Khu Resort có view bá cháy
View của Champa đẹp khủng, ở cái góc nào cũng chụp được ảnh đẹp cả
Mấy đôi nếu chụp ảnh thường như khách tham quan thì free, còn chụp ảnh cưới thì phí đăng kí chụp là 500k
Có combo cafe&bữa sáng giá ok, ngồi ngay bờ sông mát cực
Khu cafe mới sửa đẹp lắm, phục vụ lịch sự
Mình vô 1m vào buổi tối và ngồi lại hơi lâu, chỉ còn 1 mình trong quán đến 9h50 nhưng nhân viên vẫn để đèn và ngồi trông
Bên khu Garden, cũng ngồi bên bờ sông, phục vụ liên tục, không để khách đợi, có khu vui chơi cho trẻ em nên khi đi không phải trông em bé, cứ để tự chơi
Ở đây còn có buffet giá 199k/ người từ 8h-10h có cả món âu và món á ( nếu bạn không muốn giành ăn với khách Trung không nên chọn, buffet sáng ở đây khách Trung giành ăn kinh khủng)
Mình ăn đám cưới ở đây nhiều lần, nấu cũng được, so với đăng cấp resort thì nấu bình thường, không đặc sắc.
Nghe bảo resoft này xinh đẹp lắm mà số mình xui quá chừng tới đây ăn tối trúng phải ngày trời mưa tầm tã nên chẳng ngắm được cảnh gì cả. Nhà hàng ở đây nhìn đẹp bà lung sờ linh hết biết luôn í. Trời mưa nhưng nhìn ra ngoài cảnh thì khá lãng mạn và đẹp. Nhân viên của resoft thì khỏi nói lịch sự và tỉ kỉ tới từng chút một luôn. Đồ ăn khá ngon, nấu hợp vơi khẩu vị của mình nên dễ ăn
Mình đến resort vào chiều tối và mưa nên không cảm nhận được hết cái đẹp của khu này, tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì resort khá đẹp, không gian rộng rãi và thoáng, được trang trí cầu kì, có 1 số tượng và đài phun nước theo phong cách champa. Đồ ăn ở đây cũng ngon với mực chiên xù và nghêu hấp cay cay nóng, ăn vào trời mưa là hết ý luôn.
Buổi sáng ghé vào đây uống cafe tán gẫu cùng những người bạn trong chuyến du lịch nha trang không gian rộng, giữ xe free, nhân viên cũng được... Nên đi buổi tối sẽ đẹp hơn vì buổi sáng hơi nắng. Giá cả phải chăng không quá mắc.
cafesang
Mình ki nghỉ ở đây nhưng trong mấy ngày đi du lịch ở Nha Trang đều dùng bữa tại nhà hàng trong khu này. Chưa nói tới chất lượng bữa ăn, ấn tượng đầu tiên của mình là không gian rất thoáng, mát, buổi trưa dùng bữa cũng khỏi dùng quạt hay máy lạnh luôn. Đồ ăn thì ko quá đặc sắc nhưng nêm vừa, đặc biệt luôn chuẩn bị đố ăn cho các vị khách nhí như cháo, soup,... Bữa đó, bé nhà mình ham chơi quá nên tới bữa ngủ gục ko có măm dc gì hết, mình đặt 1 phần cháo cho bé mang về, mà bạn nhân viên chuẩn bị rất chu đáo, sợ bé về khách sạn ko có đồ dùng nữa chứ. Mình rất ấn tượng với phong cách phục vụ ở nhà hàng này!
Đến resort lâu rồi khi du lịch cùng công ty. Nay mới viết review.
Do ghé vào buổi tối với mưa khá lớn nên ko nhìn thấy được cảnh đẹp của resort.
Nhân viên ở đây lịch sự và dễ thương.
Mình ấn tượng với món ăn vì hương vị khá giống với quê mình nên ăn cảm giác quen thuộc.
Đúng như tên gọi, Champa Island dường như nằm trên 1 hòn đảo nhỏ tách biệt với thành phố biển Nha Trang. Vị trí biệt lập cùng diện tích lớn khiến Champa trông hoành tráng hơn bao giờ hết. Từ ngoài cổng vào đến trong sảnh lễ tân, mình đều thấy đẹp. Những bức tượng, bình đất nung phỏng theo văn hoá Champa được bày trí khắp nơi.
Phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ. Nhà vệ sinh trong phòng cực đẹp nha :)). Đúng là resort, đẳng cấp khác hẳn liền, cái gì bày ra cũng phải đẹp.
Ở đây còn có hồ bơi lớn và hồ bơi dành cho trẻ em, tha hồ mà tung tăng ^^.
Nhân viên của resort làm việc khá chuyên nghiệp (y).
Hoành tráng ngay từ cổng vào, hết sức là đẹp, cứ như toà lâu đài ấy. Mang phong cách kiến trúc chăm, hình ảnh qen thuộc ở dọc các tỉnh miền trung nhưng nơi đây tạo nên điểm khác biệt với những nơi khác.
Sảnh lễ tân khá rộng rãi thoái mái nhưng vẫn bị "trung quốc" đô hộ :)) cái qầy qành tráng như vậy mà 1 đoàn TQ xô bồ lấp đầy ko đỉ chen chân check in.
Phòng ốc trang trí vô cùng đẹp, nhẹ nhàng mà tinh tế, sạch sẽ và tươm tất, nhìn là muốn ngủ ngay và luôn ak :))
Phòng tắm rộng rãi và đầy đủ đồ dùng cần thiết, giá phòng niêm yết khoảng 1t6/ đêm , tuy hơi cao nhưng với chất lượng này thì cũng chấp nhận đc...
Cuối tuần có xiếc thú và khu vui chơi cho thiếu nhi, còn có hồ bơi cực đẹp nữa nha..
Realax xíu rồi về SG cày thôi kkkk