cánh 25k/c, nem 5k/c, nước 10k/c
Qua đây ăn vì thấy có bạn giới thiệu bảo ở đây ngon. Mình ăn thì thấy tẩm ướp chưa đậm đà tới mức mình thấy ngon nhưng cái cảm giác trời mùa đông ngồi vỉa hè gặm chân gà ý, ôi nghĩ thôi đã thấy sướngg. Chân gà ở đây tuy có chút gầy nhưng vẫn cảm nhận được độ giòn giòn. Cánh gà to, thịt béo, mềm ẩm nhưng thỉnh thoảng có miếng nướng chưa chín kĩ vẫn còn đỏ. Mình có gọi cả nem nướng nữa, ăn lúc nóng thì mềm mềm dai dai cũng ngon chứ đừng để nguội nhé. Dưa chuột thì giòn cực nhưng vị nhạt mà chua sao sao ý. Tương ớt cay vãi chgg lại có tỏi giã nữa nên nồng dã man
- Giá cả: Chân 10k/c, cánh 25k/c, nem 5k/c, nước 10k/c
Không biết do mình gọi nhiều hay do quán làm tẩm ướp khác ngọt nên ăn 1 lúc khá ngấy. Đi 2 người gọi 5 chân, 5 cánh, 5 nem nướng, 1 bánh mì vs 4 trà đá tổng hết 220k. Chân ăn khá giòn, cánh thì to phết, ăn hơi ngấy. Nhân viên mang đồ ra hơi lâu với phục vụ cũng có vẻ có tuổi rồi. Mình đến sớm nên ngồi đối diện quán, ngồi bên chỗ gần chùa. Quán thì thực ra thấy nằm trong 1 cái ngõ giữa 2 cửa hàng thời trang, khách ngồi vỉa hè. Quán cũng nổi nên cũng có khá nhiều người ăn.
Chân gà nướng ngồi vỉa hè nha :3
Giá rẻ 10k 1 chân 25k 1 cánh. Cánh thì siêu siêu bự nhiều thịt ;) Mình thích ngồi gặm lâu lâu nên chỉ gọi chân thui :3 Nước chấm ở đây khá ngon, đậm vị chua ngọt mặn cay đủ cả )) Chân gà giòn tan, không bị ỉu, dc tẩm ướp rất ok luôn ạ ;) Ăn kèm với dưa chuột và củ đậu ngon hết lấc nhớ ;) Củ đậu 10k và dưa chuột cũng 10k hay sao ấy.. Là quán vỉa hè nên nhìn tối tối cũng ko dc vệ sinh cho lắm nhưng thôi ăn ngon là dc ))
???? Hay đi dạo phố vô tình bắt gặp quán gà nướng đông kinh khụng khiếp
Bình thường 2 người mình gọi tầm 10 chân vs 2-3 bánb mì thui
Nói chung là ngon, chân gà không bị khô đét đèn đẹt như ngõ gạch
Quán bán khá muộn, có hum 11h tự dưng thèm :)) rủ ny đi ăn vẫn thấy bán ???? )) do thèm quá ăn nhiều mà từ hôm đó giờ vẫn ngấy không dám đi ăn chân gà cũng phải gần nửa năm rồi:))
???? Quán ngay vỉa hè nên rất dễ tìm
? Hay đi dạo phố vô tình bắt gặp quán gà nướng đông kinh khụng khiếp
Bình thường 2 người mình gọi tầm 10 chân vs 2-3 bánb mì thui
Nói chung là ngon, chân gà không bị khô đét đèn đẹt như ngõ gạch
Quán bán khá muộn, có hum 11h tự dưng thèm :)) rủ ny đi ăn vẫn thấy bán ? )) do thèm quá ăn nhiều mà từ hôm đó giờ vẫn ngấy không dám đi ăn chân gà cũng phải gần nửa năm rồi:))
? Quán ngay vỉa hè nên rất dễ tìm
Tối qua vừa mua thử chân gà trên foody. Chân gà nhỏ quá nướng xong lại cắt ra trông càng bé. Nướng lại cháy, bánh mỳ cũng cháy. Vị tẩm ướp ko ngon. Cho vào hộp xốp lẫn luôn bánh mỳ và chân gà. Hic. Nói chung là ko ưng tẹo nào.
là hàng vỉa hè ở bà triệu ( gửi xe bên đg )bắt đầu tầm 6h30 tối dọn hàng..mình đến lúc 8h hơn đã hết đùi..đành gọi 2cánh 6chân,thêm 3 bánh mì..dưa chuột dầm chua ngọt ăn kèm đã ngon nên mình ko gọi thêm hoa quả gì..nướng đc 3 chân & bánh mì thấy chị bán hàng đã cắt cho mình ăn trước đỡ phải đợi,mình chụp ảnh luôn khi tay còn chưa bị dính đầy mỡ ??chân gà tẩm ướp ngon nhưng hơi gầy,bạn nào thích nhiều thịt nên gọi đùi cánh sẽ ngập răng hơn là ăn chân.. tương ớt chấm cay,ngọt..ăn cũng khá vào..là ng ăn cay tốt nên mình còn phải xin thêm 1 lần tương ớt nữa,bánh mì nướng ngon nhưng khuyến cáo nên ăn khi nóng vì nó nguội mình thấy vừa dai vừa cứng hơn..nói chung mình thấy dịch vụ ổn,phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình,cảm giác cũng sạch hơn lý văn phúc với mỹ miều ngày trc..giá thì trung bình khá tầm 2 người ăn no lặc lè chắc hết tầm 200k..nói chung sẽ còn quay lại dù mùa hè ngồi ăn hơi khói & nóng..
Siêu ngon :)) thịt đc tẩm ướp nươngs thơm phức, nước chấm cay cay đậm đà, bánh mì bơ cũng ngon. Mỗi tội chân gà nướng hơi cháy 1 mặt. Chân và cánh khá to. Giá của chân là 10k/c, cánh là 25k/c,hình như bmì bơ là 10k/c (vì hqa gọi 8 chân, 8 cánh, 3 bmì, 4 trà đá là 320k) . Ở đây có cả chim nữa mà mình chưa thử. Hqa có lẽ vì trời lất phất mưa nên quán cũng k đông lắm, k phải chờ lâu, hơi ghét vì bị muỗi đốt, còn lại mọi thứ đều ok
Ăn mấy chỗ này thì k thể yêu cầu sạch dã man như quán hay mấy chỗ sang sang.
Đồ ăn ướp ngon và thịt gà mình thề là ăn như kiểu gà xịn í TvT Vì nhà m hay nuôi gà Đông Cảo lai để Tết thịt, nhà lại thân với mấy chú hay nuoo gà giống nên toàn dc ăn gà ngon.
--> k b có phù phép gì k nhưng gà ở đây ngon và chắc thịt, k bị bã.
Phục vụ nhóm đông thì tốt mà đi ít là bị ngó lơ ngay :))vì kd kiểu gia đình nên cô ý nhớ nhớ quên quên,bánh mì 10k một cái hơi mắc TvT ngoài ra giá tạm ổn
Chuyên đi qua đường này, mỗi lần qua thấy khói là thèm!
- gà ở đây ko phải kiểu giòn giòn mà mềm, ngọt ngọt, chuyên nướng xém, nhưng trong lại hơi đỏ.
- chỗ ngồi: toàn vỉa hè, hè bên trái, hè bên phải, hè bên kia đường
- đông khách, ng ít nên chờ hơi dài cổ
- ưi điểm: cánh và chân đều ngon, đáng để thử
Chuyên đi qua đường này, mỗi lần qua thấy khói là thèm!
- gà ở đây ko phải kiểu giòn giòn mà mềm, ngọt ngọt, chuyên nướng xém, nhưng trong lại hơi đỏ.
- chỗ ngồi: toàn vỉa hè, hè bên trái, hè bên phải, hè bên kia đường
- đông khách, ng ít nên chờ hơi dài cổ
- ưi điểm: cánh và chân đều ngon, đáng để thử
ăn ở đây thì khỏi phải bàn rùi...mình rất thích ăn ở đây vì ở đây ướp khá vừa, nướng ko bị cháy mà thịt ăn vừa chín tới rất ngon..tuy nhiên nếu đông khách thì fai chờ hơi lâu chút, tại ở đây họ ko làm ăn kiểu công nghiệp như trên LVP..mình giới thiệu nhìu ngươi tới đey ai cũng khen ngon! sẽ quay lại ủng hộ quán nhìu!
Tuy là quán vỉa hè ngồi bàn nhựa nhưng rất sạch sẽ, đồ ăn ra nhanh và cái gì cũng tẩm ướp rất ngon, đến cả súp chấm xoài cũng ngon nữa :)) mình chỉ ăn cánh vì không thích ăn chân gà, còn đùi thì bạn mình khuyên không ăn vì thịt bở không ngon. Cánh thì ăn rất được, kể cả đứa không bao giờ ăn da gà như mình cũng tợp hết :)) bánh mì bơ nướng kiểu gì ấy ăn dính bết hết vào răng. Có kèm dưa góp ăn kèm chống ngấy nữa. Giá cả hợp lý, ăn no ú cũng chỉ tầm 100k 1 người thôi.
Mình hay ăn ở quán và có thể thông cảm vì quán có số lượng khách đông và mình hay mua đem về nhưng thỉnh thoảng quán thường thiếu đồ . Ví dụ hôm nay mua 15 chân + 5 cánh nhưng về thiếu 3 cánh +1 chân . Mình rất bực mình vì đây không phải chuyện một hai lần ... mà quán vẫn tính đủ tiền với số lượng mình đặt ban đầu .
Ps : nếu ăn với số lượng nhiều ( ở quán hay đem về ) thì các bạn nên kiểm tra kĩ số lượng đồ ăn .
Mình hay ăn ở quán và có thể thông cảm vì quán có số lượng khách đông và mình hay mua đem về nhưng thỉnh thoảng quán thường thiếu đồ . Ví dụ hôm nay mua 15 chân + 5 cánh nhưng về thiếu 3 cánh +1 chân . Mình rất bực mình vì đây không phải chuyện một hai lần ... mà quán vẫn tính đủ tiền với số lượng mình đặt ban đầu .
Ps : nếu ăn với số lượng nhiều ( ở quán hay đem về ) thì các bạn nên kiểm tra kĩ số lượng đồ ăn .
Đến ăn sớm buổi tối trong tuần mà cũng khá đông, ngồi vỉa hè hai bên đường, núp giữa đám xe máy mấy hàng quần áo ở đấy ?
Trà quất vừa miệng, đồ đợi hơi lâu. Chân cánh gà được cái rất to, mềm ẩm. Nhưng vị hơi nhạt, tầm ướp không đặc biệt như bên Lý Văn Phức. Bánh mì là loại bơ tỏi, không ngọt.
Gọi thêm nem nướng nhưng đợi phải 20' nữa vì hết hàng, nem là nem lụi khá bé, không đặc sắc.
CẨN THẬN ĐAU BỤNG, CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM CỰC KÉM
Chuyện là mình thì không phải hay ăn những quán vỉa hè thế này, nhưng ny mình lại rât thich ăn via hè nên rủ mình đi. Khi đến vô tính vào đi vệ sinh, MÌNH ĐÃ THẤY HỌ ƯỚP CÁNH GÀ VÀ CHÂN GÀ BẰNG CHÂN TRONG CÁI XÔ CẠNH PHÒNG VỆ SINH, NƯỚC TIỂU VĂNG QUANH ĐÓ.
Thực ra thì ăn bẩn sống lâu, nhưng mà đọc đến đoạn sau mình viết các bạn sẽ thấy kinh khủng vì nó chưa phải tất cả, MÌNH VÀ BẠN GÁI ĐÃ NHẬP VIỆN NGAY SAU ĐÓ, KHI ĐI NỘI SOI DẠ DÀY THÌ CÓ CHỨA DÂY SẮT TRONG CÁI RỬA BÁT CỌ XONG NỒI, HỌ ĐÃ KHÔNG CẨN THẬN LỌC CÁI ĐÓ RA VÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ NUỐT PHẢI
MỌI NGƯỜI CÓ CON, TRẺ NHỎ THÌ TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA CHỖ NÀY
KHI MÌNH QUAY LẠI XIN BỒI THƯỜNG, THÌ CHỦ QUÁN CHỬI RẤT BẬY : "CÁI Đ** CON M* MAY", HÌNH NHƯ MÌNH XIN BỒI THƯỞNG PHẢI BỌN BẢO KÊ THÌ PHẢI, NÓI CHUNG LA SỢ ĐẾN GIÀ, ĐỜI CHỈ 1 LẦN***DUY NHẤT
MỌI NGƯỜI NÊN TRÁNH XA CHỖ NÀY, KHÔNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, CHỦ CỬA HÀNG LỪA ĐẢO.
Hôm đó mình với mẹ có đến ăn ở đây , 1 đĩa cánh gà, 1 đĩa chân gà, nem nướng, thì về phải nhập viện ro viêm khuẩn virus có trong đồ ăn. Chi phí điều trị vài ba triệu không phải vấn đề với mình nhưng với mẹ minh sưc khỏe yêu thực sự rất quan ngại.
NHƯNG ĐÓ CHƯA PHẢI TẤT CẢ, đến lúc thu tiền và bị quỵt tiền các bạn ạ, mình có đưa bạn chủ cửa hàng (mình k rõ vì hình như côn đồ đứng thu tiền bảo kê) thì giật luôn 500k của mình ngay trươc mặt và chỉ trả lại 5k dù mình chỉ ăn hết 150k, mình có đòi nằng nặc lại nhưng vân k trả và đuổi đánh.
NÓI MỘT CÁCH CÔNG BẰNG, ĐỒ ĂN RẤT MẶN NHƯNG RIÊNG KHOẢN LÀM ĂN THẤT ĐỨC THẾ NÀY KHÔNG BAO GIƠ QUAY LẠI, MOMG MỌI NGƯỜI CHIA SẺ BAI VIẾT NÀY, ĐỂ KHÔNG CÒN NHƯNG NƠI BAN HANG THUÊ XÃ HỘI ĐEN TRẤN LỘT THẾ NÀY NỮA!!
Tối quá vừa đi ăn ở đây xong...4 chân 2 cánh 1 bánh mì 1 hoa quả với 2 trà đá hết 125k...rẻ dã man...chân với cánh to kinh luôn...thịt ăn chắc ko bị bở ^^...bánh mì ngon thơm mùi bơ nữa ko bõ công chờ đợi luôn :))...tóm lại là kết :*:*:*