Chơi game xong lượn ra khu ẩm thực cùng tầng xem có gì ăn k. Thấy hàng đồ Trung này khá hay nên vào ăn thử. Mình khá là thích khu ăn uống kiểu này vì ngồi đâu cũng được mà mấy người đi với nhau ai thích gọi món gì ở cửa hàng nào cũng có thể ngồi chung thoải mái ????
Chúng mình gọi 1 thẩu bánh bao ăn chơi hết có 40k được 3 cái bánh bao cỡ nhỡ. K bé lắm. 2 người ăn là đủ cho ăn vặt. Bánh bao xá xíu ở đây vị hơi lạ chút. K ngon lắm. Ăn cũng được. Vỏ bánh mềm. Bên trong nhân thịt nhiều. Bánh bểa nóng bỏng tay luôn.
Nhân viên ở đây thì mặt mũi hơi khó chịu. K thân thiện
????Quán nằm ngay trước cầu thang cuốn của tầng 3 luôn, đi lên là thấy ngay.
Order cũng nhanh, sau khi thanh toán tại quầy nv sẽ đưa số cho khách ra bàn ngồi chờ
???? Mình có ăn ở khu Food Court ở HV vài lần, cũng thử qua các quầy hàng ở đây cũng gần hết rồi , và thấy quầy này là ăn được nhất rồi.
Món của mình là mì hoành thánh xá xíu khô.???? Cọng mì dai, xá xíu ăn ok, hoành thánh cũng vậy, nói chung lại là ăn ổn, không quá ngon nhưng như vậy cũng đc rồi.
???? Giá k rẻ lắm, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng chấp nhận được
Vị trí rất dễ tìm ( Tầng 3,Food Court,Parkson Hùng Vương ).Không gian thoải mái,rộng rãi,lạnh teo đít :<.Nhân viên dễ thương,thân thiện.
Chất lượng tạm ổn.Giá 1 lẩu 140k/2 người,ít quá ạ mà thấy rau không,bún cũng có chút xíu ????.
Nước lẩu cay cay,ngon,vừa ăn.
Cái khu food court Parkson Hùng Vương nó giết tui chớt
lần nào đi qua là mùi đồ ăn nó tán vô mặt :"(
quán nằm xéo xéo cầu thang tầng 3 - tầng 5
bữa đại ca dắt tui xuống ăn, nói ổng gọi gì tui ăn đó
vậy là được 1 thố cơm gà tay cầm
1 thố vậy mà cơm 1 tẹo còn gà quá trời quá đất gà <3
nói chung là ngon mà với tui thì hơi mặn
giá ở đây thì tất nhiên phải cao hơn ở ngoài rồi nhưng mà được cái chất lượng
ngồi máy lạnh phà phà nữa :3
Nay tới quán gia đình mình có kêu một phần lẩu thái hải sản (hơn 200k), mình khá bực bội vì lửa rất yếu do cồn quá ít, cứ phải nhắc bạn nhân viên bỏ thêm cồn vào, đợi cả gần 30p mà nước lẩu vẫn chưa chịu sôi, đành nhờ nhân viên đem vô bắt trong bếp. Về phần đồ ăn, lẩu cg đầy đủ , có tôm , mực ,nghêu, khá tươi , tuy nhiên nước lẩu thì cực kì ngọt, ngọt như chè v á .Hên là trước đó có gọi thêm mấy món ăn trc, chứ ko chờ lẩu sôi đến đói meo cả bụng :((
chưa bao giờ mình ăn chỗ nào tệ như quán này
há cảo đem ra cho mình sống nhăn, mình báo với phục vụ và quản lý thì trơ trơ ra và không nhận được một lời xin lỗi nào từ quán
QUÁ TỆ
Hôm đó mình đặt mì heo quay, giá khoảng 60 mấy nghìn. Ăn thấy heo quay thấy ngon nhưng mì hơi cứng làm sao ấy. Phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện. Nói chung là ok.????????????