Nhà hàng - spa này to vật vã ngay gần cầu Hòa Xuân.
Ấn tượng nhất ở đây có lẽ chính là phong cách kiến trúc theo kiểu chămpa, đẹp và rất độc đáo.
Spa bên này thì khá nổi rồi nhưng gần đây mình mới biết đến nhà hàng.
Bạn mình massage ở đây nên rủ mình đi cùng. Sau đó chúng mình dùng món ở nhà hàng trong này luôn. Menu nhà hàng khá đa dạng, đủ các món Âu - Á luôn.
Mình thích nhất cháo ếch singapore ở đây. Ếch đậm vị ăn với cháo ngon lắm. Cơm gà bên này cũng khá ổn, cơm không bị quá khô.
Nếu có dịp sẽ còn quay lại.
Trước giờ biết Cham là spa nổi tiếng thui chứ không biết là trong này còn có cả nhà hàng nữa.
Nói là nhà hàng Món Việt nhưng đồ ăn cũng khá là đa dạng Tây Tàu đủ cả. Có cả cháo ếch Sing, pizza Ý, yến chưng Trung Hoa...
Món Việt mình được ăn là cơm gà nè. Nói chung đồ ăn ngon, thích hợp cho mọi người khi xông hơi hay spa ra và cần phục hồi sức khỏe cũng như dạ dày sau 1 khoảng thời gian tẩm quất khá lâu.
Có khu vực cafe nữa, nhìn ra bờ sông rất mát và hữu tình. Nói chung nếu có nhu cầu về spa tại đây thì cũng nên thử qua dịch vụ cafe và nhà hàng rất ổn ở đây nhé.
Tên đường thì nghe lạ nhưng tới cấu Hòa Xuân nhìn qua là thấy ngay vì nhà hàng và spa khá to, và thiết kế theo kiểu gạch kiến trúc người chăm.
Đúng là thiết kế khá lạ, vào bên trong không khéo không biết đường đi luôn. Vào spa xong thì mình cũng qua nhà hàng ăn luôn. Nhân viên ở đây cũng khá chuyên nghiệp. Đồ ăn bên nhà hàng cũng ổn.
Nếu có dịp mình sẽ ghé lại.
Được dịp chơi sang, ghé luôn Nhà Hàng Cham thử luôn. Không gian đây siêu thoáng, là khu phức hợp có spa, massage, làm đẹp, coffee, nhà hàng nè. Vô đây mát mẻ, hương thơm cam sả thoang thoảng rất dễ chịu. Nhà hàng thực đơn đa dạng, có nhiều món ngon để lựa chọn. Mình có gọi thử pizza, cháo ếch, gà ác.... Mình kết pizza với cháo ếch ở đây nè, ngon. Không gian đẹp, thơ mộng, check-in sống ảo thỏa thích. Nếu mệt hay muốn thư giản thì lên khu Spa thôi. Rất tiện.